Benitez ca ngợi Glen Johnson sau trận đại thắng Stoke 4-0

20/08/2009 13:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – HLV Benitez đã được nở nụ cười trở lại sau khi chứng kiến các học trò “nghiền nát” Stoke City 4-0, đặc biệt là phong độ ấn tượng của hậu vệ Glen Johnson, bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè 2008 của The Kop.
 
Ở cuộc chạm trán với Stoke City ở sân Anfield, Liverpool đã phải chịu sức ép sau khi trận ra quân thầy trò Benitez đã thất thủ trước Tottenham. Nhưng trở về sân nhà trước đối thủ yếu như Stoke City, lữ đoàn đỏ của đội bóng thành phố cảng nước Anh đã không cho đối thủ cơ hội.
 
Ở trận đấu này, đội trưởng Gerrard dường như đã tìm lại cảm hứng trên sân khi thủ lĩnh của The Kop chơi hay và có hai đường chuyền thuận lợi để Torres và Kuyt lập công. Bên cạnh đó, tân binh Glen Johnson đã không khiến các fan của Liverpool phải thất vọng khi anh lên công về thủ khá chắc chắn ở hành lang phải. Glen Johnson đã trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool và có đường pha đưa bóng trúng xà ngang Stoke City cuối trận để N’Gog có cơ hội ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ sân Anfield. Chính Glen Johnson đã được các chuyên gia của trang Goal đánh giá rất cao phong độ ấn tượng của anh ở trận này và cho hậu vệ tân binh của The Kop điểm 9,5, số điểm cao nhất trong đội hình Liverpool sau chiến thắng ở vòng 2 giải ngoại hạng Anh.
 
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên là HLV Benitez đã ca ngợi cậu học trò mới Glen Johnson khi tuyên bố phong độ tuyệt vời Johnson ở trận đấu tối 19/8 là nguyên nhân để The Kop ký hợp đồng với anh.
 
Glen Johnson đã chơi ấn tượng ở trận Liverpool thắng đậm Stoke City - Ảnh AFP

Benitez đã cho biết: “Tôi nghĩ chúng tôi đang tìm kiếm một cầu thủ hỗ trợ tấn công chất lượng. Anh ta tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn, tạo ra sự đe dọa trong tấn công và cũng ghi một bàn thắng. Ý đồ chơi của chúng tôi là nhằm cải thiện và tạo được chất lượng ở hai biên và Johnson đã chứng tỏ điều đó tối nay”.

“Bàn thắng đầu tiên rất quan trọng. Bàn thứ hai là một sự khác biệt bởi chúng tôi phải hướng về trước, chúng tôi có nhiều khoảng trống hơn. Chúng tôi đã kiên nhẫn, các cầu thủ chơi bóng tốt và tận dụng được cơ hội”, Benitez nói thêm về cách chơi của các cầu thủ Liverpool.

Ở trận thua Tottemham, tiền vệ Lucas Leiva chơi mờ nhạt, và bị chê là không đủ sức lập khoảng trống mà Xabi Alonso để lại. Tuy nhiên, Benitez vẫn đánh giá cao tiền vệ này: “Lucas là cầu thủ có kinh nghiệm, nhưng anh ta vẫn còn trẻ. Ngày hôm nay, tôi nghĩ các bạn, kể cả các chuyên gia trên truyền hình, có thể thấy rằng anh ta là một cầu thủ giỏi”.

Trong khi đó, HLV của Stoke City, Tony Pulis đã thừa nhận đội bóng của ông đã bị đánh bại bởi đối thủ mạnh hơn và có những cầu thủ tốt hơn. “Họ không chỉ có Torres và Gerrard, những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới. Họ có những cầu thủ giỏi phù hợp trong đội hình và đã chứng tỏ chất lượng ở trận đấu với chúng tôi. Để xóa tên họ chỉ sau trận thua ở loạt trận mở màn là điều ngớ ngẩn. Tôi không nghi ngờ rằng họ sẽ đứng dậy chiến đấu cho cuộc đua giành ngôi vô địch”, ông Tony Pulis tâm phục khẩu phục về đối thủ.  

D.M (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm