Khủng hoảng tại Chelsea: Kenyon cũng sẽ đến Man Xanh?

16/07/2009 09:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không chỉ “thành đồng vách sắt” Terry đang lung lay, cả Giám đốc điều hành Peter Kenyon, người góp phần quan trọng tạo nên đế chế Chelsea những năm qua cũng đang muốn bỏ Stamford Bridge ra đi.

Tờ Times tiết lộ, cựu GĐĐH của M.U Kenyon cũng đang xem xét việc rời Chelsea sau khi thương lượng thành công một hợp đồng tài trợ mới cho CLB này với hãng điện tử Samsung. Đội chủ sân Stamford Bridge hy vọng sẽ sớm công bố việc gia hạn hợp đồng có thời hạn năm năm với mức tài trợ 11 triệu bảng mỗi năm với tập đoàn Hàn Quốc trong tuần này.


Kenyon gần đây chỉ tập trung vào các công việc thương mại của đội bóng và có thể đã bị gạt ra ngoài những hoạt động thể thao. Ông không có vai trò gì trong việc bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV tháng trước và đang đi nghỉ khi Luiz Felipe Scolari bị sa thải hồi tháng 2/2009. Việc Chelsea đưa Frank Arnesen, trưởng bộ phận đào tạo cầu thủ trẻ, lên vị trí Giám đốc thể thao trong tuần này là một tin không tốt nữa với Kenyon vì công việc của họ giờ sẽ có những chỗ dẫm chân lên nhau.



Kenyon cũng sẽ đến Man Xanh?

Kenyon, 55 tuổi, chỉ xuất hiện mờ nhạt trong buổi họp báo ra mắt của Ancelotti với giới truyền thông tuần trước và có thể không có mặt trong buổi ký hợp đồng với Samsung, một dấu hiệu nữa cho thấy khả năng ra đi của ông là rất cao. Hiện Kenyon chưa nhận được đề nghị nào, nhưng với kinh nghiệm từng làm Giám đốc điều hành cho M.U và Chelsea, người ta tin rằng ông không thiếu những đề nghị “ngon lành”. Hiện đã xuất hiện nhiều tin đồn ông đang liên hệ với… Manchester City. Đội bóng áo Xanh thành Manchester đang muốn chen chân vào nhóm Tứ đại gia, và họ cũng không thể bỏ qua mặt trận thương mại.

Nên nhớ, nhờ tài thao lược của Kenyon mà M.U từng vươn lên trở thành CLB giàu nhất thế giới trước khi bị Real Madrid soán ngôi. Chính vì những thành công đó, ngay sau khi mua được Chelsea, Roman Abramovich đã gạ gẫm Kenyon về mới mình (vào tháng 2/2004) cho bằng được. Theo kế hoạch của Kenyon thì từ năm 2010, Chelsea sẽ làm ăn có lãi và sẽ cạnh tranh danh hiệu CLB giàu nhất với Real và M.U.


Về phía Chelsea, họ vẫn khẳng định không có ý sa thải Giám đốc điều hành của mình, nhưng ở Stamford Bridge bây giờ, điều gì cũng có thể xảy ra.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm