M.U thẳng tiến tới cú ăn tư: Vua chiến trường!

17/02/2009 12:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sẽ không ai ngạc nhiên, nếu Manchester United bảo vệ được chức vô địch giải Ngoại hạng. Thậm chí, với những gì đã thể hiện, đội bóng của ngài Alex Ferguson còn đang hướng tới một “cú ăn 4” đầy ấn tượng. Báo giới tung hô chiến thắng hoàn hảo của Quỷ đỏ trước Derby, nhưng thực ra, đó cũng chỉ là một trong số hàng tá những màn ra oai của họ mùa này, những màn trình diễn đầy sấm sét của Vua chiến trường!
 
 
1. Sức mạnh của M.U, hay sự ổn định của M.U được tạo ra bởi điều gi? Rất dễ thấy, đó chính là những sự chuẩn bị tuyệt vời của Ferguson về mặt lực lượng.
 
Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, việc xoay vòng cầu thủ là không thể tránh khỏi. Nhưng trong tứ đại gia hiện tại, chỉ có M.U là đội thể hiện được tính hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng nhân sự. Cũng như bất cứ ai, Ferguson vẫn luôn phải đối mặt với tình trạng chấn thương, treo giò, hay mất phong độ của các trụ cột. Nhưng như thường lệ, hầu như bao giờ HLV người Scotland cũng có những phương án giải quyết mọi rắc rối. Trên toàn tuyến, các cầu thủ của họ luôn biết cách hỗ trợ, thay thế và bổ sung cho nhau một cách kịp thời nhất. Vẫn có những khó khăn nhất định mỗi khi một ngôi sao vắng mặt, nhưng chính những sự chuẩn bị đầy kinh nghiệm của Ferguson đã giúp những nhà ĐKVĐ Premier League hướng tới chiến thắng bằng những gì mình có.
 
MU đang hướng tới một mùa giải thành công nữa

Những gì họ có, đó không chỉ là một Dream Team đủ sức thổi bay mọi vật cản. Trong chiến thắng trước Derby tối Chủ nhật, người ta đã thấy những cầu thủ trẻ của Ferguson chơi như thế nào, và đóng góp cho đội bóng ra sao. Những Danny Welbeck, Darron Gibson, Jonathan Evans hay cả Rafael đều đã có cơ hội để khẳng định mình, qua đó tạo ra một M.U dẻo dai hơn, giàu sức chiến đấu hơn trên mọi mặt trận. Cũng phải nói thêm, trong một bộ khung hoàn hảo, được thử thách và tôi luyện theo thời gian, các cầu thủ trẻ, hoặc những người không thật xuất sắc vẫn có thể chơi tốt. Đó là cái tài của Ferguson!

2. Xét một cách công bằng, cũng như các đối thủ khác, M.U có không ít những thời điểm khó khăn. Tại Premier League, đó là khoảng thời gian đầu mùa bóng, khi thầy trò Ferguson đối mặt với lịch thi đấu khủng khiếp của những trận sân khách đầy cam go. Tại Cúp FA hay Cúp Carling, họ cũng đã có những màn nhập cuộc không thật ưng ý, khi toàn bộ máy chưa vào guồng. Thế nhưng, với bản lĩnh của một đội bóng lớn, như một chiến binh lão luyện luôn biết phải ra đòn ở lúc nào, M.U vẫn cứ “đi sau, về trước”.

Bản lĩnh - đó không chỉ là một từ chung chung khi nói về những chiến thắng 1-0 của M.U trong thời gian qua. Trên hết, nó đã được chứng minh ở khả năng tập trung, ở bản năng sát thủ và cả những yếu tố chiến thuật đáng nể được tập luyện kỹ lưỡng. Ở từng mục tiêu, từng đấu trường cụ thể, M.U luôn nắm bắt được chiếc chìa khoá quan trọng để tới đích. Việc họ đang đứng số 1 trên bảng xếp hạng Premier League, sau khi đã mất hút ở thời gian đầu đã nói lên điều đó.

3. Không chỉ đầy thực dụng và hiệu quả trong những thời điểm cần thiết, sức mạnh của Manchester United còn được thể hiện ở những thời khắc thăng hoa của bóng đá tấn công. Phô trương sức mạnh đúng lúc, đó cũng là một cách để M.U duy trì được cảm hứng, cũng như tính liên tục của thói quen chiến thắng. Tại giải Ngoại hạng, M.U đã từng bị “chê” là đang trở nên xấu xí hơn với những chiến thắng 1-0. Nhưng trong những chiến thắng của M.U, thực ra điều ấn tượng nhất, đáng xem nhất vẫn là cách họ khống chế, áp đặt đối phương để “chơi” bóng, chứ không hẳn là việc họ tàn sát đối thủ ra sao.

Vào thời điểm này, tất cả đều đang chờ đợi xem ai sẽ cản được M.U? Ngay khi M.U có mặt ở tứ kết FA Cup, Inter Milan đã đưa ra lời thách thức đầu tiên. Nhưng dù ở đâu, châu Âu hay nước Anh, khi Ferguson còn ở đó, Quỷ đỏ vẫn sẽ là một thử thách nghiệt ngã cho bất cứ ai. Đơn giản, với ngài Alex, M.U là Vua chiến trường.

Rắc rối tứ kết Cúp FA

Lễ bốc thăm vòng tứ kết cúp FA, thường được gọi là vòng 6, đã tạo ra cảm giác khó chịu đối với những người chứng kiến. Lý do: chưa có cặp đấu nào được xác định cụ thể và tồn tại quá nhiều chữ "hoặc" (or). Chỉ có 14 đội có tên trong lễ bốc thăm nhưng chữ "hoặc" xuất hiện đến 6 lần.

Tính đến trước trận đá lại vòng 4 giữa Arsenal - Cardiff đêm qua, chỉ có 3 đội đã có suất ở vòng tứ kết. Đó là Chelsea, Everton và M.U. 5 suất còn lại chưa thể xác định, với đủ các loại nguyên nhân, từ quy định phải đá lại nếu trận đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa, đến việc trận đấu phải hoãn lại vì thời tiết xấu. 4 cặp đấu của vòng 5 phải cần đến trận đá lại vì những kết quả hòa. Thậm chí, còn 1 trận của vòng 5 chưa đá.

Trái với mọi năm, khi họ thường xuyên phải gặp các đại diện của Premier League, M.U gặp rất nhiều may mắn với các lá thăm ở mùa này. Sau khi vượt qua Derby, M.U có thể tiếp tục gặp đội bóng hạng Nhất khác là Swansea (có đến 6 cầu thủ Tây Ban Nha trong đội hình). Khó khăn nhất là Everton. Sau khi đánh bại Aston Villa đầy thuyết phục, Everton sẽ phải gặp West Ham hoặc Boro.
 

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm