(TT&VH) - Cú quay người 180 độ rồi bắt vô-lê bóng sống bằng chân không thuận để xé rách mành lưới V.HP (đem lại chiến thắng cách biệt tối thiểu cho B.BD ở vòng 10) mới là lần thứ 3 Nguyễn Anh Đức lập công ở V-League mùa này. Nhưng, nó rất đặc biệt.
Đấy là một động tác khó, thậm chí là cực khó và thường người ta chỉ thấy được ở các giải bóng đá bên trời Âu. Nhưng, V-League 2012 trong cơn sốt “siêu phẩm” (rất nhiều các bàn thắng đẹp mắt), pha ghi bàn của Anh Đức tại Lạch Tray chưa chắc đã là bàn thắng đẹp nhất. Tuy nhiên, tại sao chúng tôi nói là nó rất đặc biệt?
Với 3 mũi công Philani-Fortune-Bryan Umony, B.BD thường xuyên dùng bài rót dầu vào khu vực cấm địa của đối thủ để những cái đầu nhô cao bất ngờ. Đội bóng đất Thủ đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống bóng chết, khi có thêm Van Bakel và Nguyễn Hoàng Helio lên tham gia tấn công. Nhưng, với Anh Đức, anh đã không chọn cách thông thường.
Trước chuyến làm khách ở xứ hoa phượng đỏ, nơi mà Đức “Eto’o” đã ghi dấu ấn đậm nét, vẫn Đức với cú đúp vào lưới V.NB đã đem lại chiến thắng 3-1 (vòng 9) cho B.BD. Đức tại Thủ Dầu Một chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng anh đã cho thấy mình là người biết chắt chiu. Một pha tiếp bóng rồi xoay người ra chân nâng tỷ số lên 2- 1, bàn còn lại thậm chí còn đẹp hơn, khi Đức băng xuống với tốc độ của tên lửa, đón cú “ói” bóng từ đối thủ rồi loại một hậu vệ V.NB bằng một động tác nhắp bóng, trước khi lần thứ 2 hạ gục thủ thành đội khách để ấn định chiến thắng. Cộng thêm cú vặn người bắt vôlê ở Lạch Tray, ai bảo đôi chân của Đức chỉ để đi lại và chạy?!

Tính cả 2 bàn thắng của Anh Đức ghi vào lưới V.NB, hàng công của B.BD mới chỉ 11 lần lập công sau 9 lượt trận. Cùng với đó, B.BD cũng chỉ mới có vỏn vẹn 2 bàn ghi được trên sân khách. Đấy là con số bất thường tại một đội bóng sở hữu rất nhiều các tiền đạo có đẳng cấp với giá trị tính bằng triệu đô.
Trở lại với Anh Đức. Nếu đem 2 mùa giải gần đây nhất so với năm 2010, thành tích ghi bàn của Đức không tốt bằng. Ở mùa bóng mà B.BD thay tướng liên miên ấy, Đức “Eto’o” đã kịp ghi cho mình hơn chục bàn thắng, trên mọi đấu trường mà B.BD tham dự. Nhưng, ở V-League 2011, chỉ 5 lần Đức lập công. Và giờ, khi V-League 2012 đi qua hơn 1/3 chặng đường, Anh Đức cũng chỉ mới 3 lần lên tiếng.
Tiền đạo “thở” bằng... bàn thắng, nhưng với Anh Đức, anh chưa từng được biết đến như một sát thủ thực sự. Để ý, trong những lần tiền đạo này lập công, thường Đức không chơi ở vị trí trung phong. Câu trả lời đã rõ và người ta khẳng định rằng, Đức chỉ thực sự chơi tốt trong vai trò tiền đạo ảo, đá tự do và được phép làm điều mình muốn. Vấn đề là HLV trưởng B.BD Đặng Trần Chỉnh, người nổi tiếng kỹ tính và hay làm những điều dị biệt, có tiếp tục trao niềm tin cho Anh Đức cũng như các đồng đội?! Vẫn phải nhắc lại sự việc chẳng mấy vui vẻ gì ở Chi Lăng (vòng 1/8 AFC Cup 2010), khi Anh Đức đã đá văng chai nước và bỏ lên khán đài ngồi sau khi anh bị HLV Đặng Trần Chỉnh thay ra. Đức ở trận đó đã chơi cực hay và thậm chí còn ghi được một bàn thắng.
Chuyện cũ rồi và mai là một ngày mới. Cùng với Tăng Tuấn, Anh Đức cho HLV Đặng Trần Chỉnh thêm rất nhiều giải pháp trên hàng công, thời điểm mà Việt Thắng vẫn đang mải miết tìm chỗ đứng để tìm lại chính mình. Người Việt ở B.BD đã và đang cho thấy vai trò của mình. Phải chăng đó là thông điệp gửi đến ông Chỉnh, rằng hãy quên tiêu chí xuất phát với 6 “Tây” đi?!
TUỲ PHONG