V-League

HA.GL hành quân xuống Kiên Giang: Dò đường trong đêm tối

24/02/2012 15:57 GMT+7 Google News

(TT&VH) - “Thanh Hóa là đội bóng nào, họ ở đâu vậy”. “Giữa VN và Hàn Quốc có rất nhiều điểm khác biệt và môi trường làm việc cũng vậy. Đội bóng của tôi đang chơi tốt lên và cần thêm thời gian nữa…”, nghe những tâm sự rất thành thật như thế của HLV Choi Yoon Gyum, bất cứ ai cũng có cảm giác HA.GL đang vừa đi trong đêm tối vừa đốt đuốc dò đường.

Thừa thận trọng…

Hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại khiến “Gỗ” phải lo sốt vó. Sau trận thua toàn diện trước SLNA cuối tuần trước, toàn đội đã di chuyển đến TTTT Thành Long (TP.HCM) để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo trên sân Kiên Giang vào ngày mai (25/2). Lẽ thường, phải đến sát trận đấu, họ mới di chuyển đến sân khách để làm quen với điều kiện thi đấu nơi đó: mặt sân, thời tiết... Nhưng với thứ hạng của “Gỗ” bây giờ, nếu thêm một thất bại nữa, vực sâu sẽ có chỗ cho đội bóng này.


 HA.GL (trái) đang ở hoàn cảnh rất ngặt nghèo

Sáng sớm hôm qua, toàn đội đã đến Kiên Giang để tập quen với cái nắng nóng miền Tây. HLV Choi Yoon Gyum tỏ ra rất thận trọng khi đánh giá về đối thủ sắp tới của mình: “Trận làm khách ở Kiên Giang sắp tới sẽ khó khăn cho đội bóng của tôi. Kiên Giang cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn điểm số và được chơi trên sân nhà nên họ sẽ quyết tâm đánh bại chúng tôi để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Mục tiêu của tôi ở trận làm khách ở Kiên Giang là phải giành được 3 điểm”.

… vì thiếu tự tin

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự sa sút của HA.GL đến thời điểm hiện tại nằm ở hàng thủ. Vị trí “nửa đội hình” nơi Tuấn Mạnh từng được tin tưởng đã phải nhường chỗ cho Bassey. Nước cờ sai từ đầu mùa đã gây ra hậu quả khó lường khiến HA.GL phải lãng phí một suất ngoại binh. Chưa hết, vị trí trung vệ của “Gỗ” cũng đang là nỗi đau đầu của ông tướng gốc Hàn Quốc. Đa nhưng không tinh là tình trạng ở vị trí này, chính thế nên dù năm nay đã bước sang tuổi tứ tuần vào loại “xưa nay hiếm”, trợ lý Duy Quang dù đã treo giày vài năm nay vẫn phải vào sân. “Già néo đứt dây”, cố lắm lão tướng này cũng không thể gánh nổi sức nặng tuổi tác. Thậm chí, Duy Quang còn là tác nhân dẫn đến những bàn thua “Gỗ” nhận phải trong thời gian qua.

Bản thân HLV Choi Yoon Gyum trải lòng rằng “chưa thể hiểu hết bóng đá VN trong thời gian ngắn làm việc ở đây. Giữa VN và Hàn Quốc có rất nhiều điểm khác biệt và môi trường làm việc cũng vậy”. Đến nỗi khi nhìn thấy các cầu thủ Thanh Hóa ở Thành Long, ông cũng phải hỏi trợ lý của mình đó là đội bóng nào và từ đâu đến. Chỉ vậy thôi đã thấy đó là một thiệt thòi quá lớn của ông tướng ngoại duy nhất tồn tại ở VN đến thời điểm này so với các đồng nghiệp nội. Choi Yoon Gyum không ngần ngại nói thẳng: “Phải mất thêm thời gian để đội bóng chơi tốt hơn nữa”. Còn chính xác thì không biết đến khi nào.

Sau thời xưng hùng xưng bá với 2 chức vô địch 2003, 2004 đến giờ, mỗi khi hạ sơn, HA.GL như hổ bị mất nanh vuốt. “Sểnh nhà ra là thất nghiệp”, 2/3 trận thua từ đầu mùa diễn ra trên sân khách, kết quả tốt nhất là một trận hòa. Ông Choi có thể không biết Thanh Hóa là đội bóng nào nhưng HA.GL chắc hẳn chưa tiêu hóa được thất bại ở mặt trận Cúp QG trước tân binh bé nhỏ K.KG ngay tại xứ xở miền Tây hơn 2 tháng trước. 

Một núi khó khăn đang chờ đợi ông tướng ngoại duy nhất còn sót lại ở dải đất hình chữ S. Bản thân ông cũng chưa tường tận được hết môi trường làm việc xa lạ với mình. Nhưng như một cách để làm hài lòng ông chủ, HLV Choi Yoon Gyum vẫn “rất tự tin mùa này HA.GL sẽ vô địch”. Chiếu với phong độ và con người của “Gỗ” bây giờ, đó như chuyện cổ tích hái sao trên trời. Nhìn vào thực tế, nếu không vượt nổi “ải” Kiên Giang vào ngày mai, chắc hẳn HLV ngoại duy nhất ở V-League cũng khó mà tại vị đến ngày đưa HA.GL lên đỉnh.

Việt Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm