Vòng 3 Cúp FA: Xấu mặt Premier League

04/01/2009 10:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chelsea bị cầm hòa bởi đội bóng hạng Hai Southen Utd. Man City thất bại thảm hại trước Nottingham Forest. Cả 2 gã nhà giàu của Premier League đã trải qua một đêm đáng quên tại vòng 3 của Cúp FA. Thế mới biết, trong bóng đá, tiền bạc không phải lúc nào cũng mang đến những niềm vui
 
Trong những ngày này, cái tên Man City luôn được điểm đến ở các điểm nóng về chuyển nhượng. Với khoản hầu bao dường như vô hạn từ phía các ông chủ Ả rập, đội bóng này sẵn sàng tấn công vào bất cứ đội bóng nào hòng lôi kéo những ngôi sao bằng số tiền chuyển nhượng cùng mức lương hậu hĩnh. Nhưng thật đáng buồn là thành tích của họ đang tỷ lệ nghịch với khả năng tài chính. Cho dù cố gắng quên đi nỗi buồn ở Premier League (Man City đang xếp thứ 13, nhưng chỉ hơn đội thứ 18 vỏn vẹn 2 điểm), Mark Hughes vẫn không thể phủ nhận một thực tế rằng các học trò của ông đá cúp thậm chí còn tệ hơn cả thế.
 
Man City (áo Xanh) thảm bại trước N.Forest
 
Tháng 9 năm ngoái, Man City bị loại ngay từ trận đầu tiên ở Cúp Carling bởi Brighton, một đội bóng hạng Hai (League One). Đêm qua, thất bại thảm hại 0-3 trước Nottingham Forest khiến Man City tiêu tan nốt hy vọng ở cúp FA. Còn buồn hơn cho Man Xanh khi trận thua ấy diễn ra ngay trên sân nhà City of Manchester. Người ta đang hỏi sức mạnh thực sự của Man City nằm ở đâu nếu Stephen Ireland chấn thương hay Robinho bị treo giò? Đêm qua, Mark Hughes đã cất cả hai cầu thủ quan trọng nhất của mình khi tiếp Nottingham Forest, song đó không phải là một lý do biện minh cho thất bại cay đắng trên.
 
Sự yếu kém của hàng phòng thủ, đặc biệt là phong độ của Micah Richard là nguyên nhân chính. Hậu vệ này đã xử lý quá lóng nóng trước một đường bóng dài, để cho Nathan Tyson thoải mái mở tỷ số ở phút thứ 38 trước khi Ernshaw (42’) và Gardner (75’) khép lại một buổi tối buồn ở Manchester. Họa vô đơn chí, cầu thủ chơi tích cực nhất của họ là tiền vệ Shaun Wright-Phillips còn phải rời sân vì chấn thương gân khoeo. Chưa bị loại như Man City, song Chelsea thậm chí còn gây thất vọng hơn khi không thể giải quyết được Southend United trên sân nhà Stamford Bridge.
 
Khi Kalou đánh đầu từ quả phạt góc của Lampard để mở tỷ số ở phút thứ 31, đội chủ nhà đã nghĩ rằng họ sẽ trải qua một trận đấu dễ dàng. Thế nhưng sau khi Drogba, Belleti rồi Carvalho phung phí hàng loạt cơ hội thì Chelsea đã phải trả giá bằng bàn thắng ở đúng phút 90 của Clarke. Thay vì có thể thảnh thơi cho cuộc đua chính ở Premier League, The Blues sẽ phải chơi thêm trận đá lại trên sân Southend United vào ngày 14/1 tới.

Rõ ràng trong thời điểm các đội bóng Anh phải thi đấu với mật độ khá dày đặc, việc phải thi đấu lại là điều tối kỵ, song không chỉ Chelsea gây thất vọng. Một loạt các đại diện Premier League như Portsmouth, West Brom, Hull, Newcastle cũng sa vào vết xe đổ ấy do bị chia điểm. Tân binh Stoke City thì gây thất vọng khi gục ngã 0-2 trước đội bóng hạng Hai Hartepool.

 

Tottenham - Wigan 3-1

Arsenal - Plymouth 3-1

Chelsea - Southend 1-1

Hartlepool Stoke 2-0

Hull - Newcastle 0-0

Macclesfield Everton 0-1

Man City N.Forest 0-3

Boro - Barrow 2-1

Portsmouth - Bristol 0-0

Sheff Wed - Fulham 1-2

Sunderland - Bolton 2-1

West Brom - Peterborough 1-1

West Ham - Barnsley 3-0
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm