Tuấn “nhím” & ngày trở về

13/03/2010 09:57 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có người nói rằng, nếu Lư Đình Tuấn không bị đẩy đi, cái ghế lái trưởng của TP.HCM hiện nay có thể không phải là chỗ ngồi của Võ Hoàng Bửu. Nhưng câu chuyện đó đối với Tuấn “nhím” và Bửu “voi” đã “xưa như Diễm”…Đơn giản, chẳng ai muốn nhắc lại tình xưa nghĩa cũ cho nặng đầu.

Với Tuấn “nhím”, kể từ ngày xuôi  đò xuống xứ Tây Đô, những vết sẹo đã lên da non. Cũng dễ hiểu thôi, Cần Thơ đang cho anh tất cả, ngoài vật chất, còn là một môi trường trong lành để thi thố tài năng cùng các đồng nghiệp.

Bởi vậy, chiều nay dẫn quân lên Sài Gòn, Tuấn “nhím” chẳng có gì phải luyến tiếc, dù bóng đá Sài thành đã cho anh tất cả tình yêu, sự ngọt ngào, và cũng là nơi anh phải chịu nhiều đắng cay.

HLV Lư Đình Tuấn sẽ chống lại đội bóng cũ chiều nay

Tuấn “nhím” bảo với anh bóng đá sẽ không bao giờ có chỗ cho những khái niệm: trả nợ, rửa hận…, vì bóng đá đơn giản là tình yêu, hạnh phúc và thiêng liêng.

Cuộc chiến với người đồng nghiệp Bửu “voi” bên kia chiến tuyến chỉ là sự khẳng định bản thân mình. Và chiến thắng sẽ là việc đảm bảo cho nồi cơm cho gia đình anh thêm sung túc.

Tuấn “nhím” đang dẫn Bửu “voi” 1-0 (TP.HCM thua Cần Thơ 0-1 trên sân Thống Nhất vòng 1/16 Cúp QG), lần trở về thứ 2, hương vị ấy sẽ trở lại lần nữa chăng!?
 
Đ.San

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm