HLV Thành Vinh từ chức: Tại kiêu binh hay kém tài?

07/05/2012 00:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Chưa đẩy 24 giờ đồng hồ sau khi bỏ cuộc họp báo sau trận đấu giữa CLB bóng đá Hà Nội với Kienlongbank Kiên Giang, HLV Nguyễn Thành Vinh đã đệ đơn xin từ chức.

 

Từ vị trì có thể chen chân vào nhóm bốn đội dẫn đầu, hai trận thua liên tiếp trong hai tuần qua đã đẩy CLB Hà Nội vào vị trí có thể phải chạy trốn một suất xuống hạng nếu không kịp thời cải thiện phong độ. Và như một giọt nước tràn ly sau trận thua tan nát 1-3 trước ứng viên xuống hạng trên sân Hàng Đây, HLV Thành Vinh đã làm điều mà nhiều cổ động viên Hà Nội đã "thúc" ông làm ngay sau trận đấu chiều thứ Bảy. Trưa ngày 6/5, chiến lược gia xứ Nghệ đã đệ đơn xin từ chức lên bầu Kiên với lý do chính là không thể giải quyết được nạn "kiêu binh" ở đội bóng, vốn gồm những cầu thủ được sự sát nhập từ Hà Nội ACB với Hòa Phát Hà Nội .Vậy có phải những cầu thủ đã "hất" HLV từng đưa SLNA vô địch V-League hay còn những ẩn uất khác?



HLV Nguyễn Thành Vinh - Ảnh Internet

 Có thể nhận thấy ngay từ khi còn nắm Hòa Phát, HLV Thành Vinh chưa bao giờ khiến toàn bộ các cầu thủ "tâm phục, khẩu phục". Trước đây, dù được sự ủng hộ hết mình của bầu Long song Hòa Phát của HLV Thành Vinh cũng chỉ đá được vài trận rồi sau đó lại "thủng" lỗ chỗ và trong năm vòng đấu cuối, Hòa Phát lúc nào cũng phải chạy trốn một suất xuống hạng. Còn năm nay, được nắm trong tay hàng chục hảo thủ từ hai đội, khó có thể nói rằng trong tay chiến lược gia người xứ Nghệ này không có những miếng ghép hoàn chỉnh để xây dựng một đội bóng mạnh. Tuy nhiên, CLB Hà Nội chỉ chơi được trong vài trận cuối lượt đi rồi sau đó "mèo lại hoàn mèo". 

 

Nguyên nhân khiến CLB Hà Nội sa sút thì có nhiều nhưng phải kể đến việc HLV Thành Vinh thường có những quyết định bất ngờ đến khó hiểu trong đội hình ra sân, làm gia tăng mối bất hòa giữa các nhóm cầu thủ. Như vị trí thủ môn, Minh Phong chơi khá hay trong giai đoạn cuối lượt đi và có nhiều pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là trong trận đấu trên sân của Ninh Binh, thì tới lượt về, Đức Cường lại được tin dùng. Tiếp đó là vị trí tiền vệ trung tâm. Trọng Lộc dù không còn xuất sắc như những mùa trước song nếu so với "chân gỗ" Aluspa, anh còn được các đồng đội nội đánh giá cao hơn. Chưa kể tới vị trí của Jonny Ngọc Anh, cầu thủ Việt kiều hoàn toàn có thể đá tốt ở vai trò dẫn dắt trận đấu hoặc hộ công, còn Công Vinh được đây lên đá cắm nhằm "dằn mặt" Timothy song trong những trận đấu đã qua, cầu thủ tới từ Pháp phải đá ở vị trí tiền vệ trái.

 

Ngoài ra, phải kể đến việc HLV Thành Vinh không "trị" được tiền đạo Timothy. Có cảm giác như từ Hòa Phát Hà Nội cho tới CLB Hà Nội, HLV Thành Vinh chỉ biết yêu cầu các học trò dồn bóng cho "Bò mộng" rồi đợi tiền đạo này dùng sức "xô" hàng phòng ngự đối phương. Đây có thể coi là lối chơi bóng thiếu tính chiến thuật trong bối cảnh chất lượng của V-League đã được cải thiện nhiều. Thế nhưng, HLV người xứ Nghệ vẫn yêu cầu, đôi khi là thỏa hiệp, những cầu thủ "có số" của Việt Nam như Thành Lương, Công Vinh hạ mình để phục vụ cho Timothy. Và thực tế, các cầu tủ của CLB Hà Nội cũng đã làm theo yêu cầu của HLV nhưng càng nhường thì Timothy càng lấn tới, điển hình là pha tranh chấp đá phạt đền với các đồng đội trong trận đấu với Kienlongbank Kiên Giang.

 

Thiếu những quyết định nhạy cảm về sơ đồ đội hình cũng như dấu ấn chiến thuật mờ nhạt, không khó hiểu tại sao HLV Thành Vinh lại không được lòng một bộ phận cầu thủ trong đội. Sự ra đi của HLV người xứ Nghệ chắc chắn sẽ là bài học nhãn tiền cho bất cứ chiến lược gia nào ngồi vào "chiếc ghế nóng" ở CLB Hà Nội.


Anh Hiển

 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm