Chelsea lọt vào CK Cúp FA: Một danh hiệu vì Hiddink

20/04/2009 09:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - “Chúng tôi nợ Hiddink một danh hiệu”, tiền vệ Michael Essien tâm sự. Và không chỉ có anh, rất nhiều cầu thủ khác của Chelsea đều cho rằng số phận thật bất công nếu để chiến lược gia người Hà Lan này rời Stamford Bridge với đôi bàn tay trắng.

Người ta chỉ mắc nợ ai đó khi chịu ơn họ mà chưa thể nào đền đáp bằng hành động cụ thể. Ở Stamford Bridge, Chelsea chịu ơn Guus Hiddink vì ông đã biến những cá nhân rệu rã về mặt tinh thần dưới thời Scolari thành một tập thể giàu khát vọng chiến thắng. Bằng liệu pháp tâm lý đặc biệt, HLV 62 tuổi này đã khai thác được những điểm mạnh mà trước đây Big Phil không nhìn thấy ở những cậu học trò.

Một trận đấu lớn cần phải có một cầu thủ lớn, và một HLV giỏi chắc hẳn sẽ cảm nhận được đâu là thời điểm anh ta có thể tỏa sáng. Wembley đã ghi lại những khoảnh khắc như thế. 6 phút trước khi trận đấu kết thúc, tỷ số vẫn là 1-1. Hiddink bật dậy, khoát tay giục giã các học trò, và gần như ngay lập tức, Didier Drogba trả lời bằng bàn ấn định tỷ số 2-1. Một bàn thắng đúng chất của “voi rừng”: bứt tốc kinh hồn để phá bẫy việt vị, cho Silvestre “ngửi khói” trước khi loại cả Fabianski để dưa trái bóng vào lưới.
 
Chelsea sẽ có danh hiệu mùa này?

Đó chỉ là 1 trong số 9 bàn thắng Drogba đã ghi cho Chelsea trong vòng 2 tháng qua, một sự hồi sinh đáng ngạc nhiên. Đó cũng là lời cảm ơn của tiền đạo người Bờ Biển Ngà đối với Hiddink vì đã “giải cứu” anh khỏi những bức bối dưới thời người tiền nhiệm Scolari. Drogba chỉ là ví dụ tiêu biểu nhất cho hiệu quả về cách đánh giá con người của một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm. Ông đã kiên nhẫn trò chuyện với tiền đạo người Bờ Biển Ngà cùng một số trụ cột từng có thái độ bất hợp tác dưới thời Scolari, và kết quả đã chiếm được lòng tin của họ. Hans van Breukelen, thủ môn chính thức trong đội hình PSV vô địch Cúp C1 1988 tiết lộ về ông thầy cũ “Hiddink luôn muốn tạo một không khí gia đình ở các đội bóng mà ông dẫn dắt. Tôi còn nhớ ông ấy thường hút thuốc và uống một tách café cùng với các cầu thủ của mình”.

Lột xác nhờ Hiddink

Năm thứ hai liên tiếp, Chelsea lọt vào đến trận chung kết cúp FA. Và chiến thắng trước Arsenal là hoàn toàn xứng đáng bởi xét một cách toàn diện họ hơn hẳn đối phương. Các cầu thủ giàu kinh nghiệm của Chelsea mạnh mẽ hơn, tinh ranh hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn so với những tài năng trẻ của Arsenal. Sự khác biệt giữa hai đội còn xuất phát từ chính băng ghế huấn luyện, nhất là trong những thời điểm quyết định. Ở Chelsea, Hiddink là người khơi lên khát vọng chiến thắng cho những ngôi sao như Drogba, Ballack, Lampard bằng những động thái cụ thể. Còn ở Arsenal, Wenger rất giỏi trong việc phát hiện và ươm mầm những tài năng trẻ, nhưng lại không phải một chuyên gia về xoay chuyển cục diện thế trận.

Hai tháng sau khi chấp nhận ngồi vào chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge, Guus Hiddink đã thay đổi bộ mặt của Chelsea , giúp họ sống dậy những hy vọng ở phần còn lại của mùa giải. Tuần trước là chiến tích loại kình địch Liverpool ở vòng tứ kết Champions League. Còn bây giờ là tấm vé dự trận chung kết cúp FA sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tới. Về mặt lý thuyết, The Blues vẫn còn cơ hội giành cú ăn ba ở mùa giải này.

Trận chung kết cúp FA có thể sẽ là lần cuối cùng Guus Hiddink dẫn dắt Chelsea. Mùa hè này, HLV người Hà Lan đã tuyên bố sẽ dứt khoát chia tay đội bóng thành London để tập trung cho nhiệm vụ dẫn dắt ĐT Nga lọt vào VCK World Cup 2010. Và sẽ không gì tuyệt vời hơn một danh hiệu vô địch để kỷ niệm cho quãng thời gian đầy thành công tại Chelsea. Việc theo đuổi M.U ở Premier League là hết sức khó khăn, Champions League còn tiềm ẩn những khó khăn khi mới đi tới vòng bán kết. Và như vậy, chỉ có Cúp FA Cup, nơi Chelsea đã đặt chân đến ngưỡng cửa thiên đường, là có cửa vô địch sáng nhất. Chắc chắn, trong lần trở lại Wembley sắp tới (30/5), Drogba và đồng đội sẽ chơi với nỗ lực gấp đôi. Hãy tin thế, vì đó là lời chào của Chelsea đối với Guus Hiddink.

Lột xác ở những trận cầu lớn

Sự lột xác đáng chú ý nhất kể từ khi Guus Hiddink dẫn dắt Chelsea chính là phong độ của họ trong những trận cầu lớn của mùa giải. Nếu như dưới thời Scolari, Chelsea cực kỳ yếu trong những trận cầu lớn thì dưới bàn tay Hiddink, đội bóng này đã quật ngã Liverpool, Arsenal, và cả Juventus. Mà một đội bóng quen với chiến thắng ở những thời điểm quan trọng thì cũng dễ dàng lên ngôi vô địch hơn.

Chelsea Hiddink

21/02/09 Aston Villa - Chelsea 0-1

25/02/09 Chelsea - Juventus 1-0

10/03/09 Juventus - Chelsea 2-2

08/04/09 Liverpool - Chelsea 1-3

14/04/09 Chelsea - Liverpool 4-4

18/04/09 Arsenal - Chelsea 1-2

Tổng cộng: 4 thắng, 2 hòa

Chelsea Scolari

21/09/08 Chelsea – M.U 1-1

05/10/08 Chelsea - Aston Villa 2-0

22/10/08 Chelsea - Roma 1-0

26/10/08 Chelsea - Liverpool 0-1

04/11/08 Roma - Chelsea 3-1

30/11/08 Chelsea - Arsenal 1-2

11/01/09 M.U - Chelsea 3-0

01/02/09 Liverpool - Chelsea 2-0

Tổng cộng: 2 thắng, 1 hòa, 5 thua
 
T.Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm