Adebayor lập công, Man City thắng trận thứ 3 liên tiếp

30/08/2009 22:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Cùng với Chelsea và Tottenham, Man City (mới đá 3 trận) là một trong số 3 đội của Premier League duy trì thành tích toàn thắng sau 4 vòng đấu đầu tiên. Trên sân của Portsmouth tối nay, tân binh Emmanuel Adebayor tiếp tục lập công với bàn thắng duy nhất giúp đội bóng áo xanh duy trì chuỗi trận toàn thắng lên con số 3.

Chân sút mới gia nhập Man City từ Arsenal, Adebayor đã thể hiện một phong độ rất ấn tượng khi anh là tác giả của pha lập công duy nhất của trận đấu, đem về 3 điểm cho đội nhà. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 sau 3 trận của tiền đạo người Togo tại Premier League mùa này. Người ta đã chờ đợi một bất ngờ sẽ xảy ra trên sân Fratton Park, nơi Man City chỉ có hòa (1) và thua (3) khi tới làm khách ở sân đấu này kể từ tháng 11/2004 tới nay. Tuy vậy, sau khi để mất nhiều trụ cột, Portsmouth chỉ còn là cái bóng của chính mình so với thời của HLV Harry Redknapp. Đội bóng của Paul Hart đã thi đấu rất kém cỏi ở mùa này khi toàn thua từ đầu mùa - thành tích kém cỏi nhất 56 năm qua. Trong khi đó, với một lực lượng hùng hậu, Man City không giấu diếm tham vọng lọt vào top 4 và chiến thắng trên sân Fratton Park mới chỉ là sự khởi đầu.
 
Adebayor tiếp tục lập công đem về chiến thắng cho Man xanh. Ảnh: Daily Mail
 
Với việc Robinho bất ngờ phải ngồi trên băng ghế dự bị, HLV Mark Hughes đã bố trí bộ 3 Bellamy, Adebayor và Tevez trên hàng công của đội bóng áo xanh, trong đó tiền đạo người Togo được xếp đá trung phong. Với lực lượng trội hơn hẳn, Man City dễ dàng chiếm lĩnh thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

Ngay từ phút thứ 6, Man City đã đe dọa khung thành đội chủ nhà bằng một pha phối hợp bài bản. Hai tân binh Tevez và Adebayor bật tường đẹp mắt trước khi đẩy bóng sang cánh phải để Wright-Phillips thực hiện cú cứa lòng điệu nghệ, nhưng thủ thành Begovic đã kịp bay người bắt gọn bóng. Ít phút sau, từ quả đá phạt trực tiếp ở cự ly chừng hơn 20m, Barry thực hiện cú sút phạt kỹ thuật qua hàng rào, song vẫn không chiến thắng được Begovic. Tuy vậy nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp ở phút 30 của hiệp 1 với bàn thắng của Adebayor. Từ quả phạt góc của chuyên gia đá phạt Barry, tiền đạo người Togo tung cú đánh đầu sở trường, khai thông bế tắc cho Man City.

Tỷ số lẽ ra đã là 2-0 trước khi hiệp 1 kết thúc nếu như bàn thắng hợp lệ của Richards được công nhận trước khi hiệp 1 kết thúc. Từ pha căng ngang của Bellamy, hậu vệ ĐT Anh dễ dàng đưa bóng vào lưới Portsmouth, nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Nhưng pha quay chậm cho thấy Richards hoàn toàn không việt vị khi nhận bóng từ Bellamy.
 
Portsmouth đã có trận thua thứ 4 liên tiếp. Ảnh: Reuters
 
Diễn biến hiệp 2 cũng tương tự như hiệp 1 khi Man City hoàn toàn làm chủ trận đấu trong khi đội chủ nhà có quá ít cơ hội để bắn phá khung thành Shay Given. Phút 53, Man City có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 sau khi Adebayor đi bóng qua 3 hậu vệ đội chủ nhà, nhưng thay vì chuyền bóng cho đồng đội ở tư thế thuận lợi hơn, tiền đạo người Togo lại ham dứt điểm từ góc hẹp để thủ thành Begovic dễ dàng cản phá.

Phải đến khi có một số sự thay đổi trong hiệp 2, khi Utaka và Kanu được tung vào sân, đội chủ nhà mới bắt đầu tạo được những cơ hội đáng kể về khung thành của Man City, nhưng lần lượt Utaka rồi Nugent đều bỏ lỡ. 

Thắng Portsmouth, Man City leo lên vị trí thứ tư trên BXH và còn một trận chưa đá.

Đội hình thi đấu:

Portsmouth: Begovic, Vanden Borre, Kaboul, Mokoena, Belhadj, Brown, Mullins, Hughes, Smith (Utaka 68'), Piquionne (Kanu 73'), Kranjcar.

Man City: Given, Richards (Zabaleta 60'), Toure, Lescott, Bridge, Wright-Phillips, Ireland (De Jong 76'), Barry, Bellamy, Adebayor, Tevez.
 
Bàn thắng: Adebayor 30'
 
MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm