Tevez chính thức gia nhập Man City: Khi hàng công quá đông đúc

Thứ Tư, 15/07/2009 09:27 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Carlos Tevez đã hoàn tất việc chuyển tới Manchester City theo một hợp đồng năm năm trị giá 25 triệu bảng và mức lương 150.000 bảng mỗi tuần sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế. Tevez cũng đã kịp có buổi sẽ ra mắt tại sân City of Manchester vào ngày hôm qua, tiếp tục sử dụng chiếc áo số 32 và sẽ bay ngay tới Nam Phi để tham gia chuyến du đấu trước mùa giải cùng các đồng đội mới.

Tevez đã từ chối M.U với lý do chính là anh không có nhiều cơ hội đá chính, ở một đội bóng có quá nhiều tài năng tấn công. Nếu so sánh hai nửa của thành phố Manchester bây giờ, sự chênh lệch trên hàng tiền đạo không còn lớn như trước kia. Tuy nhiên, trong khi tiền bạc có thể giúp HLV Mark Hughes có những chân sút giỏi, chưa chắc Man City có thể trở thành một đội bóng chơi tấn công mạnh mẽ như M.U.

Tevez, Roque Santa Cruz và, trong trường hợp Man City đạt được thỏa thuận với Arsenal, Emmanuel Adebayor, có thể là một hàng tấn công trong mơ, nhưng Wayne Rooney, Dimitar Berbatov và Michael Owen, cộng thêm những tài năng trẻ như Federico Macheda hay Danny Welbeck, đảm bảo rằng HLV Alex Ferguson sẽ không thiếu hỏa lực cho các cuộc chiến ở mọi mặt trận trong mùa tới.

Tevez sẽ mặc áo số 32 ở Man City
 
Quả thật, nếu có thêm Adebayor (trong ngày hôm nay), Hughes sẽ sở hữu những lựa chọn tấn công đáng sợ, bởi lẽ cả Robinho lẫn Craig Bellamy cũng là các chân sút sáng giá. Tuy nhiên, nếu như hỏi những hậu vệ ở Premier League, rất có thể họ vẫn sẽ mong được đối đầu với các tiền đạo của Man City hơn là Rooney, Berbatov và Owen. Tương tự như thế, với bộ đôi Steven Gerrard - Fernando Torres ở Liverpool hay Didier Drogba-Nicolas Anelka ở Chelsea.

Thợ hàn Mark Hughes?

Tất cả những cái tên vừa kể đã chứng tỏ khả năng ghi bàn của họ ở đẳng cấp cao nhất, tại Champions League và trên đấu trường quốc tế, dù với tư cách cá nhân hay những cặp tiền đạo. Hughes vẫn còn phải khiến Tevez và Santa Cruz có thể chơi cặp với nhau ăn ý trên sân tập trước đã. Nếu Adebayor đến, chiến lược gia người xứ Wales sẽ có thêm một nguyên liệu tuyệt vời nữa, nhưng để tạo ra một thứ cocktail ngon lành, chỉ vật liệu không là chưa đủ.

Tất nhiên, với tư cách một chân sút từng lừng danh khi còn chơi bóng, Hughes hiểu rõ hơn ai hết làm sao để các tiền đạo học được cách ghi bàn. Ông cũng có những kế hoạch riêng cho hàng tấn công. Santa Cruz, hợp đồng 17 triệu bảng từ Blackburn, sẽ là trung phong cắm của Hughes và đã được ông theo đuổi suốt từ mùa hè năm ngoái. Samuel Eto’o, theo dự kiến, và Tevez, trên thực tế, sẽ là những người chơi ngay sau Santa Cruz. Adebayor thì mang tới một cách tiếp cận khác khi tốc độ và sức mạnh của anh sẽ bổ sung những phương án tấn công đa dạng hơn cho đội bóng áo xanh.

Tuy nhiên, việc lắp ghép tất cả những cái tên đó vào hàng công chật hẹp chỉ cho phép tối đa là hai người sẽ không đơn giản, nhất là khi ở hàng tiền vệ, Hughes cũng đã có 7 lựa chọn hàng đầu cho tối đa là 4 vị trí bao gồm: Gareth Barry, Stephen Ireland, Shaun Wright-Phillips, Elano, Nigel de Jong, Kompany và Petrov (trong trường hợp không thanh lý).

Ở Old Trafford, Ferguson đã dẫn dắt đội bóng của ông hơn hai thập kỷ và các cầu thủ đều quen, hiểu rõ rằng ai là người ra quyết định cuối cùng. Ngay cả Berbatov cũng không thể phàn nàn nếu bị bắt ngồi dự bị, còn Tevez, nếu không muốn đóng vai phụ, đã phải ra đi. Tình hình ở City of Manchester khác hẳn. Hughes không phải bận tâm về đấu trường châu Âu, nhưng điều đó cũng có nghĩa là trong số các cầu thủ ông đưa về, tất cả đều muốn được đá chính, sẽ có những người không chấp nhận đóng vai phụ, một mối nguy tiềm tàng cho sự đoàn kết của đội bóng.

Các tiền đạo của Man City

Carlos Tevez - Siêu sao biểu tượng của các ông chủ Abu Dhabi. Tevez có thể sẽ được chơi thường xuyên hơn so với ở M.U.

Roque Santa Cruz - Không có danh tiếng như Tevez, nhưng Santa Cruz đã ghi bàn liên tục cho Blackburn khi HLV Mark Hughes còn ở đó và sẽ có đóng vai trung phong cắm.

Emmanuel Adebayor - Man City vẫn đang đợi sự chấp thuận từ chính tiền đạo người Togo. Adebayor có kinh nghiệm Champions League và đảm bảo số lượng bàn thắng nhất định.

Craig Bellamy - Những chấn thương đã ám ảnh sự nghiệp của anh gần đây, nhưng khi lành lặn và đạt phong độ, tiền đạo người xứ Wales có thể sánh với những người giỏi nhất.

Robinho - Tiền đạo người Brazil sẽ tỏa sáng nếu anh ổn định hơn. Tương lai của Robinho ở City of Manchester có thể không chắc chắn nếu anh khởi đầu mùa giải chậm chạp.

Felipe Caicedo - Sporting Lisbon đang chờ đợi sẽ có tiền đạo người Ecuador. Hughes sẽ để anh đi, dù Caicedo đã chứng minh anh xứng đáng ở lại vào cuối mùa trước.

Benjani - Sẽ ra đi trong vài tuần tới. Có ở lại Eastlands thì tiền đạo người Zimbabwe cũng sẽ không được ra sân.

Ched Evans - Có thể sẽ được cho Sheffield United hoặc Stoke mượn, nếu không cũng chỉ thỉnh thoảng ra sân ở Cúp Carling.

Các tiền đạo của M.U

Wayne Rooney - Một mùa giải cực kỳ quan trọng với tuyển thủ Anh khi Cristiano Ronaldo đã ra đi và World Cup diễn ra trong mùa hè.

Dimitar Berbatov - Vẫn còn nhiều việc phải làm để chứng minh anh xứng đáng với cái giá 30 triệu bảng. Sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn sau khi Ronaldo và Tevez đã ra đi.

Michael Owen - Ở tuổi 29 trong một mùa giải có World Cup, Owen có đầy đủ động lực để ghi bàn để trở thành hợp đồng chuyển nhượng tự do thành công nhất trong lịch sử M.U.

Danny Welbeck - Ferguson từng tuyên bố tiền đạo 18 tuổi này thậm chí có thể giành được một suất chơi cho ĐT Anh ở World Cup.

Federico Macheda - Macheda được nhắc tới rất nhiều vào mùa trước sau màn ra mắt ấn tượng, nhưng anh sẽ cần thêm sự hướng dẫn tận tình từ Ferguson để trưởng thành đầy đủ
.
 
Trần Trọng
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Cho dù chiêu binh mãi tướng rầm rộ nhưng ngay ở mùa giải này, Man xanh vẫn chưa đủ tầm để làm đế vương. Tuy nhiên, với tinh binh đã có và sẽ có, Man xanh hoàn toàn có khả năng lọt vao top 4 để giành vé dự Champion Leagues. Đối thủ mà Man xanh dễ hất cẳng nhất trong tứ đại gia bóng đá Anh, không ai khác là Arsenal. Nếu Arsenal bán Adebayor cho Man xanh thì chẳng khác gì nối giáo cho giặc và rồi sẽ hối hận.
trung phong  (longfirst@gmail.com) (03:44 15/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI. ManC lên mua nhiều Tevez, Robinho... trong 100 năm nữa. Lúc đó ManU đang chơi ở giải vô địch LIÊN HÀNH TINH
muahoano  (haidang.bui@gmail.com) (02:14 15/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Binh hùng quần tụ, đến lúc chứng minh rồi đấy Man xanh!
Masti  (cutimap87@yahoo.com) (10:13 15/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
anh Trần Trọng ơi, tiêu đề bài báo là về hàng công đông đúc của ManCity mà sao anh toàn viết về MU thế? So sánh khi người ta cần thôi. Anh là fan MU à?
Jamie  (jamie8383@gmail.com) (10:24 15/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mùa tới Man City bóp mũi Man United .
Đắc Tùng  (fearless572@yahoo.com) (01:02 15/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ManCity có binh hùng tướng mạnh thật nhưng vẫn chẳng phải là "chất", là tinh nhuệ. Năm nay chưa chắc họ đã thành công đâu.
Premier  (giang_r10_cr7@yahoo.com.vn) (01:35 15/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Suốt ngày ngồi so sánh ManU với Man City chẳng hiểu để nói lên điều gì
NT]FatHsm  (kwonsangwoo113@yahoo.com) (09:48 15/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Anh Tuấn - 5/24/2012 11:08:00 PM
Nếu thế thì lượng fan đó hẳn nhiên là phong trào rồi! Thật sự để là một culé đúng nghĩa, đâu phải cứ hô hào tôi yêu FCB là được?!
xtheskyx - 5/24/2012 8:21:24 PM
N.SG mạnh hơn về lực lượng, nhưng tôi tin CSĐT sẽ từ hòa tới thắng ở trận này...
nhicuu29 - 5/25/2012 9:04:13 AM
  Đúng là bảng tử thần! Hi vọng Eriksen có thể tỏa sáng để D9M là 1 đối thủ thú vị tại Euro lần này!
Ba Nếp - 5/24/2012 5:31:04 PM
Vote 1 phiếu cho Huỳnh Kesley, Thêm 1 phiếu nữa cho Long Giang ở hàng hậu vệ.
Cule - 5/25/2012 8:54:24 AM
Ời, Mou không nói vì có gặp UEFALONA đâu mà nói.Chỉ có Milan nói thôi.