Sắp "chiến" với M.U, Lampard tự tin về sức mạnh của Chelsea

Thứ Hai, 02/11/2009 16:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Tiền vệ F. Lampard nhấn mạnh rằng Chelsea đang đạt được phong độ tốt nhất cho cuộc chiến "một mất một còn" sắp tới với Man United.
 
Hiện đội bóng của HLV Ancelotti đang xếp trên Man United với hai điểm cách biệt và cuộc chạm trán sắp tới sẽ là cơ hội để “The Blues” nới rộng khoảng cách. Chelsea đã ghi được 17 bàn thắng và không để thua bàn nào trong bốn trận đấu gần đây, nhưng Lampard nhấn mạnh rằng các cầu thủ Chelsea không được phép thỏa mãn với những gì đạt được trong thời gian qua.
 
Lampard và các đồng đội đang đưa Chelsea bay cao

Phát biểu trên tờ Times, tiền vệ chủ lực của Chelsea cho biết: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi không cần phải bận tâm quá nhiều cho trận đấu sắp tới với Man United. Chúng tôi đang đạt được phong độ tốt, một phong độ ấn tượng. Chúng tôi đang thi đấu như một khối thống nhất, nhưng Chelsea vẫn cần cải thiện. Chúng tôi sẽ không giữ được phong độ này nếu lơ là trong tập luyện, hoặc trong những bước chuẩn bị. Do vậy, chúng tôi cần cố gắng duy trì phong độ và hy vọng rằng Chelsea sẽ đạt được kết quả tốt hơn nữa”.

Trong khi đó, tiền vệ bên phía Man United, M. Carrick cũng khẳng định rằng “Quỷ Đỏ” tới sân Stamford Bridge là để giành chiến thắng. Anh nói:“Đó luôn là một trận đấu lớn, bất luận hoàn cảnh như thế nào. Sau khi để thua trước Liverpool, chúng tôi không muốn thua thêm một đội bóng nào khác trong nhóm “Bộ tứ” và trận đấu với Chelsea sẽ rất quan trọng với chúng tôi. Đây là thời điểm cần tích lũy điểm và bảng xếp hạng vẫn có thể thay đổi qua từng tuần. Nhưng sau Giáng Sinh, mọi thứ sẽ dần đi vào ổn định hơn. Hy vọng rằng vào thời điểm đó chúng tôi vẫn đang trong nhóm những đội dẫn đầu”.
 
Anh Hiển (theo Goal)
0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
Mùa này Chelsea sẽ là đối thủ của Arsenal trên con đường vô địch, vì thế mong Mu sẽ chiến thắng. Mu sẽ nhanh chóng bị loại khỏi cuộc đua vô địch, vì thế càng cầm chân Chelsea được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Các Pháo thủ cố lên nhé!
Lê Vân arsenal  (lethivankt@gmail.com) (11:29 04/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mặc dù rất đau lòng nhưng đành phải thừa nhận rằng tôi mong muốn Mu thắng trận này. Điều đó sẽ có lợi cho thế cục lâu dài. Nếu Mu thắng, Arsenal sẽ lên đầu bảng khi thắng nốt trận bù gặp Bolton. Chelsea chắc chắn sẽ là một đối thủ đường trường của Arsenal. Còn Mu thì chỉ cạnh tranh top 4. Vì thế càng nhiều đội cầm chân được Chelsea càng tốt. Trừ trận Chelsea gặp Mu thì luôn mong Mu thắng, còn tất cả các trận khác của Mu thì ngược lại.
arsenal my love  (phuongtruongbk@gmail.com) (11:22 04/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@fan arsenal: - Tôi nghĩ bạn nhận xét cảm tính nhiều quá. Bạn cho rằng đội hình của MU già nua? Ngoài Van der Sar luôn thi đấu chính thức (mà với 1 thủ môn thì đây là bình thường), đội hình chính thức của MU hiện nay không có cầu thủ nào quá 30t. Đừng kể đến Neville, Scholes và Giggs. Họ hiện nay chỉ đóng vai trò dẫn dắt cho thế hệ trẻ thôi. Đã từ lâu, trụ cột của MU là Rooney, Ferdinand, Fletcher, Carrick, Evra, Vidic, Berbatov... Đấy là chưa kể đến lứa trẻ kế cận mà Sir Alex đang đào tạo: Anderson, Valencia, Nani, Macheda, Welbeck, Evans, Rafael, Fabio... - Trong Big Four, Chelsea hiện có đội hình già nhất. Điều này sẽ có ảnh hưởng đến họ vào mùa Đông. Nên nhớ EPL không như Seria A (nơi các ông già vẫn thi đấu tốt). - Arsenal có sức trẻ. Nhưng điều đó cũng chính là điểm yếu của họ. Có ai dám chắc Arsenal sẽ giữ vững sự hưng phấn đến cùng khi mà tâm lý thi đấu chưa vững vàng và khả năng chịu áp lực chưa cao? - Nói chung, mỗi đội đều có điểm mạnh điểm yếu, nên vấn đề là họ cần biết phát huy sở trường và hạn chế điểm yếu. - MU có thể yếu hơn Chelsea vào thởi điểm này trên lý thuyết. Nhưng kể từ sau Mourinho, chưa HLV nào của Chelsea giành chiến thắng trước MU trong 90' thi đấu.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:05 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu nhìn một cách thực tế thì thời điểm này hay cụ thể là mùa này MU sau khi bán CR9 và Tevez đã yếu đi rất nhiều so với mùa trước , giải ngoại hạng mấy múa gần đây thực ra chỉ là sự tranh đua của MU và CHEL mà thôi , Chel thì sau khi MOu ra đi thành phần Ban huấn luyện thay đổi liên tục , ở những trận quyết định thì cầu thủ quan trọng chấn thương triền miên,trong khi đó MU đã hay lại còn rất may nữa . Và bây giờ MU không còn đủ thực lực để năm lấy vận may của mình nữa đâu. Trân tới có thể MU thắng Chel ( Real mới thua đội hạng 3 tỉ số 0-4 đó), nhưng cuối mùa Chel sẽ vô địch
hoang anh  (duonganhbac@yahoo.com) (11:50 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Tuệ: tôi có thể không xem nhiều trận MU đá lắm, nhưng tôi nghĩ là bạn đã đánh giá thấp vai trò của các cựu binh MU rồi, đặc biệt là Giggs. Cánh trái MU từ sau khi Ronaldo ra đi vẫn chưa ai có thể đảm nhiệm tốt, kể cả Nani và Park (trông chờ vào Obertan chỉ sau 1 trận coi được với Blackburn chăng?). Giggs vẫn luôn được sử dụng vì kinh nghiệm và kỹ thuật của anh, và nhiều lần trong mùa này chứng tỏ anh vẫn còn đầy đủ những phẩm chất đó. Scholes tuy kém hơn, nhưng lại là nhân tố sáng tạo duy nhất trong hàng tiền vệ trung tâm của MU. Không phải vô cớ mà Alex tung cả Giggs và Scholes vào sân trận Liverpool. nhưng rồi lại để thua vì thiếu sức chiến đấu. Bỏ 2 người đó ra ngoài, MU có thể "cơ bắp" hơn, nhưng chắc chắn là kém sáng tạo hơn rất nhiều.
George  (georgevn@gmail.com) (01:35 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- @NguyenTue: tôi không phải là fan của EPL nhưng bạn nói cũng có lý đấy, có lời khen bạn! Thắng –Hòa–Thua không chỉ do 22 cầu thủ trên sân mà còn cầu thủ thứ 23 “TRỌNG TÀI”! Cầu thủ này, đôi khi là người quyết định “số phận” trận đấu, lịch sử đã chứng minh nhiều rồi. Còn 2 “đại cầu thủ” không xỏ giày ra sân: Sir Alex và Ance. Đây là trận đấu “đỉnh cao, gây cấn, hấp dẫn, kết quả khó lường”, đáng để xem! Đành phải chờ tiếng còi mãn cuộc! Đội nào thắng trong trận này cũng xứng đáng!
minhtrí  (minhtri2270@yahoo.com.vn) (03:55 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mặc dù là 1 fan MU nhưng thực tế trận này MU ko có cửa hòa chứ đừng nói đến thắng : Chel đang có phong độ cao ( trừ 2 cú sảy chân ra còn trận nào cũng nã cháy lưới đối phương , MU lại chả đc bằng 1 nửa, đặc biệt là trận này đá sân khách vốn là khắc tinh của MU từ thời Mourinho) 1 sự thật phũ phàng nhưng phải chấp nhận thôi, nếu có thắng chắc là 1 phép màu.Chỉ hy vọng mỗi 1 điều là có thêm nhiều fan fairplay 1 tý chứ toàn mấy ông anti này nọ "đá đểu" nhau chán lắm Mất hết cả cái hay của 1 trận nội chiến Big4 (mặc dù MU trận này cửa dưới nhưng cũng hơn chán những đội Chel đã gặp).Em xin hết, đăng giùm em comment này ạ
fan MU  (suachuadanhda89@yahoo.com.vn) (10:54 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lampard và Chelsea hiện đang được xem như không có đối thủ. Họ có tất cả vào thời điểm này: thể lực, phong độ, lối chơi. Sẽ rất khó khăn cho MU. Nhưng họ không được phép thua. Vì danh dự và vì kết quả này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:13 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lampard tranh thủ mà nói đi, với việc cứ 1 đội hình mà đá thế này thì chẳng mấy chốc Lampard thở còn khó chứ mơ gì đến nói.
hongsun  (hongsunftu46@gmail.com) (11:48 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vì đang có xích mích giữa MU và FA nên thể nào trận này trọng tài cũng xử ép MU cho Chelsea thắng giống như ở trận Liverpool. Trận trước gặp Blackburn MU cũng bị trọng tài ép bằng cách ko công nhận 1 bàn thắng HOÀN TOÀN hợp lệ của Berbatov, nhưng may là chính Berba đã làm 1 bàn quá đẹp và trọng tài ko còn cách nào khác là công nhận bàn thắng, và khi MU đã giải tỏa được sự ức tức, bàn thắng thứ 2 đến là lẽ dĩ nhiên (1 mình Berbatov lẽ ra đã lập hatrick, Owen phải có 1 bàn dù vào sân chỉ vài phút, Rooney chắc cũng cỡ 2 bàn là ít) Blackburn yếu, công nhận nhưng chiến với 1 kẻ thù mà bị trọng tài xử ép trong khi đối thủ kia chỉ ham phòng ngự và chặt chém thì khó lắm chứ. Và MU đã tát thẳng vào mặt FA 1 cái: không lãnh cái thẻ nào trong suốt 90' với Blackburn. (Trong khi rất tức cười là tuần trước Liver trách MU chơi thô bạo thì giờ chỉ trong 2 vòng đấu ổng lãnh 3 thẻ đỏ và tự rước họa vào thân) Trở về với Chelsea, trận này Chelsea đá sân nhà. Năm ngoái Chelsea đã khởi đầu rất tốt với Scolari nhưng lại hòa MU (đang khởi đầu chậm choạng) trong 1 thế trận thua mới đúng (Kalou túm đầu Ferdinand đè xuống nhảy lên đánh dầu gỡ hòa) rồi sau đó Chelsea đi xuống luôn cùng phong độ thảm thê của Scolari. Hy vọng điều này sẽ gặp lại
Duy  (duy@yahoo.com) (11:57 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:23:16 AM
Cơ chế thị trường làm cho xã hội phức tạp và có hai nặt! Đơn giản là người ta chỉ để ý đến tiêu cực hay tin giật gân! Còn nhiều mặt tốt đẹp thì báo chí không hay đưa hoặc có đưa thì ít người đọc hay...
Hate funson, love Glazer - 5/25/2012 8:08:02 AM
Cám ơn nhà Glazer nhé, chúc ông mãi khỏe để tiếp tục quản lý Mờ u. Tôi yêu ông.
Hữu Nghị - 5/25/2012 10:16:56 AM
Tôi hy vọng Barca sẽ tìm thấy đối thủ đích thực của mình trong suốt những năm qua. Như vậy có nghĩa là Barca vẫn chưa có đối thủ, chưa tìm ra đối thủ xứng tầm của mình. Real vẫn chưa phải là đối thủ...
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 8:28:42 AM
Thẻ đỏ thì đã sao! Miễn anh góp công đưa đội tuyển đoạt chức vô địch!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.