Phố núi có "Thonglao em"

20/03/2009 10:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Tại VCK U19 QG đang diễn ra trên Pleiku, tiền vệ trung tâm mang áo số 7 của chủ nhà, Lê Duy Thanh, gây ấn tượng đặc biệt trong vai trò “lá phổi”. Kỹ chiến thuật toàn diện, khả năng dẫn dắt lối chơi, sự tinh quái và những pha dàn xếp đá phạt mang phong cách của tiền vệ Thonglao. Thanh “đen” thừa nhận luôn bị ám lối chơi của đàn anh, nên chọn chiếc áo số 7 để gieo mơ ước…

1. Thanh “đen” nhỏ con. Khuôn mặt góc cạnh pha chút ngang tàng với mái tóc luôn vuốt ngược trông rất ngầu. Cầu thủ gốc Ninh Thuận luôn thể hiện được vai trò ông chủ giữa sân nhờ độ tinh quái lẫn kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Thua kém thể hình, nhưng mỗi lần đối đầu trước các đối thủ cao to, Thanh thường có những pha cài bóng khôn ngoan khiến nhiều khán giả ồ lên khen. Nhiều lần đang đủng đỉnh ngó nghiêng hai cánh, Thanh “đen” bất ngờ cầm bóng đột thẳng vào thẳng trung lộ khiến hàng thủ đối phương trở tay không kịp. Hàng tiền vệ của U19 HA.GL với ngòi nổ là Duy Thanh được đánh giá sắc sảo nhất VCK U19.

Ở khu vực giữa sân, Thanh khoái đá cặp với Út Cường. Trên hàng công, bộ đôi tiền đạo Hoàng Thiên - Quang Tấn cũng rất hợp Thanh “đen”. 4 gương mặt này là tâm điểm làm nên kỷ lục của U19 HA.GL ở vòng loại với 14 trận bất bại, trong đó đến 13 trận thắng. Thế nhưng, để vào tận trận chung kết, bản thân HLV Quốc Tuấn cũng đánh giá công của Thanh “đen” vượt trội hơn. Trong trận bán kết gặp Nam Định, Thanh đã có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 chẳng khác gì anh “Lao”. Pha dứt điểm bằng cú cứa mu trong từ ngoài vòng 16m50 đưa quả bóng xoáy cong vào góc xa, khiến thủ thành Nam Định chỉ còn biết đứng chôn chân. bàn thắng ấy tạo nên sự khác biệt của Duy Thanh so với đồng đội.

2. 10 tuổi, năng khiếu đá bóng của Thanh lọt vào mắt xanh của HLV đội trẻ Ninh Thuận, Thanh Sơn, đấy là năm 2000. Thanh lập tức được gọi vào đội năng khiếu của tỉnh Ninh Thuận. Thanh “đen” nói không có thầy Sơn và bóng đá, có lẽ bây giờ mình đang là tay giang hồ có tiếng.
 
Lê Duy Thanh ( phải) đang là thủ lĩnh U19 HA.GL. Ảnh: Lê Phi Hải.

Năm còn đang học lớp 10, Thanh đã sớm trở thành thủ lĩnh trong đội không chỉ nhờ tài năng, mà chất hảo hán, sự lì lợm. Cu cậu dù mới 16 tuổi nhưng khoản tụ tập đánh nhau với các băng ở TP Phan Rang thì lại có tiếng. Kết quả, Thanh bị công an thường xuyên “thăm hỏi”.

Trước ngày khai mạc VCK U17 QG 2007 tại TT Thành Long, Thanh suýt chút nữa còn không được tham dự giải do cơ quan điều tra mời về thẩm vấn một vụ khá nghiêm trọng (giờ hỏi nhưng Thanh không nói ra vụ ấy là gì, có lẽ vì ngại). Đúng lúc ấy, lại thầy Sơn và lãnh đạo Sở TDTT (cũ) Ninh Thuận nhận bảo lãnh cho cậu thoát khỏi vòng lao lý. Đáp lại sự kỳ vọng của tất cả mọt người, Thanh thi đấu rất hay và lọt vào đội hình tiêu biểu trong giải đấu năm ấy. Bóng đá đã thay đổi số phận và nhận thức của Thanh “đen” từ đó.

3. Đang khí thế, đùng một cái đội bóng U17 Ninh Thuận phải giải tán vào tháng 9/2007 vì không có kinh phí để hoạt động. Đấy là điều dễ hiểu bởi với những địa phương vùng sâu vùng xa như Ninh Thuận, chưa có đội bóng đỉnh cao, thường thì chỉ đến khi đá giải U nào đó họ mới quấy quá tập trung một đội cho có.

Sau giải thì không duy trì được vì bài toán kinh phí. Rất nhiều tài năng bóng đá trẻ đã “chột” cũng vì lẽ đó. “Thực sự lúc đó em không biết phải làm gì. Định vào TP.HCM kiếm việc nhưng sợ hỏng đời vì cá tính mình thất thường. Cũng may thầy Sơn giới thiệu cho thầy Lợi (HLV phó U19 HAGL) đưa em lên đây. Trong cái rủi có may”, Thanh chớp chớp mắt cảm động thực sự.

Thế mà đã gần 2 năm Thanh ở trên phố Núi. Như “cá gặp nước”, Thanh hoà nhập rất nhanh với các đồng đội mới, một phần vì khí chất hảo hán. Cậu nhận được sự tín nhiệm của các thầy. Các đồng đội thì coi Thanh “đen” như anh cả. Với mức lương 4 triệu/ tháng, cậu nhóc không chỉ tự trang trải cho cuộc sống của mà còn giúp anh trai đang là sinh viên năm 3 ĐH Kinh tế TP HCM tiếp tục việc học. Khỏi phải nói gia đình cậu tự hào về đứa con ngỗ ngược một thời như thế nào.

Đội bóng U19 HAGL đang có cơ hội rất lớn chạm tay vào ngôi VĐ khi trước mắt chỉ còn có đối thủ là TTBĐ Viettel. Đối với Thanh và các đồng đội, chiếc Cúp vàng cũng là minh chứng cho sự trưởng thành của cá nhân lẫn bóng đá trẻ Gia Lai. Chẳng thế mà bầu Đức hay xoa đầu khen mấy nhóc U19, trong đó có Thanh: “Ráng cày mà lên đội một nhé mấy cu”.

Đánh giá về Duy Thanh, GĐKT HAGL Nguyễn Văn Vinh nhận xét khá lạc quan: “Tầm nhìn chiến thuật và khả năng xử lý bóng của thằng bé rất có triển vọng trở thành tiền vệ trung tâm tên tuổi. Nhưng muốn thế cậu phải tăng cường nền thể lực nhiều hơn. Những pha xử lý bớt rườm rà, đặc biệt phải rèn luyện nhân cách thường xuyên mới thành tài được…”.

Điều đó chỉ bản thân Thanh “đen” mới quyết được.

NHÃ NAM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm