"Bom tấn" giữa mùa Đông: Man City chi 100 triệu bảng mua Kaka!

15/01/2009 09:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nếu Gary Cook, giám đốc điều hành của Manchester City, thực sự đã đặt lên bàn thương lượng với AC Milan ngày hôm qua tấm séc 100 triệu bảng (110 triệu euro) với chữ ký của ông chủ Sheikh Mansour thì quả thật bóng đá châu Âu sắp bước vào một trật tự mới.

Với tất cả sự tôn trọng dành cho Robinho, tiền đạo người Brazil đã lập kỷ lục chuyển nhượng ở Anh khi đến Man City từ Real Madrid với giá 34,2 triệu bảng đúng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Kaka là một siêu sao hoàn toàn khác. Có được chữ ký của một cầu thủ, tuy tài năng, nhưng đã là người thừa ở Bernabeu và đeo bảng “đang rao bán” trên lưng suốt 6 tháng trước là một chuyện, nhưng đến gõ cửa một trong những CLB lớn nhất thế giới rồi hỏi mua người mới giành Quả bóng vàng châu Âu và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 12 tháng trước, là chuyện hoàn toàn khác. Không có gì ngạc nhiên khi Man City phải chồng gấp ba số tiền họ đã trả cho Robinho.
 
Man City quyết mua bằng được Kaka

Mỗi khi nhắc tới đội bóng áo xanh của thành phố Manchester trong thời gian gần đây, người ta lại phải dùng những tính từ cường điệu. Cũng bí hiểm như khi những tỷ phú người Nga xuất hiện hoàn toàn từ bóng tối 5 năm trước, sự giàu có và mong muốn được tiêu tiền của Sheikh Mansour dường như là không giới hạn.

Phái đoàn 4 người của Man City, trong đó có Cook và Kia Joorabchian, tay môi giới thường giúp đỡ Man City trong những hợp đồng với các cầu thủ nước ngoài, đã có mặt tại tổng hành dinh của Milan ở Via Turali chiều hôm qua, gặp gỡ Adriano Galliani và Ariedo Braida, lần lượt là phó Chủ tịch điều hành và giám đốc thể thao của Milan cùng Ernesto Bronzetti, một tay môi giới có chứng chỉ FIFA thường đại diện cho “Rossoneri” trong các hợp đồng ở hải ngoại.

Việc chuyển nhượng thủ thành người Brazil Dida là cái cớ cho cuộc gặp đó, nhưng rõ ràng là đội bóng Italia hiểu mục tiêu thực sự của những vị khách đến từ Anh. Theo tin tức từ Italia, con số 110 triệu euro (100 triệu bảng) hiện vẫn còn đang bị mặc cả, nhưng Galliani rất có thể sẽ đầu hàng nếu như Man City đặt lên bàn 120 triệu euro, cộng thêm 15 triệu euro tiền lương sau thuế một mùa cho Kaka, đồng nghĩa với gần 500.000 bảng mỗi tuần.

Tuy nhiên, rất có thể những con số đã bị cường điệu. Các nguồn thân cận với Kaka xác nhận với tờ The Times của Anh tối hôm qua rằng cả anh lẫn người đại diện, Gaetano Paolillo cũng như cha anh, Bosco, có mặt trong cuộc gặp. Điều này đồng nghĩa với việc Kaka chưa chính thức được đưa ra thương lượng trong cuộc gặp mặt ở Milan. Tuy nhiên, phản ứng của ông chủ Milan Silvio Berlusconi khiến các lời đồn đại thêm lan rộng. Ông nói mình không biết gì về đề nghị mua Kaka, với lý do ông quá bận rộn với công việc sự vụ hàng ngày ở cương vị thủ tướng Italia, nhưng lại nói thêm ông “hy vọng” Kaka sẽ không bị bán đi và “hy vọng” anh sẽ ở lại CLB thêm một thời gian dài.

Trong bối cảnh hiện nay, động từ “hy vọng” rất đáng chú ý. Nó cho thấy tình hình không nằm trong tầm kiểm soát của Berlusconi, dù ông là một trong những người giàu có và quyền lực nhất châu Âu. Với việc ông sở hữu tới 99% cổ phần CLB, mọi quyết định của Berlusconi đều là tối thượng ở Milan, thế nên, nếu như ông không thể từ chối đề nghị, thì chỉ có một lý do: Sheikh Mansour đã đặt lên bàn nhiều tiền tới mức Berlusconi chấp nhận đánh đổi hình ảnh thành công và hào quang mà ông và bộ sậu dày công xây dựng nhiều năm qua.

Với Kaka, anh vẫn tuyên bố mình hạnh phúc tại Milan. Hơn một năm trước, tiền vệ người Brazil vừa ký hợp đồng mới với Milan, theo đó anh được trả 10 triệu bảng trong mùa này và cứ mỗi mùa lại tăng thêm 1 triệu bảng cho tới khi hết hạn vào năm 2013. Cầu thủ 26 tuổi này cũng đã khẳng định nếu anh rời Milan, thì phải là tới “một CLB lớn khác” và Man City rõ ràng chưa nằm trong số đó. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giá của nó. Thậm chí là Kaka, thậm chí là lòng tự hào của Berlusconi. Mà Sheikh Mansour thì không thiếu tiền...
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm