Chuyện lạ về "bí quyết chuyển nhượng" của M.U ở vụ "săn" Pogba

23/09/2009 07:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Mới đây, đại diện của tài năng trẻ người Pháp Paul Pogba nhấn mạnh rằng một bó hoa, chứ không phải một cọc tiền đã đưa anh sang Anh thi đấu.

Vụ cầu thủ trẻ Paul Pogba chuyển từ Le Harve sang Man United đã khiến đội bóng chủ sân Old Trafford có thể phải đối mặt với một án phạt từ FIFA. Đội bóng của Pháp trước đó tuyên bố rằng họ sẽ đề nghị FIFA điều tra về vụ Pogba.

Nhân vật trong vụ tranh cãi giữa Man United và Le Harve - Paul Pogba (số 6)

Tuy nhiên, người đại diện của Pogba, Gael Mahe đã lên tiếng: “Dĩ nhiên, đó là một bản hợp đồng suôn sẻ. Nhưng không chỉ có tiền khiến cầu thủ trẻ này và bố mẹ cậu ấy quyết định rời Pháp sang sinh sống tại Anh. Họ cũng quan tâm tới thái độ của Man United, tầm quan trọng của thương vụ này và cách Man United đối xử với họ. Bạn có biết M.U đã gửi gì cho mẹ của Paul không? Đó không phải là một tấm séc mà là một bó hoa. Nó chỉ đáng giá 30 euro, song mẹ của Paul rất xúc động. Bà cảm thấy tin tưởng họ. Trong khi đó, bố của Paul đã nhận được một cuốn sách về lịch sử M.U và Paul nhận được một chiếc áo đấu số 6, có in tên cậu ta phía sau. Dù chỉ là những vật tượng trưng, song gia đình Paul cảm thấy họ được Man United tôn trọng”.

Trong khi đó, Yeo, mẹ của Paul Pogba, cũng đã bác bỏ những cáo buộc rằng gia đình bà đã nhận được một ngôi nhà như một phần trong thương vụ để Pogba chuyển sang Anh khoác áo M.U.
 
Bà Yeo cho biết: “Câu chuyện về ngôi nhà đã khiến chúng tôi phá lên cười ở khách sạn. Nếu họ trao cho chúng tôi một ngôi nhà thì vậy tại sao chúng tôi vẫn phải ở khách sạn? Tôi có thể bảo đảm với bạn rằng Man United chẳng cho chúng tôi bất cứ thứ gì. Le Havre không quan tâm tới con trai tôi. Khi Paul phải bỏ lỡ những buổi học để tham dự một giải đấu, chúng tôi đã yêu cầu CLB cho nó học bù, song Le Havre cũng chẳng buồn quan tâm. Chúng tôi nhận thấy rằng Le Havre không đặt niềm tin vào con trai tôi. Họ đã đề nghị kí hợp đồng với những cầu thủ trạc tuổi Paul, song lại không đề nghị bất cứ điều gì với nó. Niềm tin đã bị phá vỡ”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm