Burnley - M.U 1-0: Chiến thắng lịch sử của Burnley!

Thứ Năm, 20/08/2009 04:43 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Dù bị đánh giá là đội yếu hơn hẳn ĐKVĐ giải ngoại hạng song tân binh Burnley đã tạo nên một cú sốc khi đánh bại Manchester United với tỷ số 1-0.
 
Bước vào trận đấu với tân binh Burnley, HLV Alex Ferguson gây bất ngờ khi cất Berbatov trên băng ghế dự bị và cho Owen ra sân thi đấu ngay từ đầu cùng với Rooney. Còn hàng hậu vệ của “Quỷ Đỏ” vẫn phải thi đấu mà không có sự phục vụ của Vidic, cũng như Ferdinand, và cặp trung vệ của M.U trong trận đấu này là bộ đôi Evans và Brown.
 
Pha cản phá xuất sắc của thủ môn Jensen - Ảnh Reuters

Với đẳng cấp hơn hẳn, M.U là đội nhập cuộc tốt hơn và các cầu thủ của HLV Ferguson chủ động tổ chức các đợt tấn công ngay trong những phút đầu tiên. Phút thứ 2, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Evra, Owen đã có cơ hội mở tỷ số, song cựu tiền đạo của Newcastle United đã sút trượt bóng khá vô duyên.

Dù để đội khách nằm quyền kiểm soát trận đấu nhưng Burnley vẫn cố gắng đưa bóng sâu vào khu vực cấm địa của M.U. Và từ một pha tấn công như vậy, phút 19, bóng đến chân Robbie Blake và tiền vệ này đã nhanh tung ra một cú sút vôlê chân phải cực mạnh từ khoảng cách hơn 10 m mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng có phần bất ngờ của Burnley, các cầu thủ M.U nhanh chóng lấy lại được thế trận, nhưng hàng tiền vệ của “Quỷ Đỏ” không tạo ra được nhiều các pha bóng mang tính đột biến cao. Bóng thường luẩn quẩn ở khu vực giữa sân của Burnley và hai cánh của M.U hiếm khi có những pha xâm nhập vào sâu vòng cấm địa của đội chủ nhà. Phút 43, từ một pha dàn xếp tấn công khá bài bản, bóng đến chân Evra, hậu vệ cánh trái người Pháp đột phá dũng mãnh vào khu cấm địa của Burnley buộc hậu vệ đội chủ nhà phải phạm lỗi. Tuy nhiên, tiền vệ Carrick đã thực hiện không thành công quả sút phạt 11m.

Dù ra thi đấu với sơ đồ hai tiền đạo,hàng công của M.U hoạt động thiếu hiệu quả. Rooney thường phải lùi quá sâu về khu vực giữa sân để nhận bóng, cũng như phát động tấn công còn Owen luôn bị kèm chặt giữa vòng vây các trung vệ to cao của đội chủ nhà. Những số liệu thống kê sau hiệp 1 cho thấy M.U cầm nhiều bóng hơn đội chủ nhà (64% so với 36%), sút nhiều hơn (8 so với 4) song Burnley lại là đội bóng có lợi thế về mặt tỷ số.

Đầu hiệp 2, HLV Ferguson vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát, nhưng thế trận tấn công của M.U vẫn khá bế tắc. Tuy sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng hơn nhưng M.U thường phải sử dụng những đường chuyền dài vượt tuyến nhằm tiếp cận khung thành thủ môn Jensen. Nhận thấy sự bế tắc của hàng công, Sir Ferguson đã quyết định thay Anderson bằng tiền vệ cánh A. Valencia và Owen bằng Berbatov nhằm gia tăng sức ép lên hòng… tìm bàn gỡ hòa trước Burnley.

Phút 69, Rooney có pha chọc khe thông minh cho Giggs nhưng lão tướng người xứ Wales đã không chiến thắng được thủ môn Jensen trong tình huống một đối một. Trong những phút còn lại của hiệp 2, các cầu thủ M.U đã có những pha phối hợp không hiểu ý nhau rất vô duyên, đặc biệt là pha “nhường” bóng giữa Rooney và Berbatov ở phút 76.
 
Cổ động viên Burnley ăn mừng chiến thắng lịch sử - Ảnh Getty

Trận đấu kết thúc với tý số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Chắc chắn đây không chỉ là 3 điểm rất quan trọng cho Burnley mà còn là một chiến thắng lịch sử của đội bóng này. Còn về phía ĐKVĐ giải ngoại hạng, Owen đã có màn trình diễn thất vọng và cánh cửa trở lại đội tuyển Anh dường như đã đóng với tiền đạo này vì tới xem trận đấu giữa Burnley và M.U còn có HLV Fabio Capello.

Ngoài ra, Sir Ferguson cần sớm tìm lời giải cho sự gắn kết giữa hàng tiền vệ và hàng công của “Quỷ Đỏ” sau sự ra đi của Ronaldo. Hàng tiền vệ của M,U trong trận đấu này, đặc biệt là Anderson và Carick, thi đấu thiếu hiệu quả cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Nếu không muốn giấc mơ vô địch lần thứ tư liên tiếp giải ngoại hạng sớm lụi tàn, có lẽ Sir Ferguson nên dốc túi mua về một ngôi sao để tăng cường lực lượng.

Cầu thủ ghi bàn: Blake 19’.

Đội hình thi đấu:

+Burnley: Jensen, Mears, Bikey, Carlise, Jordan, Blake, McCann, Alexander (Gudjonsson 73’), Elliott, Fletcher, Paterson (Eagles 73’).

+M.U : Foster, O’Shea, Brown (G. Neville 71’), Evans, Evra, Park, Carrick, Anderson (Valencia 59’), Giggs, Rooney, Owen (Berbatov 64’).
 
Kết quả các trận đấu khác:

Birmingham Portsmouth: 1-0
 
(J. McFadden 90’)
 
Hull City Tottenham Hotspur: 1-5
 
(Hunt 25’ ; Defoe 10’, 45’, 90’, Palacios 14’, Keane 76’)
 
Liverpool Stoke City : 4 – 0
 
(Torres 5’, Johnson 45’, Kuyt 78’, N’Gog 90’)
 
 
Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (16)

avatar đội bóng
co le su ra di cua cristtiano ronaldo da lam cho cuc dien ngoai hang thay doi han co le 3 hay dung hon la 4 dai gia chelsea liverpool arsenal hay ga nha giau man city dang rat vui mong sao ngai alex co nhan wan tot nhat nham lao lai cho con tau mu
phanhuduy  (huuduy_meomeo@yahoo.com) (07:54 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong bóng đá không thể nói trước đc điều gì, nhất là ở một giải đấu vô cùng khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Mới chỉ 1 trận thua chưa thể nói năm nay MU yếu hơn bởi vì thành công của MU ko phải chỉ tạo nên bởi CR7. Các fan của MU vẫn luôn tin rằng năm nay MU sẽ tiếp tục vô địch
Phan Kim Giang  (phangiang_hubt@yahoo.com) (03:21 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
vẫn là "Điệp khúc 1-0" nhưng giờ này là thuộc về Burnley
:D  (hellboy@yahoo.com) (11:54 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
.Bạn Nguyễn mạnh đức lại còn bảo là mu vô địch CL nữa chứbao jờ cho đến tháng 10 đây.huuu.VĐ carling cup là quá tốt rồi
blaugrna  (blaugrna@google.com.vn) (01:29 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tis giật gân câu khách quá, thua 1 trận có chết ai đâu, đâu phải MU không gặp khó khăn với những đội mới lên hạng. năm nào chẳng thế, chúc mừng Burnley tích lũy thêm đươc 3đ trên con đường trụ hạng, 36 trận chiến nữa đag chờ các bạn đó. Còn MU.. muỗi, năm ngoái chẳng hòa thất vọng với NU đấy thôi, quan trọng là vẫn vô địch ơ mà các chú ủng hộ đội nào nhỉ còn tôi thì MU MU MU
midataka  (cafe_da79@yahoo.com) (02:59 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước hết xin chúc mừng tân binh Burnley ! Ai mà không mơ ước đánh bại được nhà vua nhỉ? Hãy mở hội ăn mừng cho sự kiện đó. Còn ManU của tôi, ra khỏi nhà lần này đụng phải cánh đồng bông chứa gai. Tuy thất vọng về quỷ, thua mà, nhưng khúc dạo đầu vẫn thường hay "trắc trở". Mọi lý do biện minh cho thất bại không thay đổi được kết quả. Vậy thì chấp nhận thôi, nhưng tiếp tục chiến đấu nha, quỷ đỏ thân mến
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (03:03 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quả là càng lúc MU càng " khó lường " Owen - càng lúc càng hay. Carrick - Đá phạt thật tuyệt vời. Berbatov - Bản hợp đồng thành công nhất của MU. Neville, Giggs - trẻ trung phong độ. Với đội hình thế này thì MU " vô đối " thật rồi. Tôi yêu MU
MU vo dich roi  (phuong_buon11@yahoo.com.vn) (07:57 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm qua tôi đã nói rùi mà: MU bây giờ chỉ còn cái tên thôi, chỉ tiếc là hơi sai một chút (dự đoán MU thua 2-1 và W.Rooney có bàn thắng thứ 100 cho quỷ đỏ). Mọi thứ bây giờ đã vượt khỏi tầm tay của Sir Alẽ rùi. Sẽ là thảm hoạ nếu số 10 bị chấn thương dài ngày, thực sự MU rất mỏng manh với M.OWen và A.Valenxia. Có lẽ MU năm nay được Carling Cup là may rùi=D)
le tuan anh  (letuananhminh@gmail.com) (07:57 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
man đang lap giap doi hinh cu binh tinh
tung  (toctruong_2791@yahoo.com) (08:21 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhớ lại mấy câu nói của Fergie: - Tôi đã biết cách dùng Berbatov. - Owen là một cầu thủ có khả năng dứt điểm đẳng cấp. MU nên bán Berbatov đi là vừa.Còn Owen thì bán không ai mua nên để lại huấn luyện cầu thủ trẻ vậy.
fiovn  (fiovn@yahoo.com) (08:27 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Anh Tuấn - 5/24/2012 11:08:00 PM
Nếu thế thì lượng fan đó hẳn nhiên là phong trào rồi! Thật sự để là một culé đúng nghĩa, đâu phải cứ hô hào tôi yêu FCB là được?!
xtheskyx - 5/24/2012 8:21:24 PM
N.SG mạnh hơn về lực lượng, nhưng tôi tin CSĐT sẽ từ hòa tới thắng ở trận này...
nhicuu29 - 5/25/2012 9:04:13 AM
  Đúng là bảng tử thần! Hi vọng Eriksen có thể tỏa sáng để D9M là 1 đối thủ thú vị tại Euro lần này!
Ba Nếp - 5/24/2012 5:31:04 PM
Vote 1 phiếu cho Huỳnh Kesley, Thêm 1 phiếu nữa cho Long Giang ở hàng hậu vệ.
Cule - 5/25/2012 8:54:24 AM
Ời, Mou không nói vì có gặp UEFALONA đâu mà nói.Chỉ có Milan nói thôi.