Vòng 5 giải VĐQG 2012: Đội bóng của bầu Kiên lại thua; V.NB tạm lên nhì bảng

Thứ Bảy, 11/02/2012 16:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) -  Đánh bại V.HP của HLV Lê Thụy Hải 2-0, V.NB tạm leo lên thứ 2 trên BXH ở giải VĐQG 2012 trong khi CLB Hà Nội của bầu Kiên thất bại 1-2 trên sân Pleiku của HA.GL và vẫn đứng ở phía cuối BXH.

Kết quả vòng 5 giải VĐQG 2012

Ngày

Giờ

Trận đấu

Kết quả

Thứ 7 ngày 11/2/2012

16h00

HA.GL – Hà Nội

2-1 (KT)

Evaldo 39', Paulo Perreira 64' -Timothy 12'

16h00

V.NB-V.HP

2-0 (KT)

Tiến Thành 55', Gustavo 75'

16h10

HN.T&T – Thanh Hóa

3-2 (KT)

Marronkle 23', Ngoc Duy 39' pen, 55' - Sunday 29', Andrew 90' pen

18h30

B.BD - SLNA

0-0 (KT)

*V.Ninh Bình 2-0 V.Hải Phòng (KT)

Đội hình thi đấu

V.NB: Mạnh Dũng, Ngọc Lung, Như Thành, Gia Từ, Văn Duyệt, Danh Ngọc, Razak, Văn Thành, Tiến Thành, Gustavo, Moussa.

V.HP: Ngọc Tân, Đức Nghĩa, Hữu Phước, Văn Ngân, Xuân Phú, Minh Châu, Ansah, Đình Tùng, Thanh Phúc, Thiago, Kavin.

Phút thứ 6: Nhận bóng của đồng đội, Danh Ngọc tung cú sút chân phải ngay mép vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành đội khách V.HP

Phút thứ 8:NGUY HIỂM !!! Trên sân Ninh Bình. Thiếu chút nữa tỷ số đã được mở cho đội khách V.Hải Phòng với cú sút mạnh như búa bổ của tiền vệ Bryan. Rất may cho đội chủ nhà là thủ môn Mạnh Dũng đã có pha cản phá xuất sắc để cứu thua.

Phút thứ 12: Trên sân Ninh Bình, cả V.NB lẫn V.Hải Phòng đều đang tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến nhằm gây áp lực lên đối thủ nhưng chưa đội nào chiếm được thế thượng phong

Phút thứ 18: Tại Ninh Bình lúc này đội khách V.Hải Phòng mới là những người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn khi Thiago liên tục có những pha xử lý khá kỹ thuật. Vừa rồi, anh tung ra cú sút từ khoảng cách 16m nhưng bóng

Phút thứ 25: Xuân Thành của V.Hải Phòng có pha dâng cao trong vòng cấm V.NB rồi tạt vào trong nhưng đường chuyền của anh đi thiếu chính một cách đáng tiếc. Đôi khách bỏ phí một tình huống tấn công có thể gây nguy hiểm cho chủ nhà V.NB.

Phút thứ 29: Tưởng như tỷ số được mở cho V.Ninh Bình khi Tiến Thành dứt điểm đánh bại thủ môn Ngọc Tân nhưng anh lại rơi vào thế việt vị.

Phút thứ 36: NGUY HIỂM !!! Thiếu chút nữa chủ nhà V.NB có bàn thắng mở tỷ số nếu Gustavo dứt điểm chính xác ở cự ly gần.

Phút thứ 39: Bộ đôi Moussa và Gustavo có pha phối hợp tấn công ăn ý. Đáng tiếc là Gustavo lại không có được vị trí thuận lợi khi đón quả đánh đầu ngược chiến thuật của Moussa và để hậu vệ V.HP kịp phá bóng giải nguy.

Phút thứ 44: Thêm một pha dứt điểm nữa của đội chủ nhà V.NB nhưng cú sút của Danh Ngọc một lần nữa đi chệch mục tiêu. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của 45 phút đầu tiên. Hai đội rời sân mà chưa đội nào mở được tỷ số trận đấu.



Tiến Thành (áo trắng) cùng V.Ninh Bình giành chiến thắng 2-0 trước VHP trên  sân nhà

Phút thứ 49: Danh Ngọc đưa bóng vào trước khung thành V.HP từ quả đá phạt nhưng một cầu thủ V.NB đã phạm lỗi với thủ môn Ngọc Tân.

Phút thứ 51: Tiếp tục là chủ nhà V.NB tấn công và dứt điểm. Vừa rồi Gustavo có bóng cách khung thành V.Hp khoảng 22m và sút chân phải khá căng nhưng bóng đi không chính xác.

Phút thứ 55: BÀN THẮNG !!! Tiến Thành ghi bàn mở tỷ số cho V.NB

Phút thứ 58: V.NB được hưởng quả đá phạt cách khung thành V.HP khoảng 27m nhưng cú sút của Gustavo lại đi ra ngoài khung thành thủ môn Ngọc Tân.

Phút thứ 60: Văn Duyệt phải nhận thẻ vàng sau pha chơi bóng bằng tay

Phút thứ 62: CƠ HỘI !!! V.HP bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số khi Thiago sút phạt từ khoảng cách 28m đưa bóng chạm xà ngang khung thành V.NB

Phút thứ 64: Thiago rời sân nhường chỗ cho Fagan bên phía V.HP

Phút thứ 69: Danh Ngọc rời sân nhường chỗ cho Dinh Hoàng Max bên phía V.NB

Phút thứ 75: BÀN THẮNG !!! Moussa đột phá làm rối loạn hàng phòng ngự V.HP, tạo điều kiện cho Gustavo dứt điểm cận thành trong tư thế dễ dàng, đưa đội chủ nhà V.NB dẫn trước 2-0.

Phút thứ 81: Moussa rời sân nhường chỗ cho Mota bên phía V.NB

Phút thứ 82: V.HP cũng thay người. Tiến Thành rời sân nhường chỗ cho Hoàng Đức.

Phút thứ 87: Đình Tùng dứt điểm cầu may nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. V.HP đang đối mặt với thất bại.

Phút thứ 90: V.HP đang tấn công trong tuyệt vọng nhằm tìm kiếm bàn gỡ danh dự. Vừa rồi, Đình Tùng đá phạt đập hàng rào đội chủ nhà V.NB. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. V.HP nhận thêm một thất bại nữa và chôn chân ở vị trí "cầm đèn đỏ" trên BXH.

*HA.GL 2-1 Hà Nội (KT)

Đội hình thi đấu

HAGL: Bassey Akpan; Văn Nhiên, Văn Trương, Duy Quang, Xuân Hiếu;  Thái Dương, Paolo, Đoàn Marcelo, Owen; Đức Dương, Evaldo.

CLB.HN: Đức Cường ; Thanh Vân, Đại Đồng, Yves Simplice, Xuân Luân Xuân Thành, Trọng Lộc, Brewah, Thành Lương, Timothy, Công Vinh

Phút thứ 3: Trong những phút đầu tiên của trận đấu, chủ nhà HA.GL là những người chủ động tấn công hơn và tạo ra vài tình huống tương đối nguy hiểm. Evaldo vừa có cơ hội nguy hiểm nhưng cú dứt điểm của anh đi không chính xác.

Phút thứ 7: Timothy có bóng ngay mép vòng cấm HA.HL, ngoặt bóng loại bỏ một hậu vệ HA.GL và tung cú sút chân phải nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành đội chủ nhà.

Phút thứ 12: BÀN THẮNG !!! Timothy dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đội khách CLB Hà Nội. Công Vinh chính là người đã có pha làm bóng thuận lợi cho Timothy ghi bàn mở tỷ số cho đội khách

Phút thứ 18: Sakda phạm lỗi với Xuân Thành và Hà Nội được hưởng quả đá phạt cách khung thành đội chủ nhà 25m. Thành Lương đá phạt khá nguy hiểm nhưng không có đồng đội nào của anh đón được bóng để dứt điểm. Công Vinh băng vào hơi sớm trong tình huống này và anh không thể chạm bóng.

Phút thứ 23: NGUY HIỂM !!! Chủ nhà HA.GL bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số khi Evaldo không kịp chạm chân vào bóng từ quả căng ngang của đồng đội bên cánh trái. Bóng chạy cắt ngang khung thành CLB Hà Nội.

Phút thứ 28: CLB Hà Nội phản công nhanh. Công Vinh chuyền bóng thuận lợi cho Timothy nhưng khi tiền đạo của Hà Nội đang định đột phá thì anh bị Văn Pho phạm lỗi. Pha va chạm khiến cả hai cầu thủ bị đau.

Phút thứ 29: Văn Pho phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nói trên.

Phút thứ 31: Công Vinh và Thành Lương phối hợp đá phạt, kết thúc bằng cú sút ở góc hẹp của Thành Lương nhưng thủ thành Akpan kịp khép góc và đẩy bóng ra.

Phút thứ 39: BÀN THẮNG !!! Đội chủ nhà HAGL có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 nhờ công Evaldo. Tiền đạo số 10 dùng ngực khống chế bóng từ đường chuyền dài của đồng đội trước khi dứt điểm cận thành tung lưới CLB Hà Nội.

Phút thứ 43: Tiếp tục là đường chuyền dài từ tuyến hai của cầu thủ HA.GL nhưng lần này cú đánh đầu của Evaldo không thắng được thủ môn Đức Cường khi anh đứng đúng vị trí và cản phá kịp thời.

Phút thứ 45: Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. Đây là hiệp đấu mà hai đội đều không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành của nhau. Cả hai bàn thắng của Timothy (Hà Nội) cũng như Evaldo (HAGL) đều được ghi từ những tình huống chớp cơ hội một cách nhanh nhạy.

Phút thứ 47: Văn Nhiên tạt bóng từ cánh phải vào khá đẹp nhưng Evaldo không thể thực hiện cú đánh đầu như ý muốn trước sự đeo bám rất chặt của các hậu vệ CLB Hà Nội. 

Phút thứ 50: Cũng giống như hiệp 1 thì HAGL tiếp tục là những người chiếm ưu thế trong những phút đầu hiệp 2 này. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn chưa tạo ra được những tình huống ghi bàn rõ rệt.

Phút thứ 55: Trận đấu vẫn đang diễn ra khả tẻ nhạt. HAGL tấn công tương đối đơn điệu và với nhịp độ chậm nên không gây được nhiều nguy hiểm cho khung thành CLB Hà Nội.

Phút thứ 59: Đức Dương rời sân nhường chỗ cho Thái Dương bên phía HAGL

Phút thứ 64: BÀN THẮNG !!! Paulo Perreira ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL

Phút thứ 70: Thành Lương phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với một cầu thủ chủ nhà HAGL.

Phút thứ 75: Chỉ còn khoảng 15 phút nữa cho những nỗ lực của đội khách nhằm kiếm điểm nhưng có vẻ như những pha lên bóng của CLB Hà Nội vừa khá hiếm hoi vừa rất rời rạc nên không gây được đột biến trước hàng phòng ngự HAGL

Phút thứ 77: Quý Sửu rời sân nhường chỗ cho Xuân Hiếu bên phía HAGL

Phút thứ 80: Trọng Lộc đi bóng rồi ngã trong cấm địa HAGL nhưng anh thậm chí còn phải nhận thẻ vàng chứ không có penalty cho CLB Hà Nội vì trọng tài cho rằng Lộc ăn vạ để kiếm penalty.

Phút thứ 86: Timothy đi bóng gần vòng cấm HAGL và bị phạm lỗi nhưng cú đá phạt hàng rào từ khoảng cách 18m của Công Vinh đi không hiểm và khá nhẹ nên thủ mônAkpan dễ dàng khống chế.

Phút thứ 90: Tiếp tục là một quả đá phạt nữa cho CLB Hà Nội nhưng Timothy lại sút bóng chạm hàng rào HAGL đi ra ngoài. 

Phút thứ 90' + 1: Thời gian của trận đấu không còn nhiều. CLB Hà Nội đang tấn công trong tuyệt vọng để tìm bàn gỡ hòa trong lúc HAGL chơi chắc chắn chờ tiếng còi mãn cuộc. 

Và hết giờ. CLB Hà Nội chấp nhận rời sân Pleiku với thất bại 1-2 và tiếp tục lún sâu ở phía cuối BXH.

HT
3 thích.

Bình luận (17)

avatar đội bóng
Xem HaNoi T&T đá mà ai đó nói là đẹp???Hafnoi T&T đá như thế thì không ai bảo còn SLNA thì luôn luôn bị nói.Duy Nam đạp Văn Thắng như là muốn VT về đi chăn trâu
xavi  (vinastarwindow@gmail.com) (04:46 11/02/2012)

73 người thích bình luận này.  25 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tuyệt vời HAGL. Dù vẫn chưa thực thoát ra khỏi phong độ uể oải nhưng đội bóng phố Núi của tôi đã có chiến thắng xứng đáng trước Hà Nội. Hà Nội vẫn thế, trận trước Công Vinh ăn vạ kiếm phạt 11m thì trận này đến lượt Trọng Lộc cũng định ăn vạ kiếm phát, nhưng trọng tài đã sáng suốt phạt thẻ vàng cho cả hai. Evaldo xứng đáng là chân sút số 1 Việt Nam, tình huống khó thé nào cũng vẫn tận dụng để ghi bàn. Chúc mừng HAGL . Hà Nội chơi thế này còn kém cả Kiên Giang mới lên hạng, đá dở nhưng rất hay dùng tiểu xảo. HLV Thành Vinh phải xem lại quân của ông đi
thanh an  (thanhan22486@gmail.com) (05:59 11/02/2012)

38 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Tiếc là anh Thông đó lại bị treo còi vĩnh viễn mất rùi.
Bấu víu vào đâu  (bauviavaodau@yahoo.com) (09:07 11/02/2012)
avatar đội bóng Thời nay mà chi tiêu nhỏ giọt kiểu bao cấp, không chiêu hiền đãi sĩ, thì chỉ thuê được người như thế thôi. May được Thành Lương từ thời còn bé, nên cậu ấy còn ở lại. Quân tướng như thế, thắng mới lạ. May còn có anh Thông. Thanh Trung cũng sắp đi rồi
Tấn Lợi  (trantan_loi88@yahoo.com) (08:33 11/02/2012)
avatar đội bóng Mèo lại hoàn mèo. Vẫn là Hà Nội A cờ bờ thôi
Đắc Hải  (phamdachaihn@yahoo.com) (07:34 11/02/2012)
avatar đội bóng Tôi biết cmt ở đây cũng chả nghĩa lý gì mấy nhưng anh Long anh Tuấn Hòa Phát ạ, các anh nếu thôi bóng đá thì đáng lẽ cũng nên giải tán đội bóng. Các anh trao đội bóng lầm người rồi. Tôi không hiểu ông chủ đội HÀ Nội đang nghĩ gì, ông có xấu hổ có lo lắng khi đội bóng đá trận nào thua trận ấy hay không? Hay ông chờ đội xuống hạng thì mua đội khác. Xin lỗi báo TTVH vì tôi cảm thấy bức xúc. Nếu quá lời thì các anh chị không đăng cmt của tôi cũng được. Xin cám ơn
chanlamroi  (manhhung79@yahoo.com) (07:14 11/02/2012)
avatar đội bóng HLV có cố mấy mà ông chủ bỏ lơ đi đấu những chuyện trên trời dưới bể, quân giỏi thì chán không đá, thua là đúng, trừ khi sử dụng trọng tài cuội để ăn gian. Tôi là CĐV của CAHN, nhìn thấy cái đội HN nát bét thế này mà buồn. Đội bóng đáng lẽ phải như một công ty có truyền thống, không bao giờ được chết. Nếu cần thì người ta phải thay 1 vị trí duy nhất là ông chủ. Ở VN thì ngược lại.
yến thanh  (lamqpham@txco.com.vn) (06:57 11/02/2012)
avatar đội bóng Nói thẳng ra thì HAGL chơi cũng kém, chỉ được mỗi Evaldo. Chẳng qua lại gặp ông kém quá, đá ẹ gì đâu nên mới thắng. Hai đội này dắt tay nhau ở cuối bảng thôi. Rồi xem
khanh  (kt333@gmail.com) (06:29 11/02/2012)
avatar đội bóng Nổ to quá!!!
nổ ít thôi  (TET58@yahoo.com) (06:22 11/02/2012)
avatar đội bóng
Cho đến thời điểm này chỉ thấy mỗi HN.T&T là đá có nét. Không phải là cđv của đội bóng này nhưng phải công nhận như thế
Tuấn  (anhtuana@gmail.com) (08:30 11/02/2012)

28 người thích bình luận này.  25 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bầu Kiên cần phải thay HLV Thành Vinh. Ông Vinh không có uy, đội hình nhân sự không kém nhưng cách chơi cầu toàn thì còn thua nữa. HLV mà công tác tâm lý cho cầu thủ cũng không làm được, trận này Thành Lương chơi còn vật vờ hơn trận trước, trong khi CV9 không phối hợp được với Timothy. Hết bĩ cực sẽ tới hồi thái lai, Hà Nội ơi cố lên!!!!
Tôi yêu Hà Nội  (tranhoan@yahoo.com) (06:25 11/02/2012)

25 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng thay bầu Kiên? đội bóng của ổng,ổng làm gì thì làm, ai không đồng ý thì đâm đơn xin nghỉ thì có.
bochit  (vyhachit@yahoo.com) (08:35 12/02/2012)
avatar đội bóng Thay ông Vinh cũng thế thôi, không làm gì được cho bóng đá Hà Nội cả. Lên google search chữ "Bầu Kiên" thì ra hàng trăm tấm hình bầu Kiên làm HLV chỉ đạo cầu thủ từ thời HLV Lê Khắc Chính cho đến ông Thành Vinh.
Nam Nguyen  (namnguyen1980@gmail.com) (09:47 11/02/2012)
avatar đội bóng Tôi nghĩ điều cần thiết là CLB Bóng đá Hà Nội nên thay ông Kiên thì đúng hơn. Hơn 10 năm nay, nếu ông ấy nắm CLB nào thì CLB ấy đều xuống hạng.
Nguyễn Hùng Anh  (demen3_8@yahoo.com) (08:20 11/02/2012)
avatar đội bóng Bầu Kiên nên thay ông Vinh trước khi quá muộn.
Hạ Thành  (phongbao@gmail.com) (07:31 11/02/2012)
avatar đội bóng Đồng ý với bạn! Nên thay ông Vinh, một đội hình chất lượng k hề kém mà đá rất vật vờ, k có bản sắc.
Whistle  (fan.conlocsanco@gmail.com) (06:51 11/02/2012)
avatar đội bóng
B.BD & SLNA: Trọng tài thiên vị chủ nhà quá! ai lại người bị phạm lỗi lại bị phạt! Thủ môn ra ngoài vòng 16m50 mà lại dùng tay kéo áo cầu thủ SLNA, Chán trọng tài này quá
Nam Tử Việt  (namtuviet1905@yahoo.com) (08:36 11/02/2012)

15 người thích bình luận này.  9 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bầu K phải bớt yêu bóng đá đi chút thì đội HN mới thắng được, chứ bầu cứ yêu quá đến nỗi chỉ bảo cho cả HLV về bố trí cầu thủ ra sân, thậm chí là đá theo sơ đồ nào... thì thua là lẽ hiển nhiên. Không thể nói thua tại HLV không có uy được/.
trungthanh  (trunganhvu@yahoo.com) (07:45 11/02/2012)

14 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một chiến thắng quan trọng cho đội bóng HAGL nhưng hlv còn quá nhiều việc phải làm chiến thuật, tinh thần nhân sự ....Chúc mừng đội bóng phố núi!
NGUYỄN THÀNH  (chucdinh4@yahoo.com.vn) (06:33 11/02/2012)

8 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Công Vinh bữa nay đá đấmm sao ta? Tiền đạo số 1 Việt Nam, báo chí cứ gọi vậy phải không ta?
Fan  (tctd2k26.dhct@gmail.com) (04:34 11/02/2012)

5 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hải Phòng thua tơi bời 2 trận nhưng "bác Hải" vẫn bỏ túi tròm trèm 60 chai 1 trận(1.500/24). Thấy mà ham!
tanphong  (tanphong311@yahoo.com) (10:11 11/02/2012)

4 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ô hô ! Đố bảo phó chủ tịch dám thắng chủ tịch đấy !
Hoàng Văn Sét  (sadman_2311@yahoo.com) (06:25 11/02/2012)

3 người thích bình luận này.  4 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Vô Đắc - 5/25/2012 8:17:13 AM
Rooney sao phải cay cú vậy nhỉ. ManC không những hơn hiệu số mà cả 2 lần đối đầu đều thắng trên cơ ManU đấy. Đủ để nói lên hiện tại đội nào mạnh hơn.
dxthanh - 5/24/2012 4:59:39 PM
Tổng cục đã chỉ thị như thế mà còn chẳng đâu vào đâu thì các HLV nói cũng chẳng có tác dụng gì.Rõ chán!Chọn HLV Tuyển QG mà cứ như chọn HLV đá giải phong trào,đá vài trận là xong!
thanhlb - 5/25/2012 8:15:09 AM
cứ chờ đó, chừng nào mou về MC thì các chú khác ở PL ko ngóc đầu lên đc
Bảo Ngọc - 5/24/2012 10:53:18 PM
Không biết chuyên trách các sếp nhà mình đã làm tốt hay chưa mà đòi thêm kiêm nhiệm hả trời...Dẹp, dẹp hẳn khái niệm kiêm với không kiêm đi ông VFF ơi, trước đây các ông HLV ngoại kiêm cả đội U23 thì...
giang - 5/23/2012 5:20:20 PM
có nhữnng đội bóng thì còn không có đủ bàn tay gốc bản địa mà vẫn cứ mãi vật vờ ấy