Chelsea bay cao ở ngôi đầu: Đánh thức Ma cà rồng...

02/11/2009 12:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Theo quan niệm của người châu Âu, đêm Halloween vào ngày 31-10 là thời điểm những con Ma cà rồng thức giấc để chứng kiến sự biến mất của ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Trong đêm ấy, màn hủy diệt nhàn nhã của Chelsea ở Reebok cũng có thể xem như một sự tỉnh giấc của những con Quỷ áo xanh. Họ xứng đáng được gọi như vậy, sau chuỗi thành tích 17 bàn thắng và 0 bàn thua trong 4 trận. Trong một mùa hè mà The Blues không còn hút máu nhân tài khắp cựu lục địa, người ta đã nghi ngờ không ít về khả năng chiến thắng của họ. Những cú vấp đã xuất hiện, Ancelotti đã có lúc lúng túng, các đối thủ của Chelsea cũng đã không ít lần có cơ hội cười nhạo sơ đồ kim cương.

Chelsea của Lampard càng ngày càng tỏ ra đáng sợ

Nhưng sau tất cả những gì đã phơi bày, người ta đã có thể khẳng định: Chelsea - chứ không phải ai khác, đang khẳng định uy thế mạnh mẽ nhất của một nhà vô địch. Chỉ trong có 4 ngày, Chelsea đã khiến Bolton phải 8 lần vào lưới nhặt bóng (trận trước tại Carling Cup). Trước đó là 9 lần họ sút tung lưới Atletico và Blackburn. Từ Stamford Bridge tới Reebok, Ance đã đá với 2 đội hình chỉ khác nhau khoảng 3 người, nhưng kết quả không đổi. Sau khi thắng Everton, hoà Tottenham, và khiến Man Utd run rẩy ở Old Trafford, Bolton của Gary Megson rõ ràng không phải là những kẻ khờ. Nhưng những gì diễn ra vào ngày Halloween vẫn khiến các CĐV của họ phải xấu hổ đến chui xuống đất.

Ở Lancashire, Chelsea đã cho thấy một hình ảnh không dễ để bất cứ ai theo kịp, nếu xét họ ở tư duy tấn công và cách kiểm soát đối thủ. Dù Botlon chơi thiếu người trong cả hiệp 2, nhưng có cảm giác như Chelsea không hề tận dụng hoàn hảo ưu thế về lực lượng để nghiền nát đối thủ. Dù Bolton có gồng mình lên đỡ đạn ở trung tuyến ở hiệp 1, hay lui về tử thủ ở 45 phút còn lại, thì Chelsea vẫn đá như thể một cỗ máy toàn diện. Sức mạnh khủng khiếp của họ không hẳn đã dựa trên sự mạnh mẽ hay kinh nghiệm của các tiền đạo, mà điều ấn tượng nhất vẫn là sức cơ động tuyệt vời của hệ thống tiền vệ và hậu vệ cánh. Chính điều này mới làm Bolton phải chóng mặt. Và tỷ số 4-0 đã chỉ mang tính “ví dụ”, chứ thực ra các vị khách London đã hoàn toàn có thể “chơi tennis” tại đây.

Sẵn sàng chờ M.U

Abramovich chắc hẳn đã rất hài lòng. Nếu như người ta không đánh giá cao khả năng về thể thao của ông, thì những màn trình diễn như thế này lại càng khiến ngài tỷ phú Nga mát mặt. Chuyện chiến thuật dành cho HLV, còn Roman, ông đâu cần điều đó. Đơn giản, Chelsea có nhiều bàn thắng, đá mãn nhãn, và hôm sau những hình ảnh tươi cười của The Blues xuất hiện trên khắp các mặt báo, thế là đủ. Nhưng còn Ancelotti, chắc chắn sự hài lòng của ông chủ sẽ không thể tác động nhiều tới các kế hoạch dài hơi của ông. HLV người Italia hiểu rõ, tất cả những cuộc tàn sát vừa qua sẽ sớm trở thành vô nghĩa, nếu như Chelsea thất bại trong trận đại chiến với Man Utd vào cuối tuần tới. Các khán giả Stamford Bridge đã xem chiến tích của Ance trước Liverpool là một cột mốc quan trọng cho cuộc đua tới ngôi vô địch.

Nếu có bất cứ kết quả thiếu khả quan nào ở London trước Quỷ đỏ thành Manchester, có lẽ người ta sẽ cần những dấu mốc khác để xác định tài năng của Ancelotti. Đó là điều ông không hề muốn. Công bằng mà nói, chiếc chiến xa của Ance đang vận hành rất tốt. Cách làm của họ cũng rất đơn giản: Sai đâu, sửa đó. Bắt đầu từ các vấn đề ở việc tiếp đạn trên hàng tiền vệ, rồi tới khả năng bị hạn chế của Lampard, và cuối cùng là khâu ghi bàn. Tất cả đều đã được sửa chữa một cách nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là Chelsea đang lớn mạnh từng ngày, hoàn hiện từng ngày, và nếu có một con ốc nào gặp sự cố, họ sẽ lập tức giải quyết. Câu hỏi duy nhất còn lại: Chelsea sẽ chơi thế nào trước một đối thủ như M.U? Hãy cùng chờ xem.
 
YẾN THANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm