Như vụ Adebayor, cùng thời điểm Kolo Toure bay đến Manchester để hoàn thành các thủ tục còn sót lại, HLV Wenger hôm qua đã lên tiếng xác định thông tin này: "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vòng 24 giờ tới. Kolo là một cầu thủ giỏi nhưng chúng tôi hiện có đến 7 trung vệ và nhiều lúc tôi phải đẩy một số người lên đá tiền vệ". Toure chuyển từ CLB quê nhà Mimosas sang Arsenal vào năm 2002. 7 năm ở London, anh đã đá 326 trận, ghi 14 bàn cho Arsenal và mùa trước giữ chức đội phó. Hôm thứ Hai vừa, anh vẫn còn ra sân ở một trận tập huấn của Arsenal tại Hungary. Nhưng có lẽ, đó là lần cuối cùng trung vệ 28 tuổi này khoác áo Pháo thủ thành London.

Toure sẽ là chữ ký thứ 5 của Man City mùa Hè này, nhưng là gương mặt đầu tiên của hàng thủ sau khi CLB "giàu nhất thế giới" chi ra 70 triệu bảng để tăng cường hàng công. Mùa trước, trong khi đứng thứ 10 trên BXH, sức mạnh hàng thủ của Man City chỉ đứng thứ 11 với 50 bàn thua. Dù là tiền đạo lừng danh một thời, HLV Mark Hughes thừa hiểu mục tiêu lọt vào tốp 4 của Man City khó trở thành hiện thực nếu đội hình không có được sự cân bằng giữa công và thủ. Ngay sau Toure, Man City sẽ đẩy nhanh tiến độ vụ theo đuổi Lescott của Man City, vốn trị giá khoảng 20 triệu bảng.
Wenger quá tự tin?
Toure là trụ cột thứ 2 của Arsenal chuyển đến Man City mùa Hè này, sau vụ Adebayor. Tổng cộng, trong vòng 2 tuần, Arsenal kiếm được 40 triệu bảng từ Man City nhưng phải đối mặt với nguy cơ mất suất dự Champions League.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Ferguson phán xét rằng Man City vẫn chỉ là "đội bóng nhỏ". Có thể, Man City không phải là đối thủ trực tiếp với M.U trong cuộc đua giành chức VĐ. Nhưng việc họ thế chỗ Arsenal trong tốp 4 không hề bất khả thi. Mùa trước, sau khi đẩy đi Hleb, Flamini và Senderos, Arsenal từng đối mặt với nguy cơ bị đẩy khỏi tốp 4 trước sự vươn lên của Aston Villa. Đã có thời điểm, Arsenal bị Aston Villa bỏ xa đến 7 điểm trên BXH. Đội bóng của Wenger chỉ có thể trở lại tốp 4 nhờ sự suy yếu bất ngờ và đột ngột của Aston Villa, đội bóng không được đầu tư rầm rộ và hoành tráng như Man City mùa Hè này.
Khi bán cả Toure và Adebayor cho Man City, có lẽ Wenger không xem Man Xanh là đối thủ. Wenger luôn tự tin vào quyết định của mình, nhưng liệu lần này, niềm tin ấy đồng nghĩa với tính phiêu lưu, mạo hiểm.
|
Thay Toure bằng Hangeland
Nguồn tin từ báo chí Anh tiết lộ Wenger đã nhắm trung vệ Brede Hangeland thế vào chỗ Toure trong trường hợp vụ chuyển nhượng cầu thủ người Bờ Biển Ngà sang Man City được hoàn tất. Một năm rưỡi về trước, Hangeland chuyển đến Fulham từ FC Copenhagen với giá 2,5 triệu bảng và mùa giải vừa qua, anh thi đấu chói sáng, lọt vào đội hình tiêu biểu của Premier League và góp công lớn giúp Fulham giành vé dự Europa League. Nhưng nhiều khả năng, Fulham không thể giữ chân trung vệ 28 tuổi người Na Uy này khi Arsenal sẵn sàng mua lại với giá gấp 5 lần và chấp nhận tăng lương cho mục tiêu của họ lên gấp đôi, từ 30 nghìn lên 60 nghìn bảng/tuần. Hangeland cũng là mục tiêu theo đuổi của Everton, Liverpool và Tottenham ở mùa Hè này. |