Man City làm... hư cầu thủ

07/01/2009 08:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không ai cười nổi khi Carlos Tevez đưa ra những phát ngôn thể hiện sự “ấm ức” với Alex Ferguson. Tại sao cho đến lúc này, tiền đạo Nam Mỹ mới công khai suy nghĩ “tôi cảm thấy khó hiểu về việc không được gia hạn hợp đồng”? Câu trả lời nằm ở... Man City.

Có thể xem những động thái của Man City trong thời điểm hiện tại không khác gì Chelsea lúc mới thay chủ, hay na ná theo kiểu Real Madrid lúc hoàng kim. Những lời đề nghị từ “Man xanh” không chỉ khiến các cầu thủ cảm thấy bối rối, mà còn tạo ra những rắc rối khó lường nhất, từ tình cảm cho đến tiền bạc cho các CLB khác. Ở phương diện nào đó, chính Man City đã khiến nội bộ của M.U trở nên phức tạp hơn.

Man City đang tạo ra một bầu không khí lo sợ tại giải Ngoại hạng, ngay khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Từ West Ham, Scott Parker được “nhử” bởi mức lương 100.000 bảng/tuần, từ Arsenal, Theo Walcott và Kolo Toure đã được đưa vào tầm ngắm, cũng với những khoản tiền lương khổng lồ. Và bây giờ, Tevez cũng không phải ngoại lệ. Những hứa hẹn về tiền lương chắc chắn sẽ khiến cầu thủ người Argentina bị xao động, nhưng quan trọng hơn, có vẻ như chính HLV Ferguson cũng đã “sắp xếp” trước mọi thứ cho anh để mở đường cho một cuộc ra đi. Kể từ đầu mùa, Tevez chỉ mới 8 lần được ra sân trong đội hình chính, với 2 bàn thắng. Đó chẳng phải là tín hiệu khá rõ ràng của ông chủ Man Utd hay sao?

Vị thế của người giàu

Man Utd là một đội bóng lớn, nhưng khi Man City đưa ra những lợi ích sát sườn dành cho các con mồi, đó cũng có thể xem là một lợi thế không nhỏ. Như một gã nhà giàu sẵn sàng vung tay để xoa dịu mọi nhu cầu của kẻ khác, vị thế của “Man xanh” đang lên cao. Nhưng uy tín và sức mạnh không phải là điều khiến các đại gia tại Premiership lo sợ. Điều đáng ngại nhất chính là việc đội bóng của Hoàng gia UAE đang có những biểu hiện không khác gì Chelsea 3, 4 năm trước. Đó là phương châm: “Cái gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua bằng rất nhiều tiền”. Cách mà Chelsea giành Ashley Cole của Arsenal, Parker của Charlton, hay Drogba của Marseille trong quá khứ đều in đậm dấu ấn đầy chịu chơi củaông chủ lớn Abramovich. Còn bây giờ, khi tầm cỡ và tham vọng của Tập đoàn Abu Dhabi United Group được đánh giá cao hơn hẳn tỷ phú người Nga, Man City có quyền chơi trội lắm chứ.
 
Man City đang làm...hư những cầu thủ như Tevez

Nếu như M.U đã bỏ ra hơn 30 triệu bảng để thu nạp Berbatov, điều đó có nghĩa là Ferguson sẽ không cần 1 hợp đồng khổng lồ nào nữa, chỉ để “làm đẹp” trên băng ghế dự bị. MSI hiểu rõ điều đó hơn ai hết, và khả năng họ sẽ bán tiền đạo người Argentina cho bất kì CLB nào đưa ra mức giá phù hợp, sẽ là một quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, nếu như không có... Man City, chắc hẳn giờ này tất cả mọi người vẫn nghĩ Tevez đang hạnh phúc ở Old Trafford, hoặc ít nhất là đang nỗ lực để giành lại vị trí của mình ở Old Trafford.

Khi đến West Ham vào mùa hè 2006, lương của Tevez là 40 nghìn bảng/tuần. Sau 2 năm rưỡi, M.U đã chìa ra bản hợp đồng với mức lương gấp đôi (80 nghìn bảng/tuần) và tin rằng họ đã quá hào phóng. Tevez lại đòi đến 120 nghìn bảng/tuần. Chẳng phải anh cảm thấy mình có thể sánh ngang với những cầu thủ hưởng lương cao nhất của M.U, như Rooney, Rio Ferdinand hay Ronaldo. Nhưng Tevez không thể không lưu ý đến số tiền mà Man City trả cho Robinho (160 nghìn bảng/tuần) hay tân binh Bridge (90 nghìn bảng/tuần). Xét trên khía cạnh nào đấy, Tevez được quyền thắc mắc tại sao một cầu thủ được hàng loạt đại gia của châu Âu săn đón như anh lại hưởng lương thấp hơn một chuyên gia dự bị suốt nhiều năm trời như Bridge.

Nếu có được Tevez, có thể xem đó là một sự trả thù ngọt ngào của Man xanh, sau khi họ không thể "cướp" Berbatov từ Man Đỏ trong những phút cuối. Nhưng ngay cả các CĐV của Man Utd cũng không ngạc nhiên về chuyện đó. Vấn đề nằm ở chỗ khác: Liệu Man City còn phát hiện ra bao nhiêu Tevez nữa ở giải Ngoại hạng?

Nếu có, sẽ không ai tin đó là những sự phát hiện ngẫu nhiên!
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm