Vấn đề của ĐT Anh: Thiếu một tay săn bàn như Owen, hay Lineker

11/09/2009 19:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Sự kỳ vọng dành cho ĐT Anh tại World Cup 2010 sắp tới đang lên rất cao sau chuỗi 8 trận toàn thắng tại vòng loại, đặc biệt là chiến thắng thuyết phục 5-1 mới đây trước Croatia. Tuy vậy, theo cây bút bình luận kỳ cựu Alan Hansen, Tam Sư vẫn đang thiếu một mẫu tiền đạo có khả năng săn bàn như Michael Owen, hay Gary Lineker trước đây để có thể làm nên chuyện tại World Cup.

Dưới đây là bình luận của ông trên tờ Telegraph:

Với chiến thắng 5-1 trước đối thủ khó chịu như Croatia, việc ĐT Anh được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup là điều không thể tránh khỏi. Hãy nhớ lại rằng cách đây 4 năm, ĐT Anh đến World Cup 2006 với tư cách là một trong những đội bóng mạnh nhất (trên giấy tờ), nhưng kết quả thì thật tồi tệ. Việc ĐT Anh tham dự World Cup với tư cách ứng cử viên vô địch và rồi gây thất vọng là điều quá thường xuyên xảy ra. Có lẽ sự kỳ vọng quá cao đã giết chết họ.

Chỉ còn 9 tháng nữa là World Cup sẽ khởi tranh và tôi cho rằng ĐT Anh có thể lọt vào bán kết, nhưng tôi không kỳ vọng họ sẽ giành chiến thắng. Tại sao ư? Capello đang có hai vấn đề lớn cần phải giải quyết đó là vị trí thủ môn và tiền đạo. Và tôi không thấy ông ấy có sự lựa chọn sáng suốt nào khác để cải thiện tình hình ngay trong thời điểm này. Tôi đã nói rất nhiều về vị trí thủ môn và xem ra vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Nhưng vấn đề lớn nhất đối với Capello lúc này là câu hỏi ai sẽ ghi bàn cho ĐT Anh trong những trận đấu căng thẳng tại World Cup. Chỉ có người ngu ngốc mới cho rằng Emile Heskey có khả năng ghi bàn tốt hơn Jermain Defoe. Bằng chứng là Heskey đã bỏ lỡ hai cơ hội bằng vàng trong trận đấu với Croatia mới đây. Tại World Cup, bạn sẽ không thể bỏ lỡ những cơ hội như vậy. Capello đã cho thấy rằng ông ấy thích Heskey đá cặp với Wayne Rooney, điều này đồng nghĩa với việc Defoe sẽ phải ngồi dự bị. Defoe đang đạt phong độ cao, nhưng rất khó để được Capello đưa vào đội hình xuất phát bởi ông ấy thích Heskey hơn. Tôi không cho rằng để Rooney đá cặp với Heskey là một ý tưởng hay.
 
Owen ghi bàn mở tỷ số vào lưới Brazil tại tứ kết World Cup 2002
 
Nếu Michael Owen tái hiện được phong độ như cách đây 6 năm, anh ấy và Rooney sẽ là một cặp đôi lý tưởng và mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng vấn đề nan giải là Capello không có một Michael Owen, hay Gary Lineker để giúp đội tuyển ghi được 6 đến 8 bàn tại World Cup. Defoe là một cỗ máy ghi bàn, nhưng anh ấy chưa có được bản năng săn bàn như Owen, hay Lineker. Owen luôn thể hiện được phẩm chất này trong những trận đấu lớn, như bàn thắng vào lưới Brazil tại tứ kết World Cup 2002. Việc Owen lấy lại khả năng “sát thủ” như trước kia là điều không tưởng và ĐT Anh nên làm quen với một thực tế là họ sẽ đến World Cup mà không có một tay săn bàn thực thụ.

Tôi không thấy ai có khả năng làm được như Owen thời đỉnh cao. Carlton Cole, Peter Crouch và Defoe đều đang chơi tốt, nhưng như thế là chưa đủ để thi đấu ở World Cup. Mọi người cho rằng Rooney, Steven Gerrard và Frank Lampard sẽ đem đến những bàn thắng, nhưng họ là chưa đủ để giải quyết vấn đề.

ĐT Anh là một đội bóng mạnh, nhưng chỉ có Brazil mới có thể vô địch World Cup với một đội bóng mạnh. Chỉ có một số ít đội bóng vĩ đại và Anh không nằm trong số đó. Theo tôi, chức vô địch World Cup 2010 sẽ khó lọt khỏi tay Brazil và Tây Ban Nha. Brazil đã không vô địch sau các năm 1994 và 2002, nhưng tại Nam Phi mùa Hè tới họ sẽ làm được. Còn Tây Ban Nha, họ đã dạy cho người Anh một bài học tại Seville đầu năm nay. Trong khi Anh đang tìm kiếm một tay săn bàn thực thụ thì Tây Ban Nha lại có đến hai người như vậy là Fernando Torres và David Villa . Kể cả khi một trong hai tiền đạo này không ghi bàn, họ còn có những người khác làm thay và đó là lý do tại sao Tây Ban Nha đã vô địch Euro 2008.

Nếu ĐT Anh gặp phải một đối thủ mạnh thực sự tại Nam Phi tôi nghĩ họ không đủ khả năng thể giành chiến thắng. Đúng là Capello đã làm thay đổi bộ mặt của đội bóng kể từ khi ông lên nắm quyền. Ông ấy đã truyền cho các cầu thủ sự tự tin, sự tập trung và kỷ luật, nhưng có một sự thật là ĐT Anh mà ông ấy sẽ đem đến Nam Phi không hay bằng đội bóng mà Sven-Goran Eriksson đã đem đến Đức cách đây 4 năm.

Và thật kém may mắn là Capello không có những sự lựa chọn cần thiết để nâng tầm đội bóng từ nay cho tới World Cup.

MV (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm