HA.GL đón “tướng” Hàn Quốc

11/10/2011 11:11 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 24h đồng hồ trước ngày hội quân, lãnh đạo CLB HA.GL thông báo, đội bóng vừa bổ nhiệm Choi Yoon Gyum (cũng có tên Choi Yoon Kyum, hay Choi) làm HLV trưởng ở mùa giải mới. Vậy, Choi Yoon Gyum là ai?

Từng tốt nghiệp đại học, chuyên ngành thể thao; đã chơi cho Olympic Hàn Quốc và ĐTQG Hàn Quốc, đã nắm CLB Daejeon Citizen FC chơi giải VĐQG Hàn Quốc (K-League), có thời gian tu nghiệp Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ…) và có người con trai thứ Choi Minho, hiện là thành viên của… nhóm nhạc nổi tiếng SHINee. Đấy là “CV” (lý lịch trích ngang của Choi).

Cách mạng trong cabin BHL

Cùng với sự xuất hiện của HLV Choi Yoon Gyum, vài tuần trước đó, đội bóng phố núi cũng đã quyết định điều động HLV U21 HA.GL, Nguyễn Quốc Tuấn, lên đội một làm trợ lý, cùng với Huỳnh Văn Ảnh và Trịnh Duy Quang. Đây có thể xem là cuộc cách mạng khá triệt để trong cabin BHL, sau nửa mùa giải người quen cũ Huỳnh Văn Ảnh đóng thế (thay người tiền nhiệm Dusit Chalermsan, người đã từ nhiệm sau trận thua SLNA 0-1 ở vòng 13 V-League 2011).


Cái thời HA.GL làm mưa làm gió ở V-League đã xa lắm rồi

Mùa bóng 2001-2002, mặc dù là người đưa HA.GL thăng hạng chuyên nghiệp, nhưng Huỳnh Văn Ảnh đã phải lui lại hậu trường, nhường chỗ cho HLV Arjhan Songgamsap. Cùng với 2 chức vô địch V-League 2 năm liên tiếp sau đó, HLV Arjhan bắt đầu triều đại Thái Lan tại phố núi, trước khi Chatchai Paholpat đến đây, rồi đến Kiatisuk kiêm nhiệm. Tháng 5/2011, Dusit Chalermsan là dấu chấm hết cho kỷ nguyên Thái tại phố núi, sau đúng một thập niên “trị vì”.

Chứng kiến cuộc khủng hoảng trong cabin BHL diễn ra năm 2009 và 2010, nhiều ý kiến cho rằng, HLV Lê Thụy Hải hoặc Trần Văn Phúc sẽ về phố núi, nhưng không! Lý là bởi trước đó, bầu Đức đã lỡ miệng tuyên bố, “Gỗ” không cần HLV giỏi, mà chỉ cần HLV nói được cầu thủ (giỏi). Dài dòng như thế để thấy rằng, chưa bao giờ HA.GL có ý tin dùng một HLV ngoại, hoặc nếu có, thì cũng khá nửa vời. Với Choi Yoon Gyum, “Gỗ” quyết định thử món sâm xứ kim chi.

Có bệnh thì vái 4 phương

HA.GL sau kỷ nguyên Thái, với “Dream Team” 2 lần đăng quang V-League (các mùa bóng 2002 – 2003 và 2004), đã chưa một lần tái chiếm ngôi vị cao nhất giải bóng đá số một VN. Cuốn biên niên sử HA.GL (được khắc trên bia đá, đặt tại đại bản doanh Hàm Rồng) vẫn còn ghi rất rõ thành tích tịnh tiến… lùi của “Gỗ”, dù đội bóng đã không ít lần hao tiền tốn của, chiêu binh mãi mã. Người buồn nhất hẳn phải là bầu Đức và đó có thể là lý do, rất hiếm khi ông Đức ghé qua đây.

Thậm chí ngay lúc này, người HA.GL vẫn không tài nào giải thích được, tại sao một đội bóng có bề dầy truyền thống, lại sở hữu đội quân hùng hậu, được ông chủ hậu thuẫn hết mình, lại không đem về thành tích tương xứng?! Thời “Gỗ” bách chiến bách thắng đã xa rồi, bởi một thực tế là, V-League không chỉ có mỗi HA.GL mạnh lên, mà các đối thủ cũng đầu tư rất rầm rộ. Có câu: “Có bệnh thì vái tứ phương”. Hết món “lẩu Thái”, giờ đến “sâm kim chi”, âu đó cũng là lẽ bình thường.

Nếu đã là một HLV có kinh nghiệm, Choi Yoon Gyum có lẽ không mất nhiều thời gian để sắp xếp nhân sự ở HA.GL, vốn đã rất ổn định rồi. Cái người ta chờ ở HLV Choi là cuộc cách mạng về lối chơi, để hy vọng thành tích sẽ được cải thiện, thay vì phải chạy ăn từng bữa, thấp thỏm lo âu cho đến vòng đấu áp chót mới biết đích xác là mình còn tồn tại như mùa giải trước. Đấy cũng là thách thức không nhỏ với ông thầy người Hàn Quốc. Vậy hãy chứng minh đi!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm