N.SG - V.HP 2-0: Ngã ngũ ngay trong hiệp một

14/07/2011 09:15 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Long Giang 1’, Vincent 7’

(TT&VH) - 2 bàn thua từ quá sớm, khiến V.HP gần như buông xuôi ngay sau 45 phút đầu tiên của trận đấu, dù N.SG chỉ có một lối chơi khá thường.

Ở pha hãm thành đầu tiên của trận đấu, với Quang Hải là người tổ chức lên bóng, trước khi nó được treo vào khu vực cấm địa của V.HP. Bóng dội ra từ hàng phòng ngự, và Long Giang áp sát rất nhanh, trước khi duỗi mu bóng tìm đến góc cao, khiến thủ môn Xuân Việt đứng chôn chân. Tỷ số là 1-0 ngay sau tiếng còi khai cuộc và ở cabin bên này, HLV Vương Tiến Dũng không khỏi ngỡ ngàng, trong khi đồng nghiệp Mai Đức Chung và cộng sự nhảy cẫng lên vui sướng.

Khi đội khách chưa kịp hoàn hồn, sau bàn thua từ quá sớm, thì N.SG đã lại dội thêm gáo nước lạnh nữa, với người lập công lại là một hậu vệ. Từ đường chuyền vào bên phía cánh trái theo hướng tấn công, trung vệ Vincent trong một pha lên tham gia tấn công, thảnh thơi đánh đầu lái bóng khi anh không phải chịu bất cứ một tác động nào của bộ đôi trung vệ cao to Đình Luật-Bật Hiếu bên phía V.HP.


Chiến thắng không làm N.SG (áo sọc) quá hứng khởi vì V.HP quá yếu. Ảnh: V.V

Những phút còn lại, V.HP đã cố gắng tổ chức lại trận đấu hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng bất lực. Cơn mưa nhẹ trước trận đấu khiến mặt cỏ sân Thống Nhất trở nên trơn trượt, đã đành, nhưng phải thừa nhận cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của đội khách, Acient Eyenga quá vụng về. Không có một pha bóng nào ra hồn, khi Acient liên tục trượt ngã, trong khi các vệ tinh còn lại trên tuyến đầu là Ruy Netto và Thiago cũng mất tích luôn. Thiago thậm chí còn bị thay ra sau đó.

Không có một người cầm chịch trận đấu, lại phải đi săn với chỉ những mũi tên quá cùn, không quá khó hiểu khi V.HP phải trắng tay ở Thống Nhất. Đội trưởng Minh Châu đã làm tất cả, nhưng việc vừa phải đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng (nhiều tình huống, Châu phải theo đối phương về đến khu vực cấm địa đội nhà để đoạt lại bóng), vừa phải tổ chức những đường lên bóng, là quá khó cho tiền vệ ĐT Việt Nam. Mà V.HP chiều qua, gần như chỉ có mỗi Minh Châu chơi bóng.

Ở bên kia chiến tuyến, N.SG vẫn thế, với lối chơi vốn rất ít bài miếng. Các ngoại binh của họ trên tuyến đầu là Francois Endene, Joseph hay cầu thủ vào sân thay người Ntambi Kizirestom quá ham hố ghi bàn, khiến những đường lên bóng trở nên lỗi nhịp. Nhưng, vẻ như may mắn đã và đang đồng hành với thầy trò HLV Mai Đức Chung, khi họ đã chỉ gặp phải một đối thủ gần như vô hại kiểu V.HP. Thua trận này, V.HP sẽ bay về sớm trong sáng nay, để bắt đầu những toan tính cho cuộc chiến trụ hạng trên sân nhà với đối thủ là V.NB vào thứ Bảy này.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm