Robinho không hạnh phúc ở Manchester City và ĐT Brazil

Thứ Hai, 14/09/2009 14:22 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tâm sự với bạn bè thân thiết, tiền đạo Robinho cho biết anh đang trải qua một thời điểm khó khăn kể từ khi bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp (2002) cho đến nay vì anh “không cảm thấy hạnh phúc tại Manchester City” và cả tại đội tuyển quốc gia của “xứ sở vũ điệu samba”.

Là một cầu thủ sống bằng những cú lừa bóng và chơi một chọi một đúng với bản chất nghệ sỹ của các siêu sao người Brazil, Robinho cần một môi trường cho phép anh phát huy hết tài năng và sở trường của mình, nhưng anh đã không tìm được điều đó tại Man Xanh, nơi anh đang đầu quân.

Việc anh rời bỏ Real Madrid để về với thành Manchester là một cú áp-phe thành công về mặt kinh tế vì thu nhập của anh hơn hẳn thời kỳ còn khoác áo “đàn kền kền trắng” nhưng là một thất bại về mặt bóng đá vì hiện nay anh không có chung tiếng nói với huấn luyện viên Mark Hughes.


Robinho đang cảm thấy không hạnh phúc ở Manchester City và ĐT Brazil

Mặc dù vẫn chơi với một phong độ chấp nhận được ở đội bóng của các nhà tỷ phú Ả Rập nhưng Robinho đang mất dần vai trò thủ lĩnh của mình, đặc biệt trước sự cạnh tranh quyết liệt của Carlos Tevez và Adebayor.
Tại “Selecao” (đội tuyển Brazil), tình hình cũng xảy ra tương tự, chỉ khác ở chỗ HLV Dunga cảm thấy “mắc nợ” với anh mà thôi.

Còn nhớ, khi Dunga bị dồn vào thế chân tường, cầu thủ duy nhất trong dàn sao của đội tuyển áo vàng đã tỏa sáng tại Cúp châu Mỹ 2007 chính là Robinho, giúp tuyển Brazil giành chức vô địch. Tại vòng loại Nam Mỹ, Robinho cũng tỏa sáng.

Vì những lý do trên, Robinho vẫn được ra sân trong đội hình chính thức của tuyển Brazil, nhưng vai trò của tiền đạo này đang bị một bộ phận của báo chí Brazil công kích. Dù vẫn còn sự tin tưởng từ phía đội bóng, nhưng Robinho đang cảm thấy mình bị cạnh tranh ác liệt, đặc biệt trước thềm World Cup 2010.

Trong bối cảnh đó, tiền đạo người Brazil lo sợ tương lai của anh sẽ chuyển sang màu xám, giống như màu của thành phố Manchester, mặc dù năm nay anh mới 25 tuổi, cái tuổi cần một cú đột phá để có thể trở thành “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, điều mà Robinho khó có thể đạt được nếu tiếp tục ở Man Xanh.

Không phải ngẫu nhiên mà tiền đạo ngưởi Brazil đã từng đánh tiếng “ai mà chả muốn được chơi ở một đội bóng lớn như FC Barcelona”, “gã khổng lồ” có mọi điều kiện để Robinho phát huy hết tài năng và sở trường của mình để cạnh tranh các danh hiệu “Quả bóng Vàng” và “Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA”.

Khang Chi 
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Khang Chi ơi ! Bỏ thời gian để viết về Robinho làm gì? Kiếm đề tài khác có giá trị hơn để viết đi ... chắc chắn sẽ có nhiều độc gỉa quan tâm hơn.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (11:20 15/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anh này kỹ thuật thì khỏi chê, nhưng bản lĩnh đàn ông thì con là 1 dấu hỏi. Một cầu thủ lớn thì không thể thiếu bản lĩnh, anh robinho này chỉ giỏi mè nheo và giận hờn thôi. Giỏi thì qua V-leage mà chơi. Đứng núi này trông núi nọ.
TruongLam  (truonglam20@yahoo.com) (12:11 15/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Robinho vẫn là một cậu trẻ con không hơn không kém. Không có tính cách của một cầu thủ lớn. Tài năng thì cũng chỉ thuộc lọai khá giỏi thôi, chứ chẳng thể là xuất sắc hơn người. Robinho có may mắn về với Barca thì chắc chắn cũng sẽ không thuộc dạng thường xuyên ra sân, có khi ngồi dự bị còn nhiều hơn ở MC. Nếu được giá thì MC cũng nên nhanh chóng bán đi cho rồi và lấy tiền để mua về một cầu thủ cánh trái thật mạnh mẽ trong cả tấn công lẫn phòng ngự sẽ tốt hơn.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (04:16 14/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:23:16 AM
Cơ chế thị trường làm cho xã hội phức tạp và có hai nặt! Đơn giản là người ta chỉ để ý đến tiêu cực hay tin giật gân! Còn nhiều mặt tốt đẹp thì báo chí không hay đưa hoặc có đưa thì ít người đọc hay...
Hate funson, love Glazer - 5/25/2012 8:08:02 AM
Cám ơn nhà Glazer nhé, chúc ông mãi khỏe để tiếp tục quản lý Mờ u. Tôi yêu ông.
Hữu Nghị - 5/25/2012 10:16:56 AM
Tôi hy vọng Barca sẽ tìm thấy đối thủ đích thực của mình trong suốt những năm qua. Như vậy có nghĩa là Barca vẫn chưa có đối thủ, chưa tìm ra đối thủ xứng tầm của mình. Real vẫn chưa phải là đối thủ...
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 8:28:42 AM
Thẻ đỏ thì đã sao! Miễn anh góp công đưa đội tuyển đoạt chức vô địch!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.