Gerrard: Đơn giản, anh là linh hồn của Liverpool

29/12/2008 11:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Liverpool đã bước ra St James’ Park mà không có Fernando Torres, Robbie Keane lẫn Xabi Alonso, nhưng không như Steven Gerrard, cả ba cầu thủ đó đều có thể thay thế được.

Sự hoài nghi đã hiện lên trong ánh mắt các CĐV áo đỏ khi họ thấy HLV Rafael Benitez, vẫn đang hồi phục sau ca mổ sỏi thận và chưa thể xuống sân, chỉ đạo trợ lý Sammy Lee từ trên khán đài, để Keane, người hùng vào tối thứ Sáu với cú đúp vào lưới Bolton, trên băng ghế dự bị. Thật ra thì không phải là chiến lược gia người TBN không cưỡng được mong muốn luân phiên đội hình sau một chiến thắng. Thực ra, ông cũng lo lắng rất nhiều với hàng tấn công. Sở dĩ chân sút người Ireland không xuất phát ngay từ đầu là do Keane đã có một buổi tối làm việc cật lực suốt 90 phút và không thể hồi phục ngay chỉ sau một ngày nghỉ.
 
Chỉ có những cỗ máy toàn năng mới làm được điều đó, và may mắn cho Liverpool, họ có một cỗ máy như thế trong đội hình. Gerrard, cũng đã chơi đến khi trận tiếp Bolton hoàn toàn ngã ngũ (anh được cho ra nghỉ ở phút thứ 73), lại chạy không biết mệt trong 70 phút nữa ở St James’ Park với tất cả sức mạnh và lòng quyết tâm, tạo nên dòng cảm hứng chính cho chiến thắng “5 sao” đưa đội bóng vùng Merseyside đến với chức vô địch mùa Đông. Sự bùng nổ của Gerrard càng có ý nghĩa hơn khi đó là một trận đấu mà Liverpool phải để Dirk Kuyt, một cầu thủ từ đầu mùa tới giờ chỉ chơi ở cánh, đá trung phong cắm.
 
Gerrard là sự sống của Liverpool

Nhiều người dự đoán đó sẽ là một thử thách cam go cho đội bóng áo đỏ khi đối thủ của họ đang trải qua chuỗi 6 trận bất bại trên sân nhà. Kế hoạch của Benitez vẫn như mọi khi với hướng tấn công chính từ hai cánh do Yossi Benayoun và Ryan Babel đảm trách, nhưng thế trận xoay chuyển dần theo đôi chân của Gerrard và tiền vệ đội trưởng nhanh chóng chứng minh rằng ai mới là ông chủ đích thực của trận đấu.

Việc Joe Kinnear sơ suất đẩy đội hình Newcastle lên quá cao ngay từ những phút đầu tiên cộng thêm khả năng phòng ngự tệ hại của đội chủ nhà đã nhanh chóng phải nhận đòn trừng phạt của Gerrard. Gần như tất cả các đường tấn công của đội bóng áo đỏ đều qua chân anh, những pha phối hợp của anh với Dirk Kuyt, Babel và Benayoun khiến cặp trung vệ Fabricio Coloccini và Steven Taylor gần như không tồn tại trên sân. Chỉ riêng việc “Chích chòe” trụ được sau nửa giờ đồng hồ đã là một kỳ tích, chủ yếu nhờ vào sự xuất sắc khó tin của thủ thành Shay Given. Nhưng rồi thủ môn người Ireland cũng phải bó tay trước pha đệm lòng từ đường chuyền của Benayoun trong vòng cấm địa uy lực và cực kỳ chuẩn xác của Gerrard ở phút 31. Pha chiếu lại cho thấy gần như ngay sau khi chạm bóng, Gerrard đã bắt đầu cho động tác ăn mừng, bởi anh tin chắc đó phải là một bàn thắng.

Với sự tự tin đến ngạo nghễ như thế, ngay cả khi David Edgar gỡ lại một bàn cho Newcastle vào cuối hiệp 2, vẫn không mấy người dám nghĩ Liverpool sẽ để tuột 3 điểm. Và trên thực tế, 45 phút sau giờ nghỉ diễn ra đúng như thế với sự lấn lướt hoàn toàn của đội khách. Gerrard hoàn tất buổi tối tuyệt vời của anh bằng bàn thắng thứ hai 25 phút trước khi hết giờ, để đưa Liverpool thành nhà vô địch của Premier League năm 2008.

H.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm