HLV Owen Coyle cho phép cầu thủ Burnley ăn mừng sau trận thắng M.U

Thứ Năm, 20/08/2009 14:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - HLV của Burnley, Owen Coyle đã cho phép các học trò của mình ra ngoài để ăn mừng cho chiến thắng bất ngờ trước “Quỷ đỏ” MU.

Đây là chiến thắng đầu tiên của “The Clarets” chấm dứt 33 năm vắng bóng ở giải ngoại hạng Anh và cũng là chiến thắng đầu tiên của họ trước MU kể từ năm 1968.
 

                                                HLV Owen Coyle (phải) chia vui với thủ môn Brian Jensen

Dù để đội khách nằm quyền kiểm soát trận đấu, nhưng Burnley đã cho các cầu thủ ĐKVĐ giải ngoại hạng Anh nếm đòn đau với bàn thắng ở phút 18. .

Thủ môn Brian Jensen cũng trở thành người hùng trong trận đấu khi cản phá thành công cú sút penalty của tiền vệ Michael Carrick ngay khi sắp kết thúc hiệp 1 giúp tạo nên một chiến thắng tưởng chừng như không thể của tân binh Burnley trước MU.

Tôi đã nói với các cầu thủ là hãy tận hưởng điều này bởi vì đánh bại được Manchester United là điều không thường xuyên xảy ra. Trước trận đấu, tôi nghĩ rằng nếu mọi thứ diễn ra theo cách mà tôi đã vạch ra thì chúng tôi có thể một kết quả khả quan. Nhưng sau đó tôi xem một bản thống kê trên tivi và biết rằng Manchester United gần đây đã có 17 trận thắng trước những tân binh như đội bóng của tôi, ghi 44 bàn và chỉ để lọt lưới có 4 bàn. Khi đó tôi chỉ muốn tắt ngay tivi.”, Coyle cho biết.


Cổ động viên Burnley với niềm vui chiến thắng

Đôi khi chúng tôi gặp may, nhưng chúng tôi cũng đã tạo ra được mối đe doạ từ những cú sút bóng. Phải thừa nhận đó là những pha bóng thật nổi bật, mặc dù tôi không hề thấy ngạc nhiên về điều đó”,HLV Coyle nói tiếp.

Tuần trước, Burnley thất thủ trước Stoke City với tỉ số 0-2. Giữa tuần này, Burnley đã khiến `"Quỷ đỏ" M.U "choáng" với trận thua trên sân Turd Moor và đây là câu trả lời hoàn hảo của Burnley trước những cái nhìn về vị thế tân binh của họ. Burnley từng bị "soi"khi có những nhận định cho rằng không thể nào mà một câu lạc bộ với ngân sách eo hẹp có thể tồn tại trong một giải đấu tầm cỡ như ở Premier League.

Đáp lại những lời chỉ trích, HLV Coyle cho hay: “Tôi không hề ngạc nhiên về điều đó. Nói về khía cạnh tài chính, chúng tôi phải thu xếp nó mỗi tuần. Bên ngoài câu lạc bộ này, mọi người chỉ nhìn thấy 5 trận đấu đầu mùa giải của chúng tôi (vớiStoke, Man United, Everton, Chelsea và Liverpool) và chờ đợi chúng tôi chỉ có 0 điểm sau các trận đó.”

Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị cho trận đấu lớn với Everton. Cho dù chuyện gì xảy ra thì chúng tôi vẫn có hơn 3 điểm, so với những gì mà chúng tôi có được tại giai đoạn này của mùa bóng trước”.

Chiến thắng của Burnley được khen ngợi xứng đáng khi chính Sir Alex Ferguson sau trận đấu đã chúc mừng thầy trò đội bóng tân binh này.

Thục An (Theo Telegraph)
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
hãy đợi đây,mu sẽ trở lại ngay thôi
huuhoa2409  (huuhoa2409@gmail.com) (10:08 21/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Man U thua trận,theo tôi nghĩ cũng chẳng sao,một đội bóng có thể thua 1 trận đánh nhưng có thể giành chiến thắng cả cuộc chiến,ngoại hạng là cuộc đua đường dài nên chưa thể nói trước điều gì,cứ chờ xem
ngô anh giáp  (laylaimotniemtin@yahoo.com.vn) (11:57 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
xin chuc mung Burnley..da the nay thi lam sao vo dich duoc ha MU? toi cam giac hang tien ve MU cu yeu duoi kieu gi ay
manzukic  (fanminhthuan83@yahoo.com) (03:03 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Zui Quá!MU thua,1 tín hiệu đáng mừng để ALEX nhận ra sức mạnh thực thụ của mình.Không nên ảo tưởng về quá khứ hào hùng 1 thời.Tôi cũng là 1 FAN của MU nhưng tôi thấy những gì MU giành được những năm qua là may mắn.hãy sống thực tế đi MU ơi.
Lê Quang Bình  (quangbinh_netpro@yahoo.com) (05:53 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1-0 diep khuc 1-0 haha. chac la mau nay Mu se co khoang 10 tran thua 0-1, 10 tran thang 1-0, va 18 tran hoa 0-0B va lap nen ki luc moi
anhvu  (vuphucanh@yahoo.com) (08:05 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU da choi mot tran dau khong den noi nao, tiec la ban thang khong den duoc voi ho. Tran thua nay qua la dang that vong, tuy nhien giai ngoai hang moi chi bat dau duoc 2 vong, chua ai dam khang dinh dieu gi ca.
ha quang tien  (haquangtiendhsptn@yahoo.com) (10:37 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Anh Tuấn - 5/24/2012 11:08:00 PM
Nếu thế thì lượng fan đó hẳn nhiên là phong trào rồi! Thật sự để là một culé đúng nghĩa, đâu phải cứ hô hào tôi yêu FCB là được?!
xtheskyx - 5/24/2012 8:21:24 PM
N.SG mạnh hơn về lực lượng, nhưng tôi tin CSĐT sẽ từ hòa tới thắng ở trận này...
nhicuu29 - 5/25/2012 9:04:13 AM
  Đúng là bảng tử thần! Hi vọng Eriksen có thể tỏa sáng để D9M là 1 đối thủ thú vị tại Euro lần này!
Ba Nếp - 5/24/2012 5:31:04 PM
Vote 1 phiếu cho Huỳnh Kesley, Thêm 1 phiếu nữa cho Long Giang ở hàng hậu vệ.
Cule - 5/25/2012 8:54:24 AM
Ời, Mou không nói vì có gặp UEFALONA đâu mà nói.Chỉ có Milan nói thôi.