ĐT.LA - HA.GL 4-3: Như phim hành động

14/07/2011 09:17 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Quốc Huân 3’, Kassim 69’, Danny 71’, Antonio 90’+3 -Evaldo 28’, 45’, 57’

(TT&VH) - “Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục” hay “cơn địa chấn ở Tân An”, là những cụm từ mà người ta có thể nghĩ ngay ra được, khi đề cập đến cuộc đối đầu ĐT.LA – HA.GL. 7 bàn thắng tổng cộng được ghi với hat-trick của riêng Evaldo, để rồi “Gạch” đã có điều họ cần.

Bị dẫn đến 3-1 cho đến phút thứ 69, nhưng HA.GL lại bất ngờ để thua ngược với tỷ số 3-4, khi ĐT.LA đã vùng lên đá như không còn gì để mất trong 20 phút cuối trận. Nó bắt đầu từ cái tên Danny, với bàn quân bình tỷ số 3-3, trước khi Antonio đóng đinh trận đấu ở phút đấu bù giờ cuối cùng.

Đã có bàn vượt lên dẫn trước từ khá sớm, sau cú đánh đầu của Quốc Huân, nhưng ĐT.LA lại không đảm bảo được lợi dẫn. Evaldo một lần nữa chứng minh cái duyên ghi bàn vào lưới “Gạch”, với 3 bàn thắng liên tiếp ngay sau đó, giúp HA.GL đào sâu cách biệt tới 3-1 để nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 20.


Evaldo lập hat-trick nhưng HA.GL vẫn để ĐT.LA lội ngược dòng - Ảnh Dương Thu

Với cả cú hat-trick ở lượt đi (HA.GL thắng 3-0), thì chỉ trong 2 trận đấu với ĐT.LA, chân sút người Brazil, Evaldo, đã ghi đến 6 bàn thắng tổng cộng vào lưới “Gạch”. Nhưng, niềm vui của Evaldo đã không trọn vẹn, khi đội bóng của anh đánh rơi chiến thắng rất đáng tiếc bởi những sai lầm của hàng thủ.

Trước trận đấu này, tưởng như ĐT.LA đã buông xuôi sau màn thể hiện nghèo nàn của họ từ đầu giai đoạn lượt về cho đến bây giờ. Nhưng, rõ ràng là ở thế không còn đường lùi, hình ảnh một đội bóng lớn đã trở về rất đúng lúc. Nỗ lực của những Antonio, Danny…, đã được đền đáp xứng đáng ở trận đấu mang tính sống còn với HA.GL.

Chiến thắng, với 3 điểm tuyệt đối được giữ lại trên sân nhà, không giúp ĐT.LA cải thiện được thứ hạng (vẫn xếp đội sổ với 21 điểm vỏn vẹn, sau đúng 21 lượt trận), nhưng rõ ràng là khoảng cách về điểm số với các đội xếp trên đã được thua hẹp đáng kể. ĐT.LA chỉ còn kém vị trí an toàn (của V.HP) 2 điểm, khi giải đấu vẫn còn tới 5 lượt trận.

Một buổi chiều đặc biệt, với không chỉ riêng người của “Gạch”, mà với cả V-League.

DƯƠNG THU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm