K.KH - SHB.ĐN 2-1: Quà sông Hàn

14/07/2011 09:01 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Agostinho 4' , Essuman 55' - Nicolas 26’

(TT&VH) - Khán giả Nha Trang dù lạc quan nhất vẫn không thể tin rằng đội nhà sẽ kiếm trọn 3 điểm khá dễ dàng trước SHB.ĐN vừa có chiến thắng oanh liệt trước SLNA. Vậy mà, giấc mơ đó đã xảy ra trong một buổi chiều cầu thủ dội khách chơi thiếu lửa.

HLV Hoàng Anh Tuấn khá tự tin, không giấu diếm ý định lấy 3 điểm khi xua quân tràn sang tấn công phủ đầu ngay khi tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 4 phút, chủ nhà đã xé toang màng lưới đối phương trong sự ngỡ ngàng của cả cầu thủ 2 bên. Một pha chồng biên sắc lẻm từ cánh trái, bóng tạt vào trung lộ và Agostinho bất thần tung cú dứt điểm hiểm hóc làm bó tay thủ môn Thanh Bình.

Ghi bàn sớm, cầu thủ chủ nhà lên tinh thần trông thấy, Họ chơi tự tin, đan lát bóng khá nhuyễn. Việc thiếu vắng trung vệ Phước Vĩnh, đội trưởng Minh Phương đã khiến lối chơi của SHB.ĐN mất hẳn thần sắc.

Tuy tạo được cơ hội nhiều hơn, nhưng K.KH đã không tận dụng được để gia tăng khoảng cách. Đã vậy, họ lại bất ngờ bị san bằng tỷ số ở phút 26. Từ một cú tạt bóng đơn giản, hàng thủ chủ nhà bị hút cả về cặp tiền đạo Merlo-Dembele, để Nicolas lặng lẽ băng vào tung cú vôlê tuyệt đẹp gỡ hòa 1-1.

Phút 39, SHB.ĐN tung Nguyễn Rogerio vào sân thay cho Quốc Anh, nhưng vẫn không thể khống chế khu trung tuyến. Tấn Tài chơi hết sức năng động, anh thực sự như một ngòi nổ cho các đợt tất công, đồng thời thường xuyên lui xuống hỗ trợ phòng ngự không biết mệt mỏi.


Không ai tin được K.KH (giữa) lại giải được hạn trước SHB.ĐN vừa đè bẹp SLNA 2 ngày trước đó. Ảnh: Quang Đức

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của chủ nhà cũng diễn ra khi hiệp 2 mới trôi qua 10 phút. Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Mustapha Essuman vượt qua sự truy cản của hậu vệ SHB.ĐN trước khi xỉa bóng vượt qua tay của thủ môn Thanh Bình.

Sau đó, HLV Huỳnh Đức rút hậu vệ phải Duy Lam ra sân, tiếp tục tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Ngọc Thanh. Các cầu thủ 2 bên bắt đầu chơi rắn hơn, rất nhiều pha phạm lỗi khiến trận đấu hết sức căng thẳng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của SHB.ĐN đều bị hóa giải với sự xuất sắc của hàng thủ K.KH, trong đó nổi lên vai trò của thủ môn Danh Hoàng Tuấn.

Phút 76, Hoàng Đức phạm lỗi trong vòng cấm với Nguyễn Rogerio và phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, còn SHB.ĐN được hưởng quả phạt đền, nhưng thủ môn Danh Hoàng Tuấn đã có pha bay người cản phá quá xuất sắc để cản phá cú sút 11m của Dembele.

Có được lợi thế, K.KH vẫn không co cụm về phòng ngự thụ động. Họ vẫn chơi ăn miếng, trả miếng. Phút 90+1, SBH.ĐN đã đưa được bóng vào lưới của K.KH nhưng trọng tài Ngô Quốc Hưng không công nhận vì cho rằng Ngọc Thanh đã để bóng chạm tay. “Tác giả” bàn thắng Dembele đã phản ứng gay gắt để rồi nhận thẻ vàng thứ 2.

Trận thua với lối chơi rệu rã đã khiến cho tham vọng vô địch của SHB.ĐN tắt lịm, thiệt đơn thiệt kép. Còn K.KH, chiến thắng này đã mở toang cánh cửa trụ hạng. Lâu lắm phố biển mới vui như thế.

QUANG ĐỨC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm