Bóng đá Anh

Du đấu mùa Hè: Có Adebayor, Man City vẫn thua mất mặt

26/07/2009 13:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Man City đã kết thúc chuyến du đấu ở Nam Phi trong khuôn khổ Cúp Vodacom Challenge với những kết quả đáng thất vọng: thua 2 và thắng 1.

Trong 2 trận đầu tiên, người Man City có thể biện minh rằng họ chỉ sử dụng đội hình B và cất giữ những tân binh siêu sao. Nhưng trong trận cuối cùng gặp Kaizer Chiefs ở sân Loftus Versfeld, HLV Mark Hughes đã sử dụng những con người tốt nhất có thể, trừ Tevez và Santa Cruz vắng mặt vì chấn thương nhẹ. Tiền đạo Emmanuel Adebayor đến từ Arsenal với giá 25 triệu bảng cuối cùng đã có trận ra mắt, nhưng màn trình diễn trọn vẹn 90 phút của anh đã không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của 30 ngàn người hâm mộ có mặt trên sân. Tân binh khác, Gareth Barry trị giá 12 triệu bảng từ Aston Villa, cũng đá trọn trận ở hàng tiền vệ mạnh nhất của Man City, bên cạnh những Nigel de Jong, Shaun Wright-Phillips và Petrov.

Man City (áo xanh) gây thất vọng trong chuyến du đấu ở Nam Phi

Sự vượt trội về mặt lực lượng đã không thể mang lại sự vượt trội trên sân cỏ. Đến cuối hiệp 1, Man City đã hứng chịu bàn thua và tác giả của bàn thắng mang tên Jeffrey Ntuka, một cầu thủ Nam Phi trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Chelsea. Dù đây là giải đấu mang tính chất giao hữu, Mark Hughes không hề muốn để lại ấn tượng xấu và ông đã tung chữ ký kỷ lục Robinho vào sân, chuyển sang sơ đồ 4-3-3 với hàng công trị giá hơn 70 triệu bảng là Adebayor - Robinho - Bellamy. Nhưng hàng công ấy vẫn câm lặng trước hàng thủ thi đấu quyết tâm của Kaizer Chiefs.

Phong độ của Man City trong chuyến du đấu này thực sự khiến người hâm mộ lo ngại. Bây giờ, người ta mới hiểu vì sao những HLV hàng đầu Premier League như Alex Ferguson, Wenger hay Benitez không đánh giá cao khả năng Man City có thể chen chân vào tốp 4. Từng cá nhân của họ thực sự đáng gờm. Nhưng khi gán ghép lại, đó không phải là một bộ máy trơn tru và hùng mạnh.

Tất nhiên không thể đòi hỏi các tân binh có thể hòa nhập sau 1, 2 trận giao hữu. Nhưng vấn đề là Man City sẽ có không nhiều thời gian để thử nghiệm, để lắp ghép. Mùa giải mới chỉ còn vỏn vẹn 3 tuần trong khi đội bóng của giới tỷ phú Ả rập chưa thể định hình được lực lượng, nhất là hàng thủ.

Đ.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm