Giải Hạng Nhất cúp Tôn Hoa Sen 2010: Bình Định áp sát ngôi đầu

Thứ Bảy, 31/07/2010 08:03 | In trang nàyIn bài viết

(T&VH) - Đá sớm trước các đối thủ khác 24 tiếng, SQC.Bình Định đã tận dụng cơ hội để áp sát ngôi đầu bảng. Họ đứng thứ hai và chỉ kém HN ACB 1 điểm duy nhất. Kết quả này có được nhờ chiến thắng của đội bóng đất Võ với tỉ số tối thiểu 1-0 trước An Giang.


SQC. Bình Định đã vươn lên vị trí thứ 2
Người giúp SQC.Bình Định có bàn thắng bằng Vàng là tiền đạo Cruz với pha đá penalty thành công, thực hiện ngay ở phút 20.

Tuy nhiên, SQC.Bình Định không tiếp tục phát huy sự hứng khởi trên sân nhà, và đã bỏ lỡ một vài cơ hội nâng tỉ số, đã phải vất vả bảo toàn kết quả. Họ đôi lúc cũng chậm đưa bóng vào cuộc, giả đau, và đến tận phút bù giờ cuối cùng vẫn nhận thẻ vàng.

Vị trí thứ hai, đồng nghĩa với 1 suất lên thẳng V-League mà SQC.Bình Định đang tạm nắm, có thể bị mất trở lại vào tay Than QN, nếu như đội bóng đất Mỏ giành 3 điểm chiều nay.

PV

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vô Đắc - 5/25/2012 8:17:13 AM
Rooney sao phải cay cú vậy nhỉ. ManC không những hơn hiệu số mà cả 2 lần đối đầu đều thắng trên cơ ManU đấy. Đủ để nói lên hiện tại đội nào mạnh hơn.
dxthanh - 5/24/2012 4:59:39 PM
Tổng cục đã chỉ thị như thế mà còn chẳng đâu vào đâu thì các HLV nói cũng chẳng có tác dụng gì.Rõ chán!Chọn HLV Tuyển QG mà cứ như chọn HLV đá giải phong trào,đá vài trận là xong!
thanhlb - 5/25/2012 8:15:09 AM
cứ chờ đó, chừng nào mou về MC thì các chú khác ở PL ko ngóc đầu lên đc
Bảo Ngọc - 5/24/2012 10:53:18 PM
Không biết chuyên trách các sếp nhà mình đã làm tốt hay chưa mà đòi thêm kiêm nhiệm hả trời...Dẹp, dẹp hẳn khái niệm kiêm với không kiêm đi ông VFF ơi, trước đây các ông HLV ngoại kiêm cả đội U23 thì...
giang - 5/23/2012 5:20:20 PM
có nhữnng đội bóng thì còn không có đủ bàn tay gốc bản địa mà vẫn cứ mãi vật vờ ấy