1. Hẳn những ai quan tâm tới bóng đá Sài Gòn vẫn chưa quên những lời hứa, những tuyên bố của các quan chức HFF và CLB TP.HCM trước dư luận. Đó là chuyện sẽ kiếm 50 - 70 tỷ đồng nhằm đưa TP.HCM trở lại V-League 2011. Bên cạnh đó là những dự án xin đất, xây đại bản doanh, kinh doanh quảng cáo, đào tạo… rất hoành tráng, để không hổ thẹn với tư cách đội bóng thành phố giàu nhất nước.
Vậy mà đùng một cái, có bao nhiêu cái tinh túy, cả thành phố HCM và HFF đều mang ra nuôi đứa con mới là Navi Bank Sài Gòn. Câu chuyện mới nhất là phái đoàn của HFF, với “gần nửa vòng trái đất” lặn lội đến CHLB Đức bắt tay với CLB lừng danh Bayern Munich, mở TT đào tạo bóng đá trẻ; bên cạnh là chuyện HFF làm đơn xin UBND TP.HCM cấp đất nhằm hiện thực hóa những dự án tầm “vĩ mô” nói trên…

CLB TP.HCM (trái) đang rớt giá thê thảm
Chưa hết chuyện đất, đến chuyện lương bổng cũng thấy “nản”. Vừa qua, khi hay tin Tổng Cty XD số 1 sẽ cắt giảm 50% số tiền dự kiến tài trợ cho toàn bộ BHL thì lãnh đạo CLB TP.HCM lập tức âu lo. Đằng sau lý do cắt “lúa” giữa đường hẳn có liên quan đến việc HFF thất bại trong chuyện mua lại CLB TP.HCM, họ chẳng còn hào hứng nữa, đơn giản là quyền lợi bỗng chốc…giảm sút, nếu không nói là con số 0.
CLB TP.HCM có chăng chỉ còn cái “vỏ” (vì còn mang trên mình tên của thành phố HCM). Còn lại về mặt quản lí, tiền bạc, con người… dường như đã không còn “dây mơ rễ má” với HFF- cơ quan điều hành cao nhất bóng đá TP.HCM.
3. Người xưa có câu : “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, trong chuyện CLB TP.HCM bỗng chốc bơ vơ giữa Sài thành, hẳn có nguyên nhân từ chính họ, khi bao “con tính” đều không phù hợp với thời cuộc. Nhưng dù có là gì đi nữa, CLB TP.HCM vẫn là một phần máu mủ, là biểu tượng một thời của bóng đá Sài Gòn, nó cũng còn là vấn đề danh dự (của những người đã buông lời hứa). Họ đã có lúc khiến những người yêu bóng đá Sài Gòn và các cầu thủ lửng lơ trên thiên đường, và giờ đây lại để rơi xuống mặt đất.
Bởi thế, ngoài chuyện vì trách nhiệm còn cần tấm lòng của những nhà làm bóng đá TP.HCM.
|
Sổ tay: Bửu “voi”& 2 lần bị “dí tướng” Cả 2 lần được đưa
lên làm “tướng”, Võ Hoàng Bửu đều rơi vào tình trạng dở khóc, dở mếu.
Và cả 2 lần Bửu “voi” đều nhận ghế do Đặng Trần Chỉnh bỏ lại. Lần thứ nhất là mùa
2007, Thép –Cảng đầu tư mạnh tay nhưng lại bê bết cả 6 vòng đầu. Cũng
khá hài hước, đúng vào “ngày nói dối” (1/4), ông Chỉnh lấy lý do bị đau
thắt dạ dày và căng thẳng thần kinh đã nộp đơn xin nghỉ 3 tháng… rồi
nghỉ luôn. Hoàng Bửu đã được
“dí” cho cái ghế HLV trưởng. Dưới trướng của Bửu, Thép –Cảng vẫn bị
đánh lên bờ xuống ruộng. Vừa bị áp lực, lại cảm thấy tự ái (vì không
được tin tưởng), Bửu “voi” mượn “chiêu” của người tiền nhiệm, cáo bệnh
“rối loạn thần kinh thực vật”, đẩy ghế cho Tuấn “nhím” từ vòng 14. Được hơn 1 năm, ông
Chỉnh xuôi về đất Thủ làm GĐKT cho TDC Bình Dương và giúp đội bóng này
thăng hạng Nhất mùa 2010. Cũng năm này, Bửu “voi” nhận lời dẫn dắt Giày
Thành Công Tây Ninh (thay cho HLV Hồ Thu - người đã đệ đơn xin từ chức
sau vòng đấu thứ 4). Tuy nhiên, làm được 1 mùa, Bửu có lệnh triệu hồi
trở lại TPHCM làm đào tạo trẻ. Dấu ấn của Bửu trong năm 2009 chính là
việc dẫn dắt đội U19 VN giành vị trí thứ 3 tại giải U19 Đông Nam Á, tổ
chức hồi đầu tháng 8 tại TP.HCM. Ít lâu sau, Bửu
“voi” nhường chiếc ghế HLV trưởng U19 cho Triệu Quang Hà ngay khi có
lệnh triệu hồi từ TP.HCM vừa xuống hạng. Cũng có người nghĩ Bửu “voi”
sẽ về làm trưởng, nhưng không phải “tấn phong” theo cách này. Vẫn biết ông thầy
trẻ đã cứng tay nghề hơn qua quãng thời gian thử lửa, tuy nhiên trong
điều kiện lương thưởng bị cắt giảm, thực lực của đội bóng chỉ bình
bình, thêm nữa ở một đội bóng lớn nhiều “quan” như CLB TP.HCM, thật khó
để anh làm nên nghiệp lớn. Nếu Hoàng Bửu lại “cáo bệnh”, quả thật lần
này đội bóng TPHCM sẽ lao đao để tìm cơ trưởng mới. TỊCH ĐIỀN |