Bán kết Cúp FA: M.U đã vỡ mộng ăn 5

20/04/2009 08:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

* M.U - Everton: 0 - 0; Hiệp phụ: 0 - 0; Luân lưu: Everton thắng 4 - 2
 
(TT&VH) - HLV Ferguson đã bất ngờ tận dụng cuộc họp báo trước trận gặp Everton tại Cúp FA để tấn công đối thủ Benitez. Điều đó cho thấy, Sir Alex rất bận tâm về cuộc đua tại Premier League khi mà Liverpool vẫn đeo bám quyết liệt. Và đó là lý do ông không ngần ngại sử dụng đội hình 2, nhằm giữ sức một loạt trụ cột cho trận đấu bù với Portsmouth vào giữa tuần tới.
 

Khi nhìn vào đội hình xuất phát, không ít CĐV M.U hẳn cảm thấy lo lắng cho siêu tham vọng "ăn 5" của họ. Ở Wembley, hàng công 3 tiền đạo gồm toàn những chuyên gia dự bị là Tevez, Welbeck và Macheda. Tuyến giữa giữ lại mỗi Anderson. Hàng thủ có cặp Rio Ferdinand và Vidic  nhưng 3 gương mặt còn lại đã không thi đấu trong suốt thời gian dài, gồm anh em nhà Da Silva và thủ thành Ben Foster. Như vậy, đội hình xuất phát giành chiến thắng lịch sử trên sân Porto chỉ còn sót lại 3 gương mặt. Trên băng ghế dự bị của M.U có sự hiện diện của Berbatov, Scholes và Everton nhưng 2 ngôi sao Ronaldo, Rooney không có tên trong danh sách đăng ký.

Canh bạc của HLV Ferguson không hoàn toàn vứt đi, mà nó xuất phát từ toan tính kỹ càng. Everton đang thi đấu ấn tượng ở Premier League; nhưng đội bóng ấy không quen với trận cầu lớn và phần nào choáng ngợp khi bước ra sân Wembley. Xét về lực lượng, một Everton với những con người tốt nhất thừa sức đánh bại M.U của đội hình 2. Nhưng trên thực tế, M.U mới là đội kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều hơn và tung nhiều cú dứt điểm hơn.
 
M.U (áo đỏ) đã không thể khuất phục Everton

Dưới sự dẫn dắt của Anderson, M.U đã làm chủ khu vực trung tuyến. Với sự xông xáo và tinh thần chiến đấu hết mình của bộ ba Tevez, Welbeck và Macheda, hàng công của M.U đã khiến hàng thủ Everton khổ nhọc chống đỡ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nhiệt tình, xông xáo không đồng nghĩa với hiệu quả. Những pha tổ chức tấn công của Quỷ đỏ thiếu mạch lạc, tính đột biến và thiếu chính xác trong những đường chuyền cuối. Những nỗ lực vô vọng của bộ ba trên hàng công chỉ khiến người ta nhớ những cú dứt điểm tinh quái của Ronaldo hay đường chuyền thông minh của Rooney.

Everton không nổi bật về mặt kiểm soát thế trận. Nhưng các phản công của họ tỏ ra sắc nét và những cơ hội nguy hiểm nhất trận đấu đều thuộc về Everton. Tiếc thay, những Tim Cahill, Fellaini lại thiếu chính xác trong dứt điểm. Ở thế cửa dưới, Everton sẵn sàng chấp nhận một thế trận nhì nhằng và chờ đợi những cơ hội nhỏ nhất.

Hơn 88 nghìn ở Wembley đã rất kỳ vọng vào một trận đấu hấp dẫn, kịch tính như cuộc gặp mặt giữa Arsenal và Chelsea 24 tiếng trước đó. Nhưng tiếc thay, trận chiến giữa M.U và Everton quá thấp kém về chuyên môn. Để rồi sau 90 phút chính thức, với kết quả hòa 0-0, chẳng có mấy pha bóng đẹp và đẳng cấp đọng lại trong tâm trí người hâm mộ.

Trận đấu chỉ hấp dẫn ở 2 hiệp phụ, khi M.U lần lượt tung một số gương mặt quen thuộc vào sân (Evra, Scholes, Berbatov) còn Everton quyết chơi phiêu lưu hơn. Nếu như sự thay đổi nhân sự chẳng mang lại nhiều nét tích cực cho M.U thì với Everton, họ đã có vài cơ hội để phá vỡ thế bế tắc, nhất trong thời gian đầu mỗi hiệp phụ. Ngoài ra, thái độ thi đấu bất cẩn của thủ thành Ben Foster không dưới 2 lần mang lại cơ hội tốt cho Everton.
 
Niềm vui của các cầu thủ Everton

Riêng mùa này, M.U đã 2 lần có mặt ở những trận đấu cần đến lượt đá luân lưu để phân định thắng-thua. Đầu mùa là trận tranh siêu Cúp Anh với Portsmouth còn hồi tháng 2 là trận CK Cúp Carling với Tottenham. Họ toàn thắng 2 lần đầu súng và được phong tặng danh hiệu "Vua luâu lưu". Nhưng ở Wembley đêm qua, M.U đã bị đánh gục trên chấm 11m. Dù Tim Cahill đã hỏng quả 11m đầu tiên, M.U đã không biết tận dụng cơ hội khi Berbatov và Rio Ferdinand sút hỏng 2 quả liên tiếp, để rồi thua chung cuộc 2-4 trên chấm 11m.

Ở Wembley ấy 14 năm về trước, Everton từng đánh bại M.U trong trận CK Cúp FA với tỷ số 1-0. Và bây giờ, họ đang mơ về điều tương tự. Ngày 30/5 tới đây, chính tại Wembley, Everton sẽ gặp Chelsea trong trận CK.
 
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Man Utd: Foster - Rafael Da Silva, Ferdinand, Vidic, Fabio Da Silva (Evra 63') - Gibson, Anderson, Park (Scholes 67') - Welbeck - Tevez, Macheda (Berbatov 91').

Everton: Howard - Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines - Osman, Neville, Fellaini (Vaughan 102'), Pienaar - Cahill, Saha (Rodwell 70').
 
ĐÁ LUÂN LƯU:

M.U: Berbatov (hỏng), Ferdinand (hỏng), Vidic (vào), Anderson (vào)

Everton: Cahill (hỏng), Baines (vào), P.Neville (vào), Vaughan (vào), Jagielka (vào).

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm