CLB TP.HCM: Lần này sẽ xuống hạng thật?

16/05/2012 15:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không còn là hiểm họa nữa, cánh cửa xuống hạng đang là rất “sáng” cho đội bóng giàu truyền thống nhất Sài Gòn.

1. Trước khi lâm vào tình thế bi thương như bây giờ, thầy trò HLV Zivojnov nắm trong tay rất nhiều cơ hội để không cho nỗi ám ảnh đó tràn về. Trải qua 5 vòng đấu (từ 13 đến 17), trên sân nhà họ chỉ phải tiếp những đối thủ vừa tầm như tân binh Trẻ Hà Nội, Trẻ SHB.ĐN rồi XSKT.CT. Còn trên sân khách, TP.HCM gặp QNK.QN và F.Tây Ninh. Nhưng 5 trận đấu đó chứng kiến sự tụt dốc không phanh của thầy trò Zivojnov. 2 điểm trước Trẻ Hà Nội và QNK.QN chỉ là số lẻ so với 13 điểm họ đã “hóa vàng” và TP.HCM lâm vào cảnh “chết dở”.

Tình cảnh của TP.HCM bây giờ như cách nói của GĐĐH Nguyễn Chí Kiên là “bị say thuốc nặng lắm rồi”. Từ đầu mùa giải, họ chỉ hơn được XMF.Tây Ninh về số trận thắng (3 so với 2) và thua (7 so với 11), họ có số trận hòa chỉ kém QNK.QN (7 so với 8). Thua và hòa nhiều gấp 5 lần thắng khiến cầu thủ không khỏi nảy sinh tâm lý ủ rũ, thậm chí nhiều người còn có dấu hiệu chấp nhận và buông xuôi.


 Chỉ có phép thần kỳ thì may ra TP.HCM (phải) mới thoát khỏi hiểm cảnh hiện tại để trụ hạng thành công. Ảnh: Dương Thu

Thông thường, khi đến nước này, các đội bóng phải khích lệ lòng quân bằng tiền mặt để mau thấy kết quả nhất. Còn ở TP.HCM bây giờ, đào đâu ra tiền để chơi cho bằng thiên hạ. Thắng thua đều không có như nhau. Khoản tài trợ 5 tỷ đồng hơn tháng trước chỉ như muối bỏ bể. Giờ thì “mèo vẫn hoàn mèo”. Khổ nỗi, thời điểm trước khi nhận được gói cứu trợ đó, thành tích của đội bóng này không sinh tật như lúc này. Và đã thành thói quen, ông Kiên hàng ngày vẫn chạy đôn đáo để tìm tài trợ cho đội bóng sống qua ngày. Nhưng thời buổi khó khăn, cộng với việc đá đâu thua đó như thế, không đơn vị nào dám xắn tay giúp TP.HCM qua cơn hoạn nạn này.

2. Dù chỉ kém đội xếp trên TDC.BD một điểm nhưng khoảng cách đó thực chất là mênh mông so với sức vóc của đội bóng Sài Gòn lúc này, chứ chưa nói gì đến 6 điểm thua đội đang xếp 11 là XSKT.LĐ. Không những thua kém hoàn toàn đối thủ cạnh tranh về tiềm lực tài chính, thực lực của đội bóng Sài Gòn như lời người trong cuộc là “mong các em tiến bộ theo thời gian để giúp đội nhưng có lẽ, tới đó là hết tiến nổi nữa rồi. Năm nay, TP.HCM không có chiều sâu như những mùa trước”.

Xem đội bóng Sài Gòn mùa này thi đấu, chỉ thêm nản lòng. Đầu mùa không có tiền nên họ chỉ sắm được 2 ngoại binh. Nhưng hơn nửa giai đoạn một họ gần như chấp luôn một “Tây” vì trung vệ Bruno rồi tiền đạo De Jesus thay nhau chấn thương. Lượt về, họ kỳ vọng vào thủ thành Obren sẽ là cứu tinh trong khung thành của đội bóng. Nhưng dù có xuất sắc đến mấy, thủ môn người Serbia cũng bị biến thành gã hề khi các vệ tinh trước mặt mình gần như vô hại. Bên cạnh đó, thể lực không đảm bảo khiến mỗi trận TP.HCM đều mang 2 bộ mặt khác nhau. Hiệp một còn chơi ngang ngửa đối phương, hiệp 2 thì như bánh đa nhúng nước và thua là tất yếu.

3. Một thiệt thòi nữa của đội bóng Sài Gòn khiến nhiều người không tin vào cơ hội trụ hạng của đội bóng này trong năm thứ 4 liên tiếp ở hạng Nhất là lịch thi đấu. Còn 9 vòng đấu nữa mùa bóng sẽ khép lại, thầy trò Zivojnov chỉ có 4 trận trên sân nhà và 5 chuyến làm khách đầy rủi ro.

Tài chính kiệt quệ, thực lực, tinh thần cầu thủ đang chạm đáy giới hạn cùng cực, sẽ là thần kỳ nếu đội bóng Sài thành vượt qua cơn bạo bệnh để hạ cánh an toàn như 3 mùa trước.

Năm ngoái, thuốc tiên đã đến với CLB TP.HCM khi họ duy trì được hơi thở thoi thóp của mình đến tận những vòng đấu cuối cùng và cú hích 3 tỷ đồng của UBND TP.HCM đã hoàn tất mục tiêu của đội bóng Sài Gòn. Còn năm nay, có thể vận mệnh đội bóng này sẽ được quyết định trước kỳ nghỉ vì vướng EURO 2012 (sau vòng 19) sau 2 trận đấu trên sân khách trước Trẻ Hà Nội và ĐT.LA.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm