Malouda: Hãy tin tôi, Carlo!

10/08/2009 12:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đó chính là thông điệp mà Florent Malouda đang muốn gửi tới Carlo Ancelotti sau màn trình diễn xuất sắc ở Wembley đêm qua. Tiền vệ người Pháp không có tên trên bảng tỷ số, không đá luân lưu, nhưng ngày hôm qua, chính anh là cầu thủ gây ấn tượng nhất bên phía nhà tân vô địch Community Shield.

Rất nhiều người cho rằng bàn thua đầu tiên của M.U thuộc về sai lầm lớn của thủ thành Ben Fosters. Đúng là tuyển thủ Anh này đã không thực sự chủ động trong pha lao ra của mình dẫn đến việc “biếu không” cho Carvalho một cơ hội trời cho, nhưng cần phải thấy rằng cú đỡ ngực và volley của Malouda trước đó đã đi khá khó chịu. Trước bàn thắng ấy, thế trận có phần bất lợi cho Chelsea khi M.U áp đảo nhiều hơn và hưng phấn về mặt tâm lý. Nhưng sau đó thì điều ngược lại đã xảy ra.

Malouda (trái) cùng Drogba vừa đoạt siêu cúp Anh

Ở Wembley, John O’Shea (và sau đó là Fabio) đã phải trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, bởi phần lớn những pha bóng nguy hiểm mà Chelsea tạo dựng diễn ra ở bên cánh trái. Ngoài hai bàn thắng của Carvalho và Lampard, Ivanovic còn suýt mở tỷ số sau khi đệm bóng từ một đường tạt từ bên trái. Bên cạnh việc Anelka thường xuyên dạt biên, sự phối hợp rất tốt giữa Malouda và Ashley Cole chính là một lý do khiến những pha tấn công thường được triển khai ở khu vực này. Cũng chính vì sự ổn định của bộ đôi này, mà những sự thay thế ở hiệp hai đều diễn ra bên cánh phải với Bosingwa và Kalou lần lượt được tung vào sân.

Kể từ khi được Mourinho mang về từ Lyon cách đây 2 năm, Malouda đã không ít lần phải đứng dưới sức ép của sự chỉ trích vì phong độ không tương xứng với giá tiền 13,5 triệu bảng mà Abramovich đã bỏ ra. Từ thời của vị HLV người BĐN này cho tới những HLV kế tiếp như Avram Grant hay Scolari anh đều phải rất cố gắng giữ vị trí chính thức, thậm chí đứng trước nguy cơ phải ra đi. Thực tế thì phải đến nửa cuối mùa giải trước, khi Guus Hiddink đến Stamford Bridge và cho phép Malouda giải phóng bớt nhiệm vụ phòng ngự, anh mới bắt đầu thăng hoa.

Với Ancelotti, mọi sự cũng không hề dễ dàng với Malouda. Chiến lược gia người Italia đã giao cho anh vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ hàng tiền vệ kim cương. Nghĩa là sẽ phải hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn nữa, và anh sẽ lại phải thay đổi lối chơi của mình. Tuy nhiên, Malouda hiểu rằng đó là một cơ hội trời cho và anh đang cố gắng để thích nghi dần với hệ thống ấy của Ancelotti. Nên nhớ rằng ở mùa giải này, Chelsea đã sắm được Yuri Zhirkov, người được mệnh danh là “Ronaldinho nước Nga” và có thể chơi được mọi vị trí bên hành lang trái. Chắc chắn sự cạnh tranh sắp tới sẽ vô cùng quyết liệt và có thể Malouda sẽ không được thi đấu nhiều như giai đoạn trước mùa giải nữa.

Nhưng điều ấy cũng chẳng hề gì với Malouda vì thực tế anh đã trải qua những thời điểm còn khó khăn hơn cả thế. Tháng trước, tiền vệ này đã gia hạn hợp đồng với Chelsea đến năm 2013. Điều đó chứng tỏ Malouda vẫn quyết tâm chứng tỏ mình ở Stamford Bridge, còn Chelsea thì vẫn cần anh.

Một trận cầu lớn không nhất thiết phải kỳ vọng vào những cầu thủ lớn. Malouda là một trường hợp như vậy. Trước khi tỏa sáng ở trận tranh Community Shield này, anh từng chơi rất xuất sắc ở trận chung kết cúp FA 2009 với Everton khi kiến tạo bàn gỡ hòa cho Drogba và sau đó bị từ chỗi một bàn thắng hợp lệ. Cú sút xa từ cự ly gần 30 m của anh đã chạm mép dưới xà ngang và đi qua vạch vôi, nhưng trọng tài không công nhận.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm