Tương lai của Tevez: Sẵn sàng cho cuộc chia ly

24/04/2009 10:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - “Tôi đã phát chán với việc phải ngồi ghế dự bị rồi. Tôi cần xem xét những lời đề nghị khác”, đó là những lời bộc bạch mới nhất của Carlos Tevez. Dường như mối lương duyên giữa tiền đạo người Argentina và M.U sắp đến hồi kết thúc.
 
Đã không ít lần ở mùa giải này, giới báo chí đề cập đến tương lai bất ổn của Tevez ở Old Trafford. Sau một mùa giải đầu tiên khá thành công với 19 bàn thắng (14 ở Premier League) cho M.U, vai trò của chân sút người Argentina đã bị mờ nhạt dần bởi sự có mặt của Dimitar Berbatov. Tiền đạo người Bulgaria là một phiên bản trái ngược của Tevez: lười nhác trong di chuyển, hời hợt trong tranh chấp, thù ghét mọi sự xung đột về cơ bắp, nhưng lại được đánh giá rất cao bởi khả năng cầm bóng tốt, và tư duy chiến thuật sắc sảo, tinh tế. Ferguson thì cho rằng, đó là một sự bổ sung hoàn hảo cho Rooney, sự lựa chọn số một trên hàng công của M.U.
 
Và cho dù sự kết hợp ấy từng bị đặt câu hỏi (họ mới 1 lần phối hợp thành bàn), Tevez vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ ba. Nếu xét về những con số thống kê, Tevez không hề đáng bị coi là một kẻ bị lãng quên ở Old Trafford. Từ đầu mùa giải, tiền đạo người Argentina đã chơi tổng cộng 41 trận trên mọi đấu trường, ngang với Rooney. Anh cũng đã ghi được 13 bàn, ngang với Berbatov, người mới chơi 33 trận. Vấn đề khiến Tevez có phần ấm ức chính là vì anh không được đoái hoài đến trong những trận cầu thực sự quan trọng, đơn cử như hai cuộc so tài với Chelsea ở mùa giải này. Anh chua chát “Ở Anh, tôi nhận ra rằng một cầu thủ dù vừa ghi 3 hay 4 bàn ở trận trước (Tevez từng ghi 4 bàn vào lưới Blackburn hôm 3/12 năm ngoái) vẫn có thể bị gạt ra ngoài không thương tiếc ở trận kế tiếp”.
 
Mối lương duyên giữa Tevez (giữa) và M.U sắp đến hồi kết thúc.
 
Nói đi thì cũng phải nói lại. Ferguson thích Berbatov thật đấy, song ông vẫn trao cho Tevez những cơ hội. Bằng chứng là ở cả hai trận gặp Liverpool mùa này, Tevez đều được chơi trọn 180 phút. Chỉ có điều, thực tế đã minh chứng lối chơi băm bổ của Tevez không còn được ưa thích nữa vì nó đã bào mòn dần khả năng dứt điểm sắc nhọn của anh ngày xưa. Ferguson có lý khi tận dụng duyên ghi bàn của Tevez ở các trận đấu cúp (chiếm 10/13 bàn đã ghi), nhưng tâm lý tiền đạo này thì vẫn muốn mình được coi trọng hơn ở Premier League. Mà đó thì lại là một điều bất hợp lý nếu xét về phong độ của anh so với Rooney và Berbatov. “Tôi muốn được tiếp tục để đóng góp hết sức mình. Nhưng nếu điều này không xảy ra, tôi tin đây sẽ là mùa giải cuối cùng của mình với MU. Tôi đã nhận được nhiều lời mời, không chỉ ở riêng TBN”, Tevez tiết lộ trên đài phát thanh Fox Sport Radio del Plata ở quê nhà Argentina. Và bến đỗ mới của anh có thể là Real Madrid, Inter Milan, Juventus, Chelsea, hoặc gã “nhà giàu mới nổi” Man City.
 
Thà mất Tevez…
 
…Chứ nhất quyết phải giữ Ronaldo, đó dường như chính là sách lược của M.U ở thời điểm hiện tại. Căn cứ vào những động thái của BLĐ Quỷ đỏ thời gian qua, có vẻ như ngài Ferguson chẳng ngần ngại trong việc đưa ra chọn lựa nữa Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi, những cuộc nói chuyện giữa lãnh đạo M.U và MSI, chủ sở hữu của Tevez đã chẳng mang đến một kết quả cụ thể nào. Và bây giờ, khi thời hạn 2 năm M.U mượn tiền đạo này chuẩn bị đáo hạn (vào tháng 6/2009), vẫn chẳng hề thấy một bước tiến triển nào. Đội chủ sân Old Trafford quyết định chơi một cú vào phút chót như vụ Berbatov, hay họ chẳng hề muốn giữ chân Tevez. Rất nhiều người tin vào khả năng thứ hai.

Sở dĩ M.U khá lừng chừng trong việc ký hợp đồng mới với Tevez, vì họ hiểu rằng các đội bóng khác muốn có được chữ ký của tiền đạo này cũng sẽ phải cân nhắc khá kỹ càng, đặc biệt là về mặt tài chính. Tevez là một trường hợp đặc biệt khi anh thuộc sở hữu của một bên thứ 3 ngoài CLB (Media Sports Investment – công ty của ông chủ Kia Joorabchian), nên cái giá để giải phóng anh chắc chắn không dưới 30 triệu bảng. Đó là một mức phí không hề nhỏ vào thời điểm khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Trong vòng hơn một năm qua, ngoài tương lai của Tevez, chuyện đi hay ở của Ronaldo cũng là điều rất được quan tâm ở Manchester. Thậm chí, chính những ngôi sao này có thể quyết định lá phiếu bầu cử chủ tịch ở Real Madrid (sẽ diễn ra vào ngày 14/6) Thực tình, M.U không muốn mất cả hai, nhưng nếu phải chọn một thì người đó không thể là Ronaldo, cầu thủ đang có tầm ảnh hưởng cực lớn tại Old Trafford và giá trị về thương hiệu đã được khẳng định rõ ràng. Và trong trường hợp ấy, Tevez sẽ là người hy sinh.
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm