(TT&VH) - Ông Phạm Công Lộc, đương kim HLV trưởng TĐCS.ĐT, sẽ thế vai. Đó là suy luận của dư luận, sau khi người ta đã cảm nhận được những động thái của người trong cuộc về một cuộc tiếp xúc không chính thức với HLV Phạm Công Lộc.
Tất nhiên là không chính thức rồi, bởi về nguyên tắc, HLV Mai Đức Chung vẫn còn ít nhất một năm hợp đồng với N.SG. Nhưng, bất cứ lúc nào ông Chung “xe ca” cũng có thể lên “xe ca” rời N.SG, kèm theo số tiền đền bù hợp đồng kha khá.

Năm ngoái, chỉ với một lý do rất mơ hồ, lãnh đạo B.BD đã sa thải ông Chung và ông cựu trưởng bộ môn bóng đá thuộc Tổng cục TDTT cũng đã nói: “Tuy hơi cay cú, nhưng tôi lại rất vui”. Cho đến thời điểm này, vẫn không ai cắt nghĩa được câu nói đó.
Ông Mai Đức Chung vẫn hay… vui tính thế. Không biết ông đã dạy học trò những gì, nhưng cứ sau mỗi bận thất bại là y rằng, ông sẽ nói cầu thủ của mình không tuân thủ chiến thuật. Thậm chí ngay cả có thật như thế thì cũng nên xem lại vai trò của HLV trưởng.
Trở lại với vấn đề có thể HLV Mai Đức Chung sẽ thoái lui sau mùa giải này và ông Phạm Công Lộc lên thay. Dám chắc cũng ít người tin rằng, ông Lộc có thể thành công tại mảnh đất Sài Gòn hoa lệ với thứ triết lý bóng đá kiểu ăn chắc mặc bền. Ông Lộc vốn chỉ quen làm đội bóng nhỏ như TĐCS.ĐT, chứ không phải một CLB giàu tham vọng.
Thời gian sẽ cho tất cả câu trả lời hoàn hảo. Còn bây giờ hãy cứ vui đi, sau một danh hiệu được “cơ cấu”.
CCKM