Vòng 1 giải hạng Nhất QG - Cúp Sino 2009: Khai pháo

06/02/2009 09:52 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Trước giờ mở màn, tất cả những ứng cử viên được điểm mặt, đều tỏ rõ tham vọng kiếm 2,5 năm suất lên chuyên của mình. Một sự khởi đầu thuận lợi sẽ là cú hích cho những vòng đấu tiếp theo. Bởi thế, chiều nay các “ông lớn” khó mà để sổng 3 điểm đầu tiên trong loạt trận mở hàng.

Derby Hà thành: Nhạt!

Họ đều từng là những đứa con cưng của bóng đá Thủ đô nhưng tại đấu trường V-League 2008 như một trò đùa của số phận, HP.HN cùng “người anh em” HN.ACB đã cùng rơi xuống hạng Nhất. Bi kịch hơn, HP.HN và HN.ACB giờ phải “đấu đá” nhau để tự cứu lấy mình.

Cùng mang tên Hà Nội nhưng “mỗi nhà mỗi cảnh”. HN.HP với sự lèo lái của một người xứ Nghệ là HLV Nguyễn Thành Vinh khá xông xênh với những phi vụ mua sắm tăng cường binh lực. “Nhà có điều kiện” nên ông Thành Vinh dẫn quân du đấu thử lửa khắp Trung, rồi Nam. Ngược lại phía bên kia, người hàng xóm HN.ACB của HLV Nguyễn Công Vinh như lặng im đứng nhìn các đối thủ xâu xé và lũng đoạn thị trường cầu thủ. Chẳng những không có được sự tăng cường nào, đội bóng ngân hàng còn mất thêm những trụ cột Anh Dũng, Việt Cường, Mạnh Dũng, Thái Dương, Thanh Hải, Bảo Hùng…
 
HP.HN và HN.ACB (phải) sẽ lại đấu derby với nhau ở giải hạng Nhất

“Ngôi sao”sáng nhất mà “thầy trẻ” Công Vinh của HN.ACB có thể đặt kỳ vọng không ai khác là Thành Lương. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, Lương “dị” có là “thánh” cũng khó mà kéo nổi một đầu tàu đã cũ kĩ, ì ạch như HN.ACB. Về ngoại binh, gánh nặng được đặt vào vai Hassan Sesay vì những ông Tây khác đều thuộc dạng hàng thải.

Bao năm rồi người Hà Nội dường như đã lãng quên những trận derby máu lửa nhưng có lẽ chiều nay cũng thế vì khó mà trông chờ một “cuộc chiến” giữa 2 đội bóng cùng thành phố.

Thầy trò ông Vinh đang mơ về nhà xưa, lại vừa được tiếp thêm liều thuốc tinh thần khi quật ngã XM.HP tại cúp QG, đó cũng là tiền đề để HP.HN bỏ túi 3 điểm đều tiên.

Dự đoán: HP.HN thắng 2-1

Thử vận ông Xương

Đổ ra cả núi tiền để làm một cuộc “thay máu” triệt để, đồng thời thay cả HLV trưởng, vì thế mục tiêu lên V-League của đội bóng cố đô Hoa Lư gần như là một mệnh lệnh. So với những người tiền nhiệm thì HLV Đoàn Minh Xương đang sở hữu “bộ sưu tập” nhiều cầu thủ cả Tây và ta có chất lượng cao. Nếu mang ra so sánh thì “Chelsea Ninh Bình” của ông Xương xem chừng còn vượt mặt vài đội ở V-League chứ chưa nói đến giải hạng Nhất.
 
Chiều nay, ông Xương đem quân ngược lên vùng Mỏ, để tìm một trận thắng, đó hẳn chẳng phải là một điều dễ dàng vì Cẩm Phả luôn là vùng đất khó chơi cho bất kỳ đối thủ nào (ngoại trừ những vòng đấu cuối cùng khi Than Quảng Ninh không còn động lực). Mất con “át chủ” Samson (bán cho CS.ĐT), ông Đinh Cao Nghĩa có vẻ như đang “bí” trên hàng công. Trong khi đó ông Xương có thể tung đến 4 ông Tây (Mykola và Maxwell vừa trở thành người Việt). Biết thế, nhưng V.NB không chắc đã dễ thắng.

Dự đoán: V.NB thắng 1-0.

Với các cặp đấu còn lại , hình như H.Huế vẫn lững lờ giữa dòng Hương khi thầy trò ông Đoàn Phùng chưa thực sự chuẩn bị tâm thế cho sự trở lại V-League bởi đơn giản họ chưa đủ “cơ” để làm nên nghiệp lớn. Tuy vậy, được đá trên sân nhà và trước đối thủ như NHS.Quảng Nam thì chẳng có lý do gì để đội bóng Cố đô đánh mất 3 điểm đầu tay.

Làm khách tại Quảng Ngãi nhưng dự đoán Bình Định của HLV Dương Ngọc Hùng cũng sẽ lấy trọn 3 điểm. Cặp A.An Giang và TP.Cần Thơ hứa hẹn sẽ nảy lửa, song 2 đại diện miền Tây rất dễ cưa điểm với nhau vì “bán anh em xa mua láng giềng gần”.

Nhìn sang 2 cặp đấu Tây Ninh - Đồng Nai.B, TPK.Tiền Giang - Sài Gòn United thì đây là những đội bóng nằm trong tốp tranh suất xuống hạng, hẳn chủ nhà như Tây Ninh hay TPK.Tiền Giang cũng muốn gom góp 3 điểm, có thể họ sẽ như ý muốn.
 
Lịch thi đấu, thứ Sáu ngày 6/2, (cùng lúc 15h30):

Sân Hàng Đẫy: HP.HN - HN.ACB
Cẩm Phả: Than Quảng Ninh -V.Ninh Bình
Tự Do: H.Huế - NHS.Quảng Nam
Quảng Ngãi: Quảng Ngãi - Bình Định
Tây Ninh: Tây Ninh - Đồng Nai.B
Tiền Giang: TPK.Tiền Giang - Sài Gòn United
An Giang: A. An Giang - TP.Cần Thơ

Đam San

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm