Trước vòng 8 giải hạng nhất QG - Cup Sino 2008: Sông Hương “cồn sóng”

11/04/2009 10:56 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Không hẹn mà lên, vòng 8 là sự gặp gỡ giữa những “đại gia” tranh chấp 2,5 chiếc vé lên chuyên. Bởi vậy, khúc cua thứ 8 hứa hẹn sẽ gây cấn và toé lửa.

Sông Hương cồn sóng?

Để HP.HN qua mặt trên sân nhà, thực sự đó là nỗi buồn khó gặm nhấm với H. Huế. Ở trận đấu đó, quân ông Phùng đã chơi không tồi chút nào. Họ nắm giữ thế trận, tấn công liên tục, nhưng cuối lại chết, bởi một quả 11m đến sau một tình huống phản công chớp nhoáng. Nói gì thì nói, đó là một trận đấu mà ông Phùng đã thua “mưu” ông Vinh. HP.HN dù có đá “rát” và tạo nên cơn mưa thẻ, thì mục tiêu cuối cùng HP.HN đã có 3 điểm. Trận thua đầu tiên trên sân nhà, khiến người Cố đô hụt hẫng dăm phần. Nhưng điều đó lại giúp cho H.Huế biết mình đang đứng ở đâu.
 
HNACB (trái) vừa đá chơi, thua thật ở AFC Cup và cũng mất cả sức
sẽ khó đỡ trước Cần Thơ - Ảnh: VSI

Đối thủ chiều nay của H.Huế là Fico Tây Ninh cũng rất khó chơi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các học trò ông Giang “đen” đang đá trận nổ trận xịt. 3 trận gần đây, họ thua 1-3 tại Cần Thơ, rồi vật HP.HN trắng lưng 3-1 tại Tây Ninh, xong lại trả ngôi đầu cho Bình Định vì để NHS Quảng Nam cưa điểm trên sân nhà. Sự không ổn định đó mở ra cho H. Huế một hi vọng.

H.Huế đang chịu tổn thất nghiêm trọng khi Trọng Trung bị chấn thương, Độ Thắng vắng mặt vì thẻ phạt. Nhưng sự vắng mặt của Flavio mới khiến ông Phùng đau đầu. Có thể trận này, ông Phùng lại đẩy trung vệ cao kều Marcelo lên đá tiền đạo. Nó cũng đồng nghĩa với việc hàng thủ thêm mỏng manh. Đây cũng là điều thuận lợi cho ông Giang “đen” vì hoả lực của Tây Ninh là khá mạnh. Với Essien O. Flo và Thanh Sơn, thậm chí, thêm Uwanaka, ông Giang sẽ bố trí chơi 2 mũi ngoại binh để đánh vào tử huyệt đối phương.

Tương quan lực lượng Huế lại có phần thua thiệt. Nhưng được chơi tại Tự Do, quân ông Phùng hẳn không dễ dàng để mất điểm. Dự đoán: Huế thắng 1-0

Cần Thơ cùng toé lửa

Cuộc đụng độ giữa Cần Thơ và HN. ACB cũng hứa hẹn sẽ gây cấn. Cần Thơ sau khi thay “tướng” đã có những tín hiệu rất khả quan. 3 trận gần đây, thầy trò HLV Võ Văn Hùng đều bất bại, thắng Tây Ninh 3-1, hoà Bình Định 0-0 tại Quy Nhơn, và vừa rồi chia điểm cùng Quảng Ngãi trên sân khách. Trước một đối thủ cạnh tranh trực tiếp như HN.ACB, thầy trò ông Hùng hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá này bám đuổi ngôi đầu. Phía bên kia, mọi thứ có vẻ như đang chống lại HN.ACB. Đội bóng của HLV Công Vinh vừa thua Chonburi tại AFC cup, không những vậy còn tiêu hao khá nhiều sức lực. Hành quân đến Cần Thơ, ngoài việc chống lại với mội đội chủ nhà khá xương xẩu và cái nắng gắt miền Tây, đội khách mất những quân bài con trọng nhất Thành Lương, Đức Tuấn, Phong Thu vì thẻ phạt.

Về cơ bản, sơ đồ cổ điển 5-3-2 có thể được Cần Thơ mang ra đấu với HN. ACB. Đôi bóng Thủ đô nếu phong toả được bộ đôi Williams và Jonah Sawieh (hoặc Marcelo) coi như đã thành công được một nửa. Biết vậy, nhưng ngăn chặn bằng cách nào là chuyện không dễ. Dự đoán: Cần Thơ thắng 3-1

Ở những trận đấu khác, sau trận thắng bất ngờ trước Huế, HP.HN đang có cơ hội tìm kiếm trận thắng thứ 2 trước Đồng Nai.B. Còn đội quân V.Ninh Bình của HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng có cơ hội gỡ gạc thể hiện, sau trận hoà như thua trước Sài Gòn United, nhờ đón A.An Giang đang xếp gần bét bảng. Bình Định sẽ tiếp tục chiếm ngôi đầu nếu vượt qua được Sài Gòn United tại Thống Nhất. Hai trận đấu khác TPK Tiền Giang gặp Quảng Ngãi, NHS Quảng Nam- Than Quảng Ninh, rất khó để chủ nhà trắng tay!

Lịch thi đấu vòng 8 (thứ 7, 11/4)

15h30, sân Hàng Đẫy: HP.HN– Đồng Nai. B

15h30, sân Ninh Bình: V.Ninh Bình – A.An Giang

16h, sân Tự Do: H. Huế - Fico Tây Ninh

15h30, sân Quảng Nam: NHS Quảng Nam - Than Quảng Ninh

17h, sân Thống Nhất: Sài Gòn United – Bình Định

15h30, sân Tiền Giang: TPK Tiền Giang – Quảng Ngãi

15h30, sân Cần Thơ: TP. Cần Thơ – HN.ACB

 

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm