Bóng đá trong nước
Bóng đá quốc tế
Môn thể thao khác
Muôn màu thể thao
Văn hoá toàn cảnh
Hậu trường
Thế giới
Xã hội
Cuộc sống số
Lối sống
Kinh tế
Nụ cười
Tin vui cho M.U, Rooney đã trở lại tập luyện
HLV Ferguson thất vọng về "Quỷ đỏ số 1"
Ramsey: Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Các ĐTQG
V-League
Hạng Nhất
Các giải khác
Thông tin VFF
Premier League
Serie A
Primera Liga
Bundesliga
Ligue 1
Champions League
Europa League
Các giải ĐTQG
Quần vợt
Đua xe F1
Golf
Chuyện của sao
Bạn có biết?
Âm nhạc
Điện ảnh
Sân khấu
Văn học
Nhiếp ảnh
Mỹ thuật - Kiến trúc
Truyền hình
Chat với sao
Người đẹp
Nhân vật - Sự kiện
Việt Nam và thế giới
Thế giới muôn màu
Pháp luật
Giáo dục
Y tế
Tin công nghệ
Cộng đồng mạng
Xe
Nhà đẹp
Du lịch
Làm đẹp - Thời trang
Sức khỏe - Giới tính
Tâm sự
Bóng đá quốc tế
» Anh
RSS
Kể từ khi tới London, chưa bao giờ Ballack bị xem là một cầu thủ tồi. Trái lại, mỗi khi anh chơi kém, người ta vẫn thường tìm cách để lỗi cho... HLV.
Chủ Nhật, 30/08/2009 09:05
Michael Ballack: Chuyên gia đột kích
Ballack "ngộ nhận" về Chelsea
Ballack không muốn Chelsea tiếp tục... tay trắng
Ballack muốn gắn bó trọn đời với Chelsea
Ballack "minh oan" cho Scolari
Ballack bị... chê
(TT&VH) -
Kể từ khi tới London, chưa bao giờ Ballack bị xem là một cầu thủ tồi. Trái lại, mỗi khi anh chơi kém, người ta vẫn thường tìm cách để lỗi cho... HLV. Ở tuổi 33, dù không phải là một "khai quốc công thần" tại Stamford Bridge, nhưng tiền vệ người Đức vẫn luôn được yêu mến. Nói vậy để thấy, các CĐV Chelsea chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi được chứng kiến một Michael đầy hứng khởi trong giai đoạn đầu mùa bóng.
Công đầu thuộc về Ancelotti!
4 chiến thắng liên tiếp của The Blues mang dấu ấn đậm nét từ
cặp "song sát" Drogba - Anelka.
Nhưng ở phương diện chiến thuật, thành công của Carlo Ancelotti nằm chính ở hàng tiền vệ, nơi những ngôi sao của ông đang dần thích nghi với lối chơi mới của sơ đồ 4-4-2. Trong viên kim cương của Carlo, Lampard là người đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng, Essien chơi càn quét, Deco, Malouda, hoặc Mikel được sử dụng tùy theo mỗi trận, khi Chelsea cần tấn công hay phòng thủ. Còn Ballack? Nhiều người đã nhầm tưởng anh vẫn đá như một tiền vệ trụ đúng nghĩa, với những pha lui về che chắn ngay trước vòng cấm. Nhưng sau cả 5 trận từ đầu mùa (tính cả chiến thắng trước Man Utd ở Siêu Cúp nước Anh), cầu thủ người Đức thực sự đã được xem là một thứ vũ khí mới lạ của Chelsea. Anh không đơn thuần là một tiền vệ tự do, anh cũng chẳng trực tiếp tham gia tấn công hay phòng ngự ở một vị trí nhất định. Cách mà Ballack tham gia vào trận đấu cho thấy bóng dáng của một tay đột kích sẵn sàng bắn tỉa, và cũng là người đầu tiên hỗ trợ mỗi khi đồng đội rút lui.
Ballack (trái) - nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của Ancelotti
Ngay cả khi đánh giá Burnley quá yếu trên sân khách, chiến thắng của Chelsea vẫn rất đáng hãnh diện. 90 phút tại Stamford Bridge là một xâu chuỗi các hình ảnh tiến bộ của đội bóng áo xanh. Từ chủ quan tới sự tập trung, rồi từ bàn thắng cho tới sự thăng hoa của cách chơi trung lộ. Trước mối đe dọa quá lớn từ cặp tiền đạo Chelsea, đội khách đã chủ trương phòng thủ kín kẽ bằng số đông. Nhưng dần dần, áp lực từ hàng tiền vệ The Blues đã tạo ra những khoảng trống không thể cứu vãn đối với Burnley. Trong bối cảnh Lampard thường xuyên dâng cao như một số 9 rưỡi, Deco dạt cánh phải, và Essien chơi như một con thoi, vai trò của Ballack đã phát huy được nhiều hiệu quả. Anh có xu hướng di chuyển trực tiếp vào trung lộ, nhưng lại chỉ tham gia các tình huống khi đã đột nhập vòng cấm một cách lặng lẽ. Cú đánh đầu thành bàn của tiền vệ này ở phút 47 là một kịch bản như thế. Nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ, cú dứt điểm đó lẽ ra phải thuộc về một người khác, thay vì một tiền vệ đánh chặn.
Thực tế, trong sơ đồ 4-4-2 tập trung phần lớn nhân sự ở trung lộ, Ballack đã có nhiều "đất diễn" hơn. Nhưng vì sao Ballack thường xuyên có nhiều bóng như thế trong các trận đấu vừa qua? Câu trả lời nằm ở chính cách mà Ancelotti cho phép anh tham dự vào mọi hoạt động của tuyến phòng thủ cũng như tấn công. Khi đội trưởng tuyển Đức bắt đầu thực hiện những cú tăng tốc, các cầu thủ Chelsea đều dễ dàng nhận thấy anh, trước khi thực hiện những đường chuyền thuận lợi để phát động một đợt tấn công. Nhưng về mặt vị trí, Ballack vẫn tạo ra một cảm giác an toàn khi đá song song cùng Essien. Không phải lúc nào anh cũng lao lên phía trước. Nhưng điều đó cũng đã khiến Michael rất ít bị chú ý mỗi khi rời khỏi khu trung tuyến.
Với Essien hoặc Mikel ở Cheslea, người ta đã có thể dần quên đi một Ballack "chặt chém". Cũng khác hẳn với thời ở Leverkusen hay Munich, Ballack cũng không cần phải nỗ lực để cầm nhịp lối chơi (việc đó đã có Lampard lo). Giờ đây, hãy gọi anh là chuyên gia đột kích, người không cần phải hy sinh cho ai hết, nhưng vẫn luôn phải sẵn sàng đặt đối phương trong tầm ngắm.
Tiểu Yến
Xem bình luận
Viết bình luận
Bạn đọc viết bài
Trang bình luận
Các tin mới
Beckham trở về Old Trafford: Nơi tình yêu bắt đầu...
(10/03)
Tin vui cho M.U, Rooney đã trở lại tập luyện
(09/03)
Trước trận đại chiến M.U – Milan: Hãy trả lời đi, Berbatov
(09/03)
Lampard: Terry luôn biết cách đối phó với sức ép
(09/03)
Bí mật về đội tuyển Anh trước nguy cơ bị phơi bày
(09/03)
Đấu bù Premier League: Chạy trốn tử thần
(09/03)
Các tin đã đăng
Bốc thăm vòng 3 Carling Cup: ĐKVĐ M.U gặp Wolves
(30/08)
Vòng 4 Premier League: Ai cản được Chelsea (và Spurs)?
(30/08)
Man United - Arsenal 2-1: "Thần may mắn" đứng về phía "Quỷ Đỏ"
(30/08)
Thua đậm Chelsea, HLV Owen Coyle “tâm phục khẩu phục”
(29/08)
Chelsea thắng dễ Burnley 3-0
(29/08)
Ferguson bác thông tin "va chạm" với tiền vệ Anderson
(29/08)
Bolton - Liverpool: Phải biết quên đi cay đắng
(29/08)
Trước thềm "đại chiến" M.U-Arsenal: Lại nhắc đến Ronaldo
(29/08)
Các tin khác
Báo động từ vốn di sản
rss
Bạn đọc viết
rss
Tin multimedia
Tiêu điểm
Cái chân gãy của Ramsey và văn hóa Premier League
Rooney muốn vượt qua thành tích của C.Ronaldo
CK Cúp Carling, Aston Villa - M.U 1-2: Danh hiệu đầu tiên
HLV Wenger nổi khùng vì chấn thương ghê rợn của Ramsey
Chelsea - Man City 2-4: "The Blues" uống cạn chén đắng !
Champions League: M.U chơi hay hơn Chelsea hay chỉ "ăn may"?
Cuộc đua tốp 4 Premier League: Gần mà xa
Wayne Rooney: Chưa bao giờ xuất sắc như thế
Terry bị tước băng đội trưởng tuyển Anh: Điều phải đến đã đến
Câu chuyện ngày thứ Ba: Terry phải trả băng đội trưởng