Derby - Man Utd: Thân ở Derby, hồn trước Chelsea

07/01/2009 10:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuộc họp báo trước trận gặp Derby, HLV Ferguson lại không nhắc đến một chữ Derby. Thay vào đó, ông lại tấn công vào điểm yếu của đối thủ trực tiếp Liverpoool ở cuộc đua đường trường Premier League, cho rằng họ phải trả giá vì sự thiếu hụt về kinh nghiệm: "Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng ở lượt về. Chúng tôi có kinh nghiệm hơn, sau khi đã giành hàng chục danh hiệu trong 2 thập kỷ qua. Họ thì khác, vẫn còn ngu ngơ và sẽ phải trả giá đắt nếu phạm sai lầm".
 
Song song với cuộc đấu trí hướng về Liverpool, Sir Alex không quên đề cập đến trận cầu kinh điển ở Old Trafford vào Chủ nhật tới, M.U - Chelsea: "Đội bóng của Scolari đã đá sân khách tốt hơn sân nhà mùa này. Sẽ là trận cầu thú vị, mang tính chất quyết định đến số phận của mùa giải và M.U sẽ là kẻ chiến thắng".
 
MU lại có dịp ăn mừng chiến thắng đêm nay?

Mọi con đường đều dẫn đến Old Trafford. Mọi cuộc đấu trí rồi cũng hướng về cuộc gặp mặt với Chelsea. Ở thời điểm này, khi Champions League chưa trở lại, khi họ đã vượt qua vòng 3 Cúp FA, M.U chỉ dành hết sức lực cho cuộc chiến ở Premier League, với cuộc chiến mang tính chất quyết định là tiếp Chelsea. Khoảng cách giữa M.U và đầu bảng Liverpool hiện là 7 điểm. Nếu thắng, M.U sẽ băng băng hướng về phía trước, với lịch thi đấu thuận lợi trong tháng 1 cũng như tháng 2 (chỉ gặp các đội yếu). Nhưng nếu thua cuộc, khoảng cách sẽ nới rộng lên 10 điểm và M.U sẽ phải chạy quãng đường còn lại với sức ép, áp lực đè nặng.

Một câu hỏi: Vậy trận bán kết lượt đi Cúp Carling trên sân Derby nằm ở đâu trong tâm trí Sir Alex và M.U? Về lý thuyết, M.U với lực lượng hùng mạnh ôm mộng chinh phục mọi giải đấu ở mùa này. Nhưng trên thực tế, họ phải điều chỉnh mục tiêu dựa theo thứ tự ưu tiên. Cúp Carling chỉ xếp bét trong danh sách ưu tiên và ở thời điểm này, họ có thể hy sinh nó để phục vụ cho mục tiêu quan trọng hơn, cụ thể là Premier League. Hy sinh ở đây không có nghĩa là giương cờ trắng. M.U ấy sẵn sàng chấp nhận một kết quả hòa để đợi trận lượt về ở Old Trafford.

Đội hình 2 rất mạnh

Khi đã xác định tạm thời gác lại Cúp Carling, M.U của Sir Alex tất nhiên không thể tung ra đội hình mạnh nhất cho trận làm khách ở Derby. Những Rio Ferdinand, Ronaldo, Rooney, Vidic, Carrick... sẽ được cho nghỉ dưỡng sức cho trận tiếp Chelsea vào cuối tuần. Thay vào đó sẽ là một M.U của đội hình 2. Nhưng đội hình 2 ấy được đánh giá rất mạnh, thậm chí hơn cả những chàng trai trẻ của Arsenal. Như hiệp 2 trận thắng Southampton tại Cúp FA vừa qua, Sir Alex đã sử dụng hàng tiền vệ trẻ trung, với Gibson và Anderson của tuôi 20, Possebon chỉ mới 19 trong khi người "già" nhất lại là Nani, sinh ngày 17/11/1986. Hàng tiền vệ ấy đã khiến Southampton khốn đốn, trong đó Nani và Gibson đã trực tiếp ghi bàn trong chiến thắng 2-0.

Nhân vật trong tầm ngắm của ống kính và camera truyền hình ở Pride Park đêm nay sẽ là Carlos Tevez. Được cho phép trở lại Argentina, chung vui cùng gia đình trong dịp năm mới, Tevez đột ngột chỉ trích M.U về quá trình thương thảo hợp đồng mới. Dù thế, Tevez luôn chứng tỏ tính chuyên nghiệp mỗi lần bước ra sân cỏ và đây chính là đặc điểm khiến HLV Ferguson luôn tin tưởng vào anh. Tự đánh mất vị trí chính thức, Tevez đã nổ lực tìm lại chính mình ở các giải đấu thứ yếu. 2 vòng Cúp Carling vừa qua, M.U đã sống nhờ sự tỏa sáng của Tevez, với cú sút penalty ở trận gặp QPR và 4 bàn trong trận thắng Blackburn 5-3 ở tứ kết.

Cuối tuần qua, M.U đã thể hiện sự vượt trội trước Southampton ở Cúp FA. Nhưng đó là M.U kết hợp giữa những gương mặt của đội hình 1 (như Berbatov, Carrick, Rooney) và đội hình 2. Đêm nay đơn thuần là đội hình và xin đừng kỳ vọng về một chiến thắng đơn giản. Hòa Derby, đội bóng đang đứng thứ 18 ở giải hạng Nhất và sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất, là kết quả hoàn toàn có thể chấp nhận được. Trong trường hợp thắng, M.U chỉ kỳ vọng vào sự tỏa sáng của các cá nhân, mà cụ thể là Tevez. Vậy hãy chứng minh đi Tevez, rằng anh hoàn toàn xứng đáng với mức lương đề nghị 120 nghìn bảng/tuần.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Derby: Carroll - Beardsley, Albrechtsen, Nyatanga, Camara - Teale, Green, Addison, Commons - Varney, Hulse.

M.U: Kuszczak - Rafael, G.Neville, Evans, O'Shea - Gibson, Anderson, Possebon, Nani - Tevez, Welbeck.

ĐỐI ĐẦU
15/03/08 Derby-Man Utd 0-1
08/12/07 Man Utd-Derby 4-1
03/03/02 Derby-Man Utd 2-2
12/12/01 Man Utd-Derby 5-0
05/05/01 Man Utd-Derby 0-1
 
PHONG ĐỘ
 
Derby
03/01/08 For. Green-Derby 3-4
28/12/08 Derby-Ipswich 0-1
26/12/08 Preston-Derby 2-0
20/12/08 Derby-Watford 1-0
15/12/08 Charlton-Derby 2-2
 
Man Utd
04/01/08 Southampton-Man Utd 0-3
29/12/08 Man Utd-M'brough 1-0
26/12/08 Stoke-Man Utd 0-1
21/12/08 Man Utd-LDU Quito1-0
18/12/08 G.Osaka-Man Utd 3-5
 
Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm