Liverpool: Đã đến lúc trở nên tham lam

30/12/2008 12:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Khi đang đạt phong độ tốt, sự tự tin lên cao và Liverpool rõ ràng đang chơi giống như một tập thể nhất trong 5 hoặc 6 năm qua.

Điều đó giúp đội bóng áo đỏ ổn định hơn khi phải đứng trước áp lực. Điểm tích cực nhất với HLV Rafael Benitez là đội bóng của ông đang kiếm được rất nhiều điểm trước các đối thủ chính, cho tới giờ đã là 7 trên 9 điểm trước Chelsea, M.U và Arsenal, và nếu họ có thể giành thêm được 7 điểm nữa trong các trận đấu tương tự vào năm mới, tôi tin rằng Liverpool sẽ giành ngôi vô địch.

Tôi từng nói Chelsea có cơ hội vô địch mùa này, nhưng khi mùa giải diễn ra, tôi thấy Liverpool có cơ hội tốt hơn. Điều tốt cho các CĐV trung lập là giờ đây có tới 3 đội bóng cạnh tranh cho chức vô địch, trong khi mấy mùa gần đây thường chỉ có hai đội.

Điều này chỉ có thể có lợi cho Premier League. Sẽ có những giai đoạn cạnh tranh khốc liệt và vào tháng Ba, khi những trận đấu lớn diễn ra với mật độ dày đặc, Liverpool sẽ thấy áp lực khủng khiếp đặt lên họ. Mọi người đều sẽ đặt câu hỏi liệu họ có thể vô địch lần đầu sau 19 năm không, và gánh nặng kỳ vọng đó không hề nhỏ.
 
Liverpool đang hưng phấn
 
Tất nhiên, Liverpool có nhiều cơ hội chiến thắng hơn so với mùa trước. Tôi không chỉ nói điều đó vì họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng, tôi vẫn sẽ nói thế nếu họ đang xếp thứ hai hoặc thứ ba, mà bởi họ tỏ ra ổn định hơn so với mùa trước, họ chứng tỏ được sức mạnh cũng như chiều sâu, và quan trọng hơn, họ có thể tạo ra đột biến trong các trận đấu và duy trì được động lực chiến thắng. Tháng trước, họ đã hòa ba trận với những đội dưới cơ nhưng điều đó không ảnh hưởng xấu tới đội bóng. Điều quan trọng là họ vẫn không thua.
 

Nếu như có ai đó nói với các cầu thủ Liverpool vào giai đoạn khởi đầu mùa giải rằng họ sẽ chỉ thua một trận duy nhất cho tới Giáng sinh, họ hẳn sẽ lấy làm hài lòng. Hơn thế nữa, họ đã sống sót qua một giai đoạn dài mà không có Fernando Torres. Robbie Keane đã ghi hai bàn tuyệt đẹp vào ngày Boxing Day và có vẻ như những lời than phiền về phí chuyển nhượng đã biến mất, và với Emiliano Insua, họ đã phát hiện ra một hậu vệ cánh mới 19 tuổi với cái chân trái tuyệt vời và tỏ ra rất thoải mái khi chơi bóng. Mà Liverpool thì đã từ lâu rồi cần sức mạnh tấn công từ cánh.

Thế nên, có rất nhiều tin tốt cho Liverpool. Có vẻ như, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, họ sẽ có mặt trong cuộc đua đến chức vô địch vào tháng Ba, tháng Tư sang năm và điều đó rất quan trọng. Tôi vẫn cho rằng Benitez thận trọng, nhưng không còn thận trọng như trước kia, và với việc cho Steven Gerrard chơi tự do kết hợp với Torres ở phía trên, ông đã giúp Liverpool mạnh lên nhiều.

Điều đó thật trái ngược với mùa giải trước, khi Liverpool đánh bại Derby 6-0 trên sân nhà trước khi đến làm khách ở Portsmouth rồi đánh mất sức mạnh của mình. Bài toán khó nhất, một lần nữa, lại là cách làm sao vượt ra khỏi một giai đoạn tồi tệ. Về mặt tinh thần, khác biệt giữa thắng và thua rất lớn.

Với tư cách là một ứng cử viên vô địch, một thất bại gây ra áp lực rất lớn, thế nên, chỉ khi để thua hai trong 4 hoặc 5 trận, sức mạnh thực chất mới bộc lộ. Đó là điều mà M.U và Chelsea luôn vượt qua một cách ấn tượng, đó là thử thách với một nhà vô địch.

Vào giai đoạn sau của mùa giải, Champions League sẽ khiến Liverpool mất tập trung, nhưng M.U và Chelsea cũng thế. Nếu như Liverpool trở nên dễ tổn thương ở một mặt trận nào đó, thì đó là vì họ chưa bao giờ có cơ hội trải qua cả hai cuộc đua cùng lúc.

M.U từng trải qua và Chelsea đã giành hai chức vô địch Premier League liên tiếp mà vẫn lọt vào rất sâu ở Champions League. Thế nên sức ép với Liverpool sẽ là không nhỏ. Họ không được phép coi giải đấu nào là ưu tiên hơn, ngay cả khi đã lọt vào bán kết Champions League, họ vẫn phải chơi hết sức tại Premier League. Nếu yêu cầu một CĐV Liverpool chọn lựa, họ có thể sẽ chọn giải Ngoại hạng, nhưng với HLV và cầu thủ, họ không thể nghĩ như thế, hãy tham lam, và giành lấy tối đa những gì có thể.

Trần Trọng (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm