Vòng 9 Premier League: Chelsea và Liverpool sụp đổ

Chủ Nhật, 18/10/2009 08:18 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Thất bại không còn là vấn đề "tai nạn" đối với Chelsea. M.U đã chiếm lại ngôi đầu nhưng mà cái cách họ kết thúc trận đấu với Bolton khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Benitez còn gì để hy vọng sau khi chứng kiến Liverpool bị đánh bại ở sân Ánh sáng? Trong số các đại gia, chỉ mình Arsenal thắng thuyết phục nhất và giữ được sự ổn định về phong độ.

Bóng chết và bóng bay

Cứ sau mỗi thất bại, những điểm yếu trên cơ thể Chelsea dưới thời Carlo Ancelotti lại lộ ra. Ở thất bại trước Wigan, cho dù Ancelotti xem đó là tai nạn và "không thể tìm ra nguyên nhân", Chelsea đã trả giá vì không thể đua tranh với đối thủ thuộc tầm trung bình yếu ở Premier League. Còn tại Villa Park đêm qua, Chelsea đã phải trả giá vì quá yếu kém ở các tình huống phòng ngự chống bóng chết.

John Terry thất vọng khi chứng kiến Chelsea thua 2 bàn từ bóng chết

Khi Drogba xoay người tung cú sút xa sấm sét từ khoảng cách 35m và thủ thành Brad Friedel mắc sai lầm với pha cản phá, không ít người đã nghĩ ngay đến chiến thắng cho Chelsea. Ở Premier League mùa này, đội bóng của Ancelotti có thói quen lội ngược dòng để giành chiến thắng chứ không có điều ngược lại. Nhưng tại Villa Park, Chelsea đã thua ngược 1-2, với 2 bàn thua đều đến từ những quả phạt góc, với 2 pha đánh đầu của cặp trung vệ Aston Villa, Richard Dunne ở phút 32 và James Collins ở phút 52. Thủ quân John Terry đã tức giận khi chứng kiến những bàn thua ấy: cả Dunne và Collins đánh đầu trong tư thế không bị hậu vệ nào của Chelsea theo kèm sát sao.

Không chỉ Chelsea mà cả Premier League thừa biết sự đáng sợ của Aston Villa trong những tình huống cố định. Mùa trước, họ là đội bóng ghi nhiều bàn nhất từ tình huống cố định. Chiến thắng ấn tượng nhất của Villa mùa này, 3-1 trước Liverpool ở Anfield, cũng nhờ tình huống cố định (cả 3 bàn thắng đều được ghi từ bóng chết). Chỉ mới vòng trước, chính Richard Dunne đánh đầu mở tỷ số trong trận hòa Man City 1-1. Nhưng Chelsea đã không thoát khỏi cái bẫy mà Aston Villa đã giăng ra. Hoặc hàng thủ quá chủ quan. Hoặc Carlo Ancelotti, một HLV thành danh ở Serie A, chưa am hiểu sâu sắc bóng đá Anh. Lý do thứ hai có lẽ hợp lý hơn.

Sau sự khởi đầu ngoạn mục (thắng 6 trận liên tiếp), Chelsea đã thua đến 2 từ 3 trận gần nhất và một lần nữa đánh mất ngôi đầu vào tay M.U. Liverpool thì càng tệ hại hơn. Trận thua 0-1 ở sân Ánh sáng của Sunderland đêm qua đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của Liverpool. Lần gần nhất đội bóng của Benitez thua liền 2 trận ở Premier League đã cách đây gần 2 năm, từ sau khi bị đánh bại bởi Reading và M.U hồi tháng 12/2007.

Bàn thua duy nhất của Liverpool đến từ một tình huống gây tranh cãi: bóng từ chân Darren Bent đập vào một quả bóng bay, đổi hướng và khiến thủ môn Reina bó tay. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất của thất bại. Thiếu vắng 2 trụ cột Torres và Gerrard, trong khi Mascherano phải ngồi ngoài vì chỉ vừa trở về từ Nam Mỹ chưa đầy 24 tiếng trước đó, Liverpool ở sân Ánh sáng hôm qua chỉ là tập hợp cũng những cầu thủ tầm thường, đá thiếu đường nét và thất bại trước Sunderland, hiện tượng của mùa giải này, không phải là cú sốc động trời.

Coi chừng Arsenal!

M.U đã chiếm lại ngôi đầu nhờ chiến thắng 2-1 trước Bolton trên sân nhà. Chân sút số 1 Rooney vắng mặt vì chấn thương, nhưng những Owen, Berbatov, Giggs và Valencia đã tỏa sáng để biến hàng thủ Bolton thành những gã hề. Owen có mặt trong bàn mở tỷ số (Knight phản lưới), Valencia ghi bàn đầu tiên tại Premier League trong màu áo Đỏ và hàng loạt cơ hội trông thấy được tạo ra trước một Bolton chỉ biết phòng ngự với số đông trong 2/3 thời gian trận đấu. Nhưng trong 15 phút cuối, khi Taylor tận dụng thái độ thi đấu hời hợt của các cầu thủ áo đỏ và rút ngắn tỷ số xuống 1-2, M.U đã chơi lúng túng và suýt phải trả giá.

Với 3 điểm trước Bolton, M.U giành lại ngôi đầu, hơn Chelsea 1 điểm. Nhưng cuộc đua tiến đến ngôi vô địch sẽ không chỉ có 2 đại gia này. Còn đó Arsenal, đội bóng từng bị cảnh báo về nguy cơ bật khỏi tốp 4 nhưng chơi thuyết phục và ấn tượng trong thời gian gần đây. Với trận thắng 3-1 trước Birmingham đêm qua, Arsenal đã nhảy lên vị trí thứ 4 trên BXH, còn kém M.U 4 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.

KẾT QUẢ

Aston Villa - Chelsea 2-1

Arsenal - Birmingham 3-1

Everton - Wolves 1-1

M.U - Bolton 2-1

Portsmouth - Tottenham 1-2

Stoke - West Ham 2-1

Sunderland - Liverpool 1-0
 
ĐỨC LỘC
0 thích.

Bình luận (19)

avatar đội bóng
Ông MU nhận xét sai rồi, LIV được bù giờ 7phut là do bóng chết mà trọng tài bàn đã tính toán và đưa ra. Còn ở trận MU-MC là trọng tài chính tự cho bù giờ 7phut mặc dù trọng tài bàn đưa bảng lên chỉ là 4phut.
Batigol98  (thanghabi@yahoo.com) (12:40 19/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
R.Benitez rầu rỉ vì 90 phút trên sân Ánh Sáng Liverpool thua Sunderland toàn diện,còn trên sân Villa Part ông C.Ancelotti thất thần bởi lổ hỏng ở hàng phòng ngự vì sự chủ quan+lơ đển,còn trên sân Old Traffort các quỹ đỏ thành Manchester đã làm cho ông thầy Alex Ferguson thót tim ở những phút cuối nhưng may mắn thoát nạn,chỉ có nụ cười của giáo sư A.Wenger tỏ rõ sự mãn nguyện trong đêm qua.Một đêm có quá nhiều ký ức dành cho người hâm mộ yêu bóng đá ngoại hạng Anh.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (10:15 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Trai đất cảng : MU cuối trận bị Aston ép á . Thế ông xem Aston ép MU ở kênh nào thế
Akira  (nguyenngocbinh1985@yahoo.com) (02:38 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chú nào bình luận cũng nghe hay phết, sao ko wa Anh xin thay thế làm huấn luyện viên đi....toàn miệng nói ko àh. Bình luận nghe sao cho nó có cái lý, toàn là đứng trên phương diện ta đây từng làm huấn luyện viên rồi ko bằng....chán thật
lik  (hayvebenem11h@yahoo.com) (02:56 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bác trai_đất_cảng: xem bóng đá kiểu live score à Hôm qua xem MU đá không ai có thể nói MU may mắn. Bolton đã quá may mắn và thủ môn Jaaskelainen quá xuất sắc; không thì họ đã vỡ trận từ lâu rồi - Chelsea: hôm qua không xem. no comment. - Liverpool: không thua bì bóng bay thì cũng thua ở tình huống khác thôi Sun hôm qua là đội hay hơn. Tạo dược nhiều tình huống nguy hiểm hơn - Arsenal: có một phong độ tốt gần đây . Nhưng nói đến Arsenal thì cuối mùa người ta mới nói được.
bilk_9x  (i_hate_how_much_iloveyou5121990@yahoo.com) (03:29 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vẫn là câu nói cũ, MU sẽ lại vô địch nhờ thắng trong những trận đối đầu trực tiếp với các đội mạnh (bằng "đẳng cấp"... của trọng tài?).
MU-1999, antiMU-2008  (givay1989@yahoo.com) (06:36 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Liver chuẩn bị học hỏi được MU ròi đấy vô địch không cần thắng các đội bóng mạnh chỉ cần thua 4/9 vòng đấu và có tới 3 đội bóng vừa và nhỏ. . Hoa hết cả mắt vì thành tích của Liver tìm mãi mấy trận nay không thấy trận nào ghi được bàn thắng nữa chứ
hehe  (quangvu189@gmail.com) (10:22 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận đấu tuyệt vời của các cầu thủ Aston, Dunne hàng thải từ City lại ghi bàn, tội nghiệp HLV City kg biết dùng người. nếu cứ đà này thì kg biết nên xêp Aston là cửa trên hay Chelsea
goal  (hohai_777@yahoo.com) (10:26 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU thắng may mắn Liv thua ko may mắn mặc dù cũng đc trọng tài bù giờ tới 7 phút lận,vậy mà mọi người cứ nói chỉ MU đc trọng tài thiên vị tức cười chết mất
Man U  (qmcuong1211@yahoo.com) (10:50 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm qua MU thắng có phần may mắn. Nhìn lúc cuối trận Aston ép sân mà thấy thương hại MU quá. Các cầu thủ thì co cụm còn ngài Alex thì căng thẳng. Chỉ có Arsenal là có trận thắng thuyết phục. Arsenal ơi, vô địch PL đến gần rồi MU không còn như xưa, sir Alex quá già và có nhiều hành động lẩm cẩm rồi. Chel thì cầu thủ cũng già rồi không thể đá với cường cao liên tục được (lại còn nhiều sao phải giữ chân đá WC). Live thì quá tệ. Chỉ còn Arsenal thân yêu thôi. Chúng ta sẽ vô đich PL và nhiều thứ nữa năm nay. ARSENAL, tình yêu của tôi.
Trai đất cảng  (vinh_hsp@yahoo.com) (11:25 18/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:23:16 AM
Cơ chế thị trường làm cho xã hội phức tạp và có hai nặt! Đơn giản là người ta chỉ để ý đến tiêu cực hay tin giật gân! Còn nhiều mặt tốt đẹp thì báo chí không hay đưa hoặc có đưa thì ít người đọc hay...
Hate funson, love Glazer - 5/25/2012 8:08:02 AM
Cám ơn nhà Glazer nhé, chúc ông mãi khỏe để tiếp tục quản lý Mờ u. Tôi yêu ông.
Hữu Nghị - 5/25/2012 10:16:56 AM
Tôi hy vọng Barca sẽ tìm thấy đối thủ đích thực của mình trong suốt những năm qua. Như vậy có nghĩa là Barca vẫn chưa có đối thủ, chưa tìm ra đối thủ xứng tầm của mình. Real vẫn chưa phải là đối thủ...
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 8:28:42 AM
Thẻ đỏ thì đã sao! Miễn anh góp công đưa đội tuyển đoạt chức vô địch!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.