M.U khủng hoảng?: Những phút cuối của cuộc đua marathon

10/04/2009 14:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Giống như một VĐV chạy marathon, lắc lư và vấp váp ở những km cuối cùng, M.U đã nhìn thấy đích đến trong tầm mắt. Tuy nhiên, sự đau đớn và mệt mỏi đang lan khắp cơ thể họ, cổ họng khát khô và những đôi mắt đã mờ dần.

Nếu M.U vượt qua thử thách này, để đạt tới cú ăn năm như mong muốn, hay ít ra, tiến gần tới đó hơn, họ sẽ phải trở thành CLB Anh đầu tiên thắng được Porto ở sân Dragao vào tuần sau. Để làm được điều đó, họ có thể không cần phải chơi đẹp, nhưng chắc chắn sẽ phải quyết tâm tối đa.

Mới vài tuần trước, không ai nghĩ rằng mọi chuyện sẽ khó khăn đến mức này. M.U giờ như va phải một bức tường đá và kể từ bây giờ, họ sẽ làm nên một thiên anh hùng ca thực sự nếu vượt qua những thử thách trước mắt bởi lẽ lịch sử đã khẳng định rằng không có CLB nào vô địch Champions League hai lần liên tiếp và cũng chưa có đội bóng nào khác trừ M.U ba lần liên tiếp đăng quang ở Premier League.
 
MU giống như một VĐV chạy marathon,
lắc lư và vấp váp ở những km cuối cùng

M.U có vẻ đã mệt nhoài, không chỉ về mặt thể lực mà cả về tinh thần. Bề ngoài thì đội bóng áo đỏ không còn sự sáng tạo, kiệt sức như thể buổi tối đáng khâm phục ở Moskva và trận đấu kết liễu mùa giải Premier League trước Wigan tháng 5/2008 đã là quá khứ xa xôi lắm rồi. M.U sẽ phải vắt kiệt năng lượng cho cuộc đua nước rút nếu như họ không muốn kết thúc mùa giải chỉ với những danh hiệu vô duyên như Cúp Carling hay Cúp VĐTG các CLB. Đó sẽ là một thiên anh hùng ca thật sự nếu M.U đẩy những nỗ lực của họ tới giới hạn cuối cùng thay vì bỏ cuộc.

Tuy nhiên, có nhiều vấn đề trước mắt cần sớm được giải quyết. Sự mỏng manh của M.U đã được thể hiện khi họ để tuột chiến thắng vào những phút cuối cùng dù Carlos Tevez đã kịp ghi bàn ở phút 85 trong trận đấu với Porto. Mariano Gonzalez là người ghi bàn cho đội khách, trong khi hàng thủ đội chủ nhà đang ở trong một tình cảnh hỗn loạn. Gary Neville là người ở gần nơi xảy ra “tai nạn” nhất. Anh chơi thay Jonny Evans, hậu vệ mới đây nhất của M.U bị chấn thương, sau Rio Ferdinand, người chưa thể biết chắc ngày trở lại.

Trước một Porto với hàng công được tạo cảm hứng bởi những cầu thủ đến từ Nam Mỹ, hàng thủ M.U liên tục bị đặt vào tình thế báo động. Đội khách đã tung ra 18 cú sút, trong đó có không ít lần đe dọa khung thành thủ môn Edwin van der Sar, so với 14 cú sút của đội chủ nhà. Trước trận đấu, thậm chí nhiều CĐV áo đỏ lạc quan còn tin rằng đội bóng của họ sẽ dễ dàng vượt qua Porto, với những màn đuổi bắt nhẹ nhàng, sự chủ động và nhanh chóng kết liễu đối thủ như họ vẫn làm được ở đấu trường châu Âu. Nhưng CLB BĐN đã gây bất ngờ với sự suôn sẻ và tốc độ của những đường chuyền ngắn và trung bình.

Tình trạng lờ đờ của M.U thể hiện qua số lần mà từ một vị trí đầy triển vọng, những đợt tấn công của họ trở nên vô hại bởi các đường chuyền cẩu thả và lười biếng. Những dịp khác thì họ quá chậm trễ và thiếu tốc độ, khi John O’Shea cùng Darren Fletcher rất chật vật mà không thể quản lý được cánh phải. Dẫu sao, chưa có gì phải hoảng loạn. Đội bóng áo đỏ vẫn còn nguyên mọi hy vọng. Sunderland sẽ là đối thủ vào thứ Bảy này, và dựa trên những gì đội bóng của Ricky Sbragia thể hiện trước West Ham thứ Bảy tuần trước, ba điểm sẽ không phải là quá khó khăn.

Tuy nhiên, lượt về của tứ kết Champions League sẽ khác. Porto thực sự mạnh mẽ, tốc độ và đầy quyết tâm, một phiên bản kiểu Latin của Aston Villa đã khiến M.U phải toát mồ hôi cuối tuần trước. Họ không hề còn chút gì sót lại của đội bóng từng bị Arsenal chọc thủng lưới 4 bàn ở vòng bảng. Một gợi ý để làm tốt hơn trên sân Dragao đã được chính Ferguson đưa ra trong trận gặp Villa khi ông tung cầu thủ 17 tuổi Federico Macheda vào sân rồi anh này ghi bàn thắng quyết định cho đội chủ sân Old Trafford. Giờ đây, M.U cần những đôi chân chưa mệt mỏi và những bộ óc còn hoàn toàn tươi mới.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm