(TT&VH) - Những thành tích khả quan trên sân bóng (vị trí thứ 3 sau 3 vòng đấu của giải hạng Nhất 2012) đã giúp CLB TP.HCM vận động được 1,5 tỷ đồng tiền tài trợ trước kỳ nghỉ Tết. Thế nên, toàn đội cũng được hưởng một cái Tết tương đối vui vẻ vì được thanh toán một phần lương. UBND TP.HCM cũng lì xì cho các cầu thủ thêm 1 triệu đồng.
Thế nhưng, nghỉ Tết xong, chuyện chạy ăn từng bữa vẫn là nỗi ám ảnh đội bóng này. Nhìn cảnh sống khắc khổ của đội bóng giàu truyền thống nhất Sài Gòn, không ít doanh nghiệp đã cảm động và chuẩn bị trợ giúp. Dù khoản tiền tài trợ không nhiều nhưng phải đợi qua tháng Giêng tiền mới đến. Với CLB TP.HCM lúc này sống được càng lâu là càng tốt, bởi như lời GĐĐH Nguyễn Chí Kiên thì: “Còn thời gian tồn tại là còn đường binh”.
Dù sống bên bờ vực như thế, nhưng các cầu thủ CLB TP.HCM vẫn thể hiện tinh thần hết sức chuyên nghiệp. Ngoại trừ người chấn thương, không cầu thủ nào bỏ tập. Đây cũng là đội bóng có lẽ là duy nhất của VN đưa ra quy chế kỷ luật rất khắc nghiệt: Thẻ vàng sẽ không được nhận tiền thưởng, thẻ đỏ thì tùy vào trường hợp mà xét cả phạt vào lương. Thế nên, xem CLB TP.HCM thi đấu ở mùa giải này, hiếm khi thấy cầu thủ của họ phải nhận thẻ phạt.
Ở trận đấu với Quảng Nam thuộc vòng 4 giải hạng Nhất 2012 cuối tuần này, TP.HCM tiếp tục phải chịu thiệt thòi khi chỉ sử dụng được 1 ngoại binh duy nhất là De Jesus còn ngoại binh còn lại là Bruno đã bị chấn thương. Nếu duy trì được phong độ ấn tượng như thời gian vừa qua, CLB TP.HCM mới hy vọng có thêm nhiều nhà tài trợ để giúp họ qua cơn khốn khó như hiện tại.
Việt Hà