Mark Hughes: Chúng tôi đang đến rất gần "top 4"

10/09/2009 18:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - HLV Mark Hughes vừa đưa ra lời đe dọa với nhóm "bộ tứ" của bóng đá Anh bao gồm Arsenal, Chelsea, Manchester United và Liverpool, rằng Man City đang đến rất gần với họ và sẽ cạnh tranh cho chiếc vé dự Champions League, thậm chí là cả chức vô địch Premier League.

Sau 3 trận đầu tiên toàn thắng, cuối tuần này Man City sẽ có trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải khi đón tiếp Arsenal trên sân nhà và Mark Hughes tin rằng đội bóng của ông sẽ đánh bại đối thủ, nhất là khi Pháo thủ đã từng thua trên sân City of Manchester ở mùa giải trước.
 
Man City sẽ cạnh tranh sòng phẳng với "tứ đại gia" của Premier League. Ảnh: Getty Images
 
"Tôi dành sự tôn trọng lớn cho Arsenal. Nhưng họ cũng sẽ biết rằng chúng tôi là một thử thách thực sự khi được chơi trên sân nhà. Chẳng phải Man City đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Arsenal mùa giải năm ngoái đó sao. Chúng tôi không hề e sợ Arsenal, bởi chúng tôi biết rằng mình có thể cạnh tranh được với họ", Mark Hughes phát biểu đầy tự tin.

Không chỉ có Arsenal, Mark Hughes còn đưa ra lời cảnh báo với phần còn lại của nhóm "bộ tứ" và cho rằng đội bóng đắt giá của ông sẽ không còn là một kẻ yếu thế như trước kia nữa, cho dù có phải đối mặt với những thế lực của bóng đá Anh.

"Trong thời gian ngắn vừa qua chúng tôi đã làm rất tốt để mọi người thay đổi quan điểm về Man City. Một số người đã cho rằng Man City sẽ là mối đe dọa lớn với nhóm "bộ tứ" và chúng tôi cảm thấy hài lòng về điều này. Họ (top 4) đã chơi nhiều trận đấu ở đẳng cấp cao nhất trong nhiều năm qua. Đó chính là thứ mà họ hơn chúng tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là Man City không thể vượt qua họ, bởi chúng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy".

"Mới chỉ có M.U và Chelsea giành được chiến thắng trước Arsenal kể từ khi chúng tôi đánh bại ở mùa giải trước. Điều đó chứng tỏ sự ổn định của Arsenal, và đó chính là mục tiêu mà chúng tôi đang hướng tới", Mark Hughes nhấn mạnh.

MV (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm