Vụ việc của Đinh Thanh Trung: Hãy nói đến chữ tình

Chủ Nhật, 12/02/2012 10:44 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Người ta vẫn có câu “hợp lý hợp tình”. Trong vụ việc của Thanh Trung, hãy tạm gạt chuyện “lý” sang một bên mà nói đến cái “tình”…

Chiều qua, CLB bóng đá Hà Nội mà chỉ mới đây thôi vẫn là của Thanh Trung làm khách trên sân Pleiku của HA.GL. Vài ngày trước đây, Thanh Trung vẫn thuộc về CLB Hà Nội, nhưng cho đến giờ thì đó đã không phải đội bóng của anh, khi tờ đơn xin chấm dứt hợp đồng đã được Thanh Trung gửi đến lãnh đạo đội bóng.

Hỏi Thanh Trung có xem trận đấu này không thì Thanh Trung nói là không xem, nhưng rồi tiền vệ này ngay lập tức hỏi lại: “Kết quả thế nào rồi”? Đúng ra, nếu không có những chuyện lùm xùm trong hợp đồng, giờ này Thanh Trung đang chơi ở bên cánh trái của CLB Hà Nội.

Có Thanh Trung, HLV Nguyễn Thành Vinh đã có thể đưa ra thêm một phương án nào đó, Timothy đã có thêm những sự hỗ trợ, bởi việc đi bóng vài nhịp rồi đẩy bóng cho “Bò mộng” càn lướt ghi bàn đã là điều mà cầu thủ đeo áo số 7 của HP.HN trước kia quá quen thuộc như một bài học thuộc lòng.


Thanh Trung đã sẵn sàng ra tòa để đòi lại công lý. Ảnh: T.U.V

Thanh Trung đã không xem trận đấu qua TV, có lẽ để giấu đi nỗi buồn, và cái gì giống như một sự cay đắng. Cái cay đắng đến bởi một cầu thủ trẻ trưởng thành trong màu áo HP.HN, gắn bó và thậm chí là hy sinh vì đội bóng này, giờ đây bỗng dưng bị đối xử quá thiếu đi cái tình.

Người ta nói “hợp tình hợp lý” trong những ứng xử  ở những mối quan hệ xã hội, bao gồm cả chuyện ký một cái hợp đồng bóng đá. Về lý, hẳn Thanh Trung biết rất rõ mình có cái gì trong tay, đã ký cái gì và có những ràng buộc nào, bởi người mà anh “va chạm” ở đây là bầu Kiên.

Để cả một xấp giầy tờ đủ loại phải chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý ở tòa án (nếu xảy ra) sang một bên, Thanh Trung nói: “Điều tôi muốn là công sức lao động của mình được ghi nhận xứng đáng. Nói thật là tôi chỉ muốn ký cái hợp đồng coi như là lần đầu trong sự nghiệp cho tử tế để về xây lại cái nhà cho mẹ ở quê. Nhà xập xệ lắm rồi…”.

Nói cái hợp đồng “coi như là lần đầu trong sự nghiệp” bởi cái hợp đồng đầu tiên mà Thanh Trung ký với HP.HN khi là cầu thủ trẻ vừa chân ướt chân ráo từ Hà Tĩnh ra Hà Nội chỉ trị giá có 180 triệu cho 6 năm. Tính ra mỗi năm chỉ có 30 triệu, con số quá khiêm tốn nhưng lúc đó là cả một sự hãnh diện cho một cầu thủ trẻ đã đeo đuổi được ước mơ. Bố mất sớm, anh chị đều ở nơi xa, với số tiền đầu tiên kiếm được từ bóng đá đó, Thanh Trung đã giúp cho mẹ mình được rất nhiều. Hợp đồng 6 năm đó sau đó đã được ký lại, rút xuống 3 năm, song Thanh Trung không nhận được một khoản tiền nào khác nữa khi ký hợp đồng này.

Phải chăng vì cái hình ảnh căn nhà xập xệ ở quê đó mà Thanh Trung mới dám đấu tranh, dám khẳng định rằng mình sẽ không ra sân khi hợp đồng đã hết hạn. Vì cái hình ảnh đó mà Thanh Trung đã năm lần bảy lượt chủ động liên hệ với bầu Kiên, nhưng chỉ gặp được ông bầu này đúng một lần. Rất nhiều lần khác, những đề nghị của Thanh Trung đều không được hồi đáp.

Thanh Trung cho biết: “Cái gì cũng vậy, phải hợp tình hợp lý. Nếu là chú Long, chú Tuấn (bầu Long và bầu Tuấn của HP.HN-PV) trước kia, tôi cho rằng mình không bị đối xử một cách thiếu tôn trọng như vậy sau những gì tôi đã đóng góp cho đội bóng. Nếu là chú Long, chú Tuấn, việc thương thảo hợp đồng chắc đã không rắc rối vậy, bởi tôi sẵn sàng ký một hợp đồng có giá trị nhỏ hơn, nếu nhận thấy người ta đối xử với mình có cái tình”.

Nhưng đã không còn “chú Long, chú Tuấn” với cái tên HP.HN, mà giờ đây là bầu Kiên, với đội bóng CLB Hà Nội có lẽ chưa bao giờ thuộc về con người nặng tình nghĩa như Thanh Trung.

Trần Uy Vũ

6 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Các cầu thủ Việt nam đa phần là có trình độ văn hóa thấp,hoàn cảnh khó khăn.Bóng đá thì lại là một nghề có vòng đời rất ngắn.Tại Việt nam,mặt bằng bóng đá thì lại thấp và còn thiếu nhiều thứ để trở nên hoàn chỉnh.Nếu các cầu thủ không biết mình đang ở đâu,mình là ai thì chỉ có thiệt.Họ chưa phải là Messi,Ronaldo để làm mình,làm mẩy với những người có quyền lực,tiềm năng kinh tế trong tay.Hãy tỉnh táo và trau dồi khả năng,học thêm văn hóa thì tốt hơn cho cuộc đời.
bbq  (thanhminh88@yahoo.com) (11:33 12/02/2012)

52 người thích bình luận này.  38 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Nói đến chữ "Tình" thì Thanh Trung ra sân đá khỏi cần lương cho xong. Hợp đồng 1 tỷ/ mùa. Thanh Trung tiêu gì cho hết? Trả hơn liệu em có thừa tiền rồi dùng để ăn chơi ko, lo lắm. Còn những lý do kiểu xây nhà cho bố mẹ, mua cái này cái nọ cho em v.v... với 1 tỷ / 1 mùa là đủ rồi. Vả lại với bố mẹ nên "Nói đến chữ tình" nhiều hơn.
nhatubantre  (nhatubantre@yahoo.com) (07:13 13/02/2012)
avatar đội bóng shaker9x: gì 30tr/ năm. Đang nói đến hợp đồng osin nhà tớ đấy à. Còn 30tr/tháng thì nói thật là ở cái tuổi như Trung ít ai có đc thu nhập đó đâu. Mà thực sự là gần 1 tỷ / mùa, nghĩa là 1 táhng gần trăm triệu. Thủ khoa Đại Học Bách Khoa thì ra trường cày 5 năm có khi chưa chắc kiếm đc như Trung.
Juvetini  (juvetini@yahoo.com) (09:10 13/02/2012)
avatar đội bóng Vẫn biết bầu K ký hợp đồng với cầu thủ khá là chắt bóp nhưng Thanh Trung là cầu thủ trẻ, nếu để em có nhiều tiền trong tay, em sẽ dễ sa vào ăn chơi, sinh hư, mất phong độ. Hãy để em trưởng thành, nâng cao chuyên môn, có nhiều đóng góp, tôi nghĩ bầu K sẽ ko bạc đãi. Hãy học tập Thành Lương, Thanh Trung ạ!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (08:47 13/02/2012)
avatar đội bóng @shaker9x : Bạn lấy thông tin ở đâu 30tr/1 năm? Hợp đồng mới HNFC đề nghị là 1 tỷ/ 1 mùa, nghĩa nếu ký 3 năm, T Trung có 3 tỷ thưa bạn. Chưa kể lương và thưởng.
Anh Chí  (mrchifeo@gmail.com) (08:02 12/02/2012)
avatar đội bóng @Anh chi và chim non : 2 bạn không thấy là 30 triệu/ 1 năm là quá ít sao? Ít hơn cả người lao động chân tay nữa.
shaker9x  (shaker0110@gmail.com) (05:43 12/02/2012)
avatar đội bóng Cầu thủ VN biết được thế nào là chuyên nghiệp,đạo đức nghề nghiệp thì bóng đá VN đã không như hiện nay.
bbq  (thanhminh88@yahoo.com) (05:35 12/02/2012)
avatar đội bóng bạn Hoài Lê à cũng biết đời cầu thủ ngắn nhưng cầu thủ VN mình cũng đừng làm giá làm gì tự tâng giá mình lên cỡ ông này làm gì có giá vài tỷ hả bạn hãy nhìn mặt bằng chung của Thái Lan cũng như Malai giá cầu thủ của họ không ai qua 4 tỷ đâu mà chất lượng cầu thủ của họ thì ai cũng biết rồi...
chim non  (onlyyou1980vn@yahoo.com) (05:13 12/02/2012)
avatar đội bóng Theo Hoài Lê thì hợp đồng với T Trung bao nhiêu tiền là đủ "tình"? 5 tỷ? 10 Tỷ? Hết đời cầu thủ thì họ còn sức lao động >20 năm, có phải thành phế nhân đâu mà thiếu việc để làm!?
Anh Chí  (mrchifeo@gmail.com) (04:42 12/02/2012)
avatar đội bóng Chính vì vòng đời rất ngắn nên họ phải lo là đúng.Đinh Thanh Trung đã có nhiều cống hiến, xứng đáng được đãi ngộ tốt hơn. Anh cũng đã rất cầu thị, đề nghị gặp bầu Kiên. Anh đã tỉnh táo, trau giồi, biết viện đến luật sư, pháp luật, làm việc theo pháp luật. Không phải cứ học cao là có văn hóa hơn người ít học. Anh là người lao động thấp cổ bé họng, nhưng dám đấu tranh vì lẽ phải, theo hợp đồng.
Hoài Lê  (hoaile8586@yahoo.com.vn) (03:25 12/02/2012)
avatar đội bóng
Ông bầu nầy có tình với ai, thì người ấy chỉ có nước... chết! Với bóng đá VN cũng vậy!
changhiu  (changhiu@yahoo.com) (11:35 12/02/2012)

42 người thích bình luận này.  27 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tình với các bầu lúc có lúc không.Nhưng với bầu "bụng tốt"này thì không.Ông này có một chữ T nhưng không là chữ tình.
tiffy  (bilata@yahoo.com) (11:36 12/02/2012)

39 người thích bình luận này.  9 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đó ko phải chữ "tình", đó là chữ "tâm" Có tâm trong sáng thì người ta mới dám đối mặt với báo chí chứ ko trống tránh. Theo tôi nghĩ Thanh Trung và bầu K nên ra tòa để làm cho ra nhẽ chứ đừng mỗi người nói với báo chí một kiểu, dễ bị xuyên tạc.
nhatubantre  (nhatubantre@yahoo.com) (07:43 14/02/2012)
avatar đội bóng
Tôi thì khác,tôi cho rằng cầu thủ ngày nay nở mày nở mặt nhờ có bóng đá tiến lên chuyên nghiệp.Họ có thu nhập cao,và chuyền nhượng bạc tỷ,mà những người trí thức,học tập ,nghiên cứu cả đời cũng không thể có. Vậy mà vẫn kêu ca, ăn lương chuyên nghiệp ,ra sân thi đấu với thái độ nghiệp dư? Tôi nói thẳng ,Xã hội cùng như luật phap không ai bắt công dân phải làm nghề đá bóng cả,mà kể lể đời nghề quá ngắn,nên có quyền đòi hỏi xã hội phải biệt đãi anh ta.Nếu không thích thì nghỉ về làm kinh doanh,như mọi người có sao đâu.Trở lại Vấn đè của Thanh Trung,theo tôi anh không nên'Gây rối" lúc này là không hợp lý đâu
tranminhduc  (minhductran27@gmail.com) (02:54 12/02/2012)

25 người thích bình luận này.  16 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Khổ nỗi, nhiều cầu thủ VN nghĩ là Siêu sao và phải lót tay...Thật ra,họ là nạn nhân của ảo tưởng.Thoát khỏi Bầu A thì gặp Bầu B,sang Bầu C thì cũng thế thôi.Nhà báo can thiệp quá,viết sâu quá họ không hiểu đâu mà có khi lại mang "họa" đến cho họ.
HL  (in.coud@gmail.com) (06:56 12/02/2012)
avatar đội bóng
Bầu Kiên đã có ...tình với C9, để bây giờ C9 lặn ngụp ở đội bóng của bàu K. Hãy xem bàu K. có tình hay có lý với cầu thủ trẻ ĐTT? (có thể nhìn hình ảnh bàu K xuống sân ở trận gặp B.BD để hiểu).
Yêu Bóng Đá  (yeubongda@gmail.com) (11:05 12/02/2012)

23 người thích bình luận này.  16 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hợp đồng 1 tỷ cho 1 mùa, 3 tỷ/năm, 5 tỷ/5 năm, chưa tính lương thưởng!? Thế theo các bạn "giá" Thanh Trung là bao nhiêu? 7 tỷ? 10 tỷ? Không thỏa mãn điều kiện thì ra đi thôi chứ có gì mà đáng ầm ỹ nhỉ!?
Anh Chí  (mrchifeo@gmail.com) (03:43 12/02/2012)

19 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái giá của "làm mình-làm mẩy"-Chỉ thiệt thân.
Sang  (sangpd@gmail.com) (04:30 12/02/2012)

10 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cầu thủ mà chọn đội bóng của "Ông bầu" này thì chỉ có ngồi mà khóc thôi...
tin tôi đi  (hungminh@yahoo.com) (08:12 12/02/2012)

10 người thích bình luận này.  9 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin lỗi nhé. Chả có tình với nghĩa gì ở đây cả. Tất cả chỉ vì tiền, nếu T. Trung đã nói đến tình nghĩa thì hãy học cách ứng xử của T. Lương đi. Chưa đi khỏi đôi mà đã có những lời vô ơn, lúc nào cũng bầu Long Với bầu Tuấn thế mà vẫn kêu là hợp đồng ký với HP lúc trước là thiệt thòi.
Vũ Bích Huyền  (tytthuongcat1@gmail.com) (08:31 12/02/2012)

10 người thích bình luận này.  6 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng chưa biết gì về HĐ TL, thì đừng có to mồm bạn ạ, TL lại chẳng muốn đi lắm ý mà ko đi nổi
jaychul  (jaychulwan@gmail.com) (01:11 15/02/2012)
avatar đội bóng Hợp đồng của TL là do ông chủ bắt ký hay TL tự nguyện ký?
nhatubantre  (nhatubantre@yahoo.com) (06:53 13/02/2012)
avatar đội bóng ứng xử gì hả bạn. TL bị "trói" với cái hợp đồng trọn đời, ông ấy cho đi mới dc đi. TL có hợp đồng như TT xem, có mà đi vội. ko ít lần TL muốn đi, thậm chí là van xin để được bầu cho đi mà ông ấy có cho đi đâu?.
giang còi  (giangcoi124@gmail.com) (09:01 12/02/2012)
avatar đội bóng
Nhà báo viết lan man quá nhỉ, đọc đi đọc lại bài này mà không hiểu. Có lẽ tit thành "Vụ việc của Đinh Thành Trung: Hãy nói đến chữ tiền." thì người đọc sẽ dễ hiểu hơn.
caconboilonton  (laamvu@yahoo.com) (10:56 12/02/2012)

10 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vô Đắc - 5/25/2012 8:17:13 AM
Rooney sao phải cay cú vậy nhỉ. ManC không những hơn hiệu số mà cả 2 lần đối đầu đều thắng trên cơ ManU đấy. Đủ để nói lên hiện tại đội nào mạnh hơn.
dxthanh - 5/24/2012 4:59:39 PM
Tổng cục đã chỉ thị như thế mà còn chẳng đâu vào đâu thì các HLV nói cũng chẳng có tác dụng gì.Rõ chán!Chọn HLV Tuyển QG mà cứ như chọn HLV đá giải phong trào,đá vài trận là xong!
thanhlb - 5/25/2012 8:15:09 AM
cứ chờ đó, chừng nào mou về MC thì các chú khác ở PL ko ngóc đầu lên đc
Bảo Ngọc - 5/24/2012 10:53:18 PM
Không biết chuyên trách các sếp nhà mình đã làm tốt hay chưa mà đòi thêm kiêm nhiệm hả trời...Dẹp, dẹp hẳn khái niệm kiêm với không kiêm đi ông VFF ơi, trước đây các ông HLV ngoại kiêm cả đội U23 thì...
giang - 5/23/2012 5:20:20 PM
có nhữnng đội bóng thì còn không có đủ bàn tay gốc bản địa mà vẫn cứ mãi vật vờ ấy