Cesc Fabregas bị báo chí Anh phê phán là “kẻ ngạo mạn”

30/03/2009 14:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tờ News of the World của Anh đã phê phán tiền vệ Cesc Fabregas của Arsenal là một kẻ ngạo mạn và cho rằng cầu thủ này bắt đầu dương dương tự đắc kể từ khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro 2008.
 
 
Dẫn nguồn tin từ nội bộ đội bóng thành London, tờ báo nói trên cho biết một số đồng đội của Fabregas cảm thấy lo lắng trước cách ứng xử trịch thượng của tiền đạo người Tây Ban Nha, “đi đứng với điệu bộ cứ như ta là nhất và đội bóng là của mình”.

“Có cả đống cầu thủ cho rằng mùa Hè tới Cesc sẽ có mặt ở Barca hay Madrid và do đó anh ta mới có thái độ ngạo mạn như vậy”, tờ News of the World nhấn mạnh.
 
Cesc Fabregas bị báo chí Anh phê phán là “kẻ ngạo mạn”

Vẫn theo tờ báo có xu hướng giật gân vừa nêu, thái độ hiện nay của Cesc chẳng khác gì với sát thủ người Pháp Thierry Henry ở mùa bóng cuối cùng ở Arsenal, chỉ có điều Henry làm điều này khi đã có tất cả chứ Cesc đâu có công trạng như tiền đạo người Pháp.

Tờ News of the World cũng phê phán việc Fabregas đã ở lại Tây Ban Nha vài tuần để dưỡng thương trong khi chính sách của CLB về việc này rất chặt chẽ, vì họ muốn các bác sỹ của đội bóng kiểm soát toàn diện vấn đề thể lực của các cầu thủ.

Tuy nhiên, mới đây, cha của Cesc vẫn khẳng định “con trai tôi rất hạnh phúc ở Arsenal và chúng tôi luôn nói rằng sự tiếp tục của HLV Arsene Wenger là một trong những lý do cơ bản để Cesc cũng ở lại với CLB”.

Trong khi đó, Cesc Fabregas cho rằng tốt nhất là không thèm đếm xỉa đến những lời chỉ trích nói trên mà tập trung vào thi đấu.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm