M.U đổ lỗi cho trọng tài vì vụ Ronaldo

24/03/2009 19:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Alex Ferguson và ban lãnh đạo MU hoàn toàn tin tưởng khả năng giữ con át chủ bài Ronaldo ở sân Old Traford sau khi mùa giải kết thúc. Nhưng mối lo ngại lớn nhất, mà không phải lần đầu ngài Alex bày tỏ, đó chính là ‘’sự thiếu bảo vệ’’ của trọng tài cho cậu học trò cưng của mình.

Sau trận thua 0-2 trước Fulham tại Craven Cottage, Alex Ferguson đã biện hộ cho thái độ ‘’coi thường’’ trọng tài Phill Down của C.Ronaldo xuất phát từ chính những quyết định gây bất lợi cho tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Fegurson nhấn mạnh việc ‘’triệt hạ’’ Ronaldo bằng những pha phạm lỗi có hệ thống đang dần trở thành một tiểu xảo được các đội bóng sử dụng. Thực tế cho thấy, Ronaldo đang đứng đầu danh sách cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất trong bầy Quỷ đỏ.
 
Ronaldo (phải) luôn được đối phương "chăm sóc" rất kỹ

Trong khi ấy, tiếng gọi hấp dẫn từ miền đất Tây Ban Nha đầy nắng gió vẫn chưa ngớt. Mối lo ngại tuột mất Ronaldo vào tay Real Madrid càng trở nên lớn hơn khi sự thật là tại La Liga, các trọng tài không khoan nhượng trước những tình huống phạm lỗi, và đấy sẽ là một giải vô địch phù hợp hơn với CR7?.

Tổ trọng tài trong trận Fulham- MU đã phải nhận rất nhiều chỉ trích từ Pat Crerand, một huyền thoại của MU và được biết đến như một đồng minh của Sir Alex. Pat Crerand, nhà vô địch thế giới năm 1966 đã không ngần ngại chỉ trích quyết định đuổi Rooney khỏi sân của trọng tài Phill. "Chúng ta đang được chứng kiến một sự thật, tại nước Anh, có một vị trọng tài tồi nhất mà Chúa đã tạo ra’’, người đàn ông 70 tuổi đang làm việc cho kênh truyền hình MUTV, phẫn nộ.
 
"Thẻ đỏ dành cho Paul Scholes không phải bàn cãi làm gì, nhưng việc truất quyền thi đấu Rooney quả là một trò lố bịch. Anh ta nhặt bóng lên và ném bóng cho đồng đội của mình là Jonny Evans. Tôi nghĩ trọng tài muốn làm một cái gì đó để được chú ý và được lên các trang báo. Ông ta chọn cách đuổi Rooney khỏi sân. Chúng ta đã nói quá nhiều đến sự tôn trọng trọng tài, nhưng trước hết họ phải xứng đáng để hưởng điều đó’’.

Tin vui cho Rooney là anh sẽ không chịu thêm bất cứ án phạt nào từ FA sau khi Phill Down khẳng định ông ta không nghe thấy bất cứ lời chửi thề nào từ chàng cầu thủ nóng tính trong bản tường trình. Điều đó có nghĩa rằng Rooney sẽ vắng mặt trong trận tiếp đón Aston Villa vào mùng 5 tháng 4 tới. Và anh cũng sẽ được FA ‘’chiếu cố’’ viết thư nhắc nhở vì có hành động đấm cột cờ góc sau khi bị đuổi khỏi sân.

Tùng Lâm (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm