M.U-Blackburn 2-0: Berbatov, Rooney "nổ súng", M.U bám sát Chelsea

01/11/2009 04:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Man United đã có được chiến thắng cần thiết sau trận thua trước Liverpool ở vòng 10, bước tạo đà quan trọng cho trận đấu của thầy trò HLV Ferguson với CSKA Moscow sắp tới, cũng như cuộc quyết đấu với Chelsea ở vòng tới.


Trước một đối thủ đã thua liền chín trận trên sân khách trong mùa giải năm nay như Blackburn, nhiều người dự đoán rằng Man United sẽ có một trận đấu dễ dàng. Tuy vậy, cũng phải tới đầu hiệp 2, Berbatov mới phá vỡ được thế bế tắc cho đội bóng chủ sân Old Trafford.


Berbatov đã không phụ sự kỳ vọng của HLV Ferguson

Man United là đội giành được quyền kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Tiền đạo người Bulgaria thi đấu khá nổi bật khi luôn tạo ra mối nguy hiểm thường trực đối với khung thành thủ môn Robinson. Phút 30, cú sút từ khoảng cách 5m của Berbatov trong vòng cấm đầu tiên đã bị hậu vệ Blackburn chặn được và sau đó là cú đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của Valencia. Các cơ hội mở tỷ số lần lượt trôi qua trước mũi giầy của Rooney trong những phút sau đó. Trước khi hiệp 1 kết thúc, các cổ động viên của Man United cũng đã có dịp ăn mừng… hụt ở phút 40. Từ pha căng ngang của Rooney, Berbatov đã băng vào đệm bóng dễ dàng, nhưng bàn thắng không được công nhận do tiền đạo này đã rơi vào thế việt vị trước đó.

 

Sau 45 phút đầu tiên, HLV Ferguson đã quyết định thay người chiến thuật khi rút Nani, cầu thủ thi đấu vẫn rườm rà và “màu mè” trong trận đấu này, bằng tân binh Obertan, đồng thời thúc giục các học trò gây sức ép hơn nữa lên hàng phòng ngự vốn không chắc chắn của đội khách. Cuối cùng Blackburn cũng đã không thể đứng vững trước những đợt lên bóng dồn dập của đội chủ nhà. Phút 55, từ cố gắng của Evra, bóng đến chân Berbatov và tiền đạo này đã nhanh chân xoay người đá nối mở tỷ số cho Man United. Dù đã có bàn thắng dẫn trước nhưng “Quỷ Đỏ” vẫn không muốn dừng lại. Tân binh Obertan đã hai lần thử tài thủ thành Robinson, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với cầu thủ người Pháp.

 

Phút 87, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Anderson, Rooney chạy cắt mặt rồi tung ra cú sút khuất phục thủ môn người Anh bên phía Blackburn ấn định chiến thắng cho M.U. Bàn thắng của Rooney không chỉ chấm dứt những hy vọng có điểm của đội khách mà còn giúp anh nâng tổng số bàn thắng từ đầu mùa giải lên con số 7. Thầy trò HLV Ferguson đã có được chiến thắng cần thiết để quên đi trận thua trước Liverpool hồi tuần trước, đồng thời tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Chelsea (27 điểm) với hai điểm ít hơn.


Obertan thi đấu khá nổi bật trong trận đầu tiên chơi ở giải ngoại hạng

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson, người xem những chiến thắng như trong trận đấu với Blackburn là yếu tố sống còn trong cuộc đua tới chức vô địch, nhận định: “Tại Man United, bạn phải biết cách đứng lên sau mỗi thất bại. Và chúng tôi đã làm được sau thất bại trước Liverpool tuần trước. Chúng tôi đã thi đấu nỗ lực và vấn đề duy nhất đối với chúng tôi trong trận đấu này chỉ là khi nào bàn thắng sẽ tới. Bạn cần kiên nhẫn và chúng tôi đã thể hiện được điều này”.  

Chiến lược gia người Scotland cũng cho biết thông tin về Ferdinand, cũng như cảm nghĩ của ông về tân binh Obertan, cầu thủ đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo Man United ở giải ngoại hạng. Ông nói: “Rio vẫn đang chữa trị chấn thương nên cậu ấy sẽ không tham gia trận đấu với CSKA Moscow sắp tới, còn Obertan, cậu ấy thi đấu vẫn thiếu đôi chút tự tin”.

Trà My (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm