Chiến dịch chuyển nhượng của V.HP: Hết sai lầm rồi... phi lý

22/09/2011 12:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngay cả khi V.HP đã thi đấu như chết rồi ở mùa giải trước thì điều đó cũng không có nghĩa là họ bí bách tới mức phải chiêu mộ bằng được bộ ba ngoại binh “hàng hiệu” của SLNA gồm Ansah, Kavin và Fagan.

Bởi ngoài Ansah đã khẳng định được đẳng cấp, khả năng quay trở lại thi đấu với phong độ đỉnh cao của Kavin vẫn là một dấu hỏi lớn sau chấn thương gãy xương mác mà anh gặp phải (tương tự trường hợp Idehen, người đã bị V.HP thanh lý hợp đồng sau lượt đi V-League 2011). Trong khi đó, với những gì đã thể hiện, Fagan chỉ là một chân sút hạng trung (10 bàn) và chưa chắc đã hay hơn Thiago (11 bàn), cầu thủ mà V.HP đang sở hữu.

Tức là nếu không bị làm cho mờ mắt bởi những bản CV của các cầu thủ vừa nhắc ở trên, nay được cộng thêm chức vô địch V-League, không (chưa) thể nói rằng tất cả họ đều là những sự bổ sung hợp lý để phục vụ cho mục tiêu tăng cường sức mạnh của đội bóng đất Cảng.


V.HP sẽ còn lại gì nếu như ngay cả đội trưởng Minh Châu cũng ra đi?

Đồng ý rằng nếu Quang Huy hay Đức Dương đã hết giá trị sử dụng tại V.HP thì người ta có quyền thay thế. Nhưng hãy thử xem 2 cái tên được mang về để lấp vào chỗ trống ấy là ai? Đó là Ngọc Tân và Thanh Phúc, những cầu thủ mà suốt cả mùa giải trước chỉ có một nhiệm vụ là đánh bóng băng ghế dự bị. Nhận xét một cách sòng phẳng thì cả 2 cái tên mới cập bến V.HP ấy còn kém xa người cũ về phẩm chất cả trong cũng như ngoài sân cỏ. Đó là chưa kể đến việc bộ đôi cầu thủ Nam Định còn đóng vai trò công thần trong suốt quãng thời gian hết thăng rồi lại trầm của đội bóng đất Cảng chừng 3 năm qua.

Bật Hiếu có thể không phải là trung vệ số một trên mặt bằng V-League, nhưng ở Hải Phòng anh được xem là trụ cột. Song điều đó cuối cùng cũng không giúp Hiếu tiếp tục trụ lại ở Lạch Tray (và sắp tới nhiều khả năng là Trọng Nghĩa, một trụ cột khác) để nhường chỗ cho Văn Ngân, Hữu Hùng mà người thứ nhất không khá hơn Bật Hiếu về khoản phá bóng, lại bước vào tuổi băm, còn người thứ 2 chính xác là một món hàng thải từ SHB.ĐN.

15, 20 rồi 30 tỷ, ở đâu cũng thấy nhắc đến việc V.HP sẽ bung két để mang về những bản hợp đồng “bom tấn”, cầu thủ của đội bóng ấy cũng nói rằng: “Năm nay, lãnh đạo làm máu lắm”.

Thế thì thật ngạc nhiên nếu nguyên nhân khiến Bật Hiếu ra đi là bởi anh không được đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tài chính (dù nhiều người tin rằng giá Bật Hiếu chuyển về đầu quân cho Thanh Hóa không cao đến mức 6 tỷ đồng). Thay vào đó, người ta có vẻ “khoái” Văn Ngân hơn dù cái giá để sở hữu trung vệ của TĐCS.ĐT không hề rẻ (khoảng 4 tỷ đồng), cũng tương tự như việc đội bóng đất Cảng sẵn sàng trả 2 tỷ đồng phí đền bù hợp đồng cho Thanh Phúc với HP.HN còn hơn là giữ chân Đức Dương thêm 2 năm bằng một cái giá tương tự...

Cách chiêu mộ cầu thủ của V.HP bây giờ khiến người ta nhớ lại những sai lầm nối tiếp sai lầm của họ qua những cái tên như Xuân Thành, Thanh Sang rồi Anicet... Song chừng đó dường như vẫn là chưa đủ để những sự bất hợp lý tiếp tục diễn ra.

Hay là những người có trách nhiệm ở đội bóng đất Cảng bây giờ đang nghĩ rằng, sau một mùa giải vứt đi thì họ càng có lý do để thay bằng hết và mua nhiều hơn nữa?!

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm